Thứ sáu, 1/4/2011, 20:04 GMT+7

Phút kinh hoàng của phu đá Lèn Cờ

“Xúc được nửa ôtô đá, tôi ra dây chuyền, theo sau là chị dâu. Vừa bước chân đi thì nghe tiếng rầm như bom nổ, cả khối núi sập xuống, mấy chục con người bị đè chết”, chị Vũ Thị Ngân, người thoát chết trong vụ sập mỏ kể lại.
> Sập mỏ đá, 18 người tử nạn
> Hiện trường vụ sập mỏ đá vùi lấp hàng chục công nhân

Ngồi bần thần trong ngôi nhà dưới chân núi Lèn Cờ xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An), chị Vũ Thị Ngân, 38 tuổi, ôm con gái nhỏ và kể lại câu chuyện thoát chết hy hữu của mình. Cũng như mọi ngày, sáng 1/4, sau khi dậy nấu ăn sáng cho chồng con, chị Ngân lại lên dây chuyền máy sàng đá trên Lèn Cờ để làm thuê.

*Clip: Nổ mìn, phá đá tìm kiếm nạn nhân

Khi cùng 6 người khác đã xúc được một nửa xe tải đá của lái xe Chu Ngọc Mạnh với giá 10.000 đồng một xe một người, chị Ngân đi sang xe khác để xúc tiếp, đi sau có chị dâu Nguyễn Thị Vân. “Vừa ra khỏi chiếc xe được mấy mét bỗng nghe tiếng nổ vang trời, núi đá đổ sập xuống đè nát chiếc xe và tài xế. Mấy người chúng tôi nhanh chân bỏ chạy, một số người khác bị đá đè vào chân. Cảm ơn trời Phật đã không giết chết tui”, chị Ngân kể lại trong nỗi sợ hãi.

Nghe tin mỏ đá sập, con gái út của chị Ngân bỏ dở buổi học chạy một mạch về nhà ôm chầm lấy mẹ. “Trước lúc đi học, mẹ cháu đã lên mỏ đá rồi, nghe tin lèn sập, cháu cứ nghĩ là mẹ khó thoát được, ai ngờ….”, bé gái mừng rỡ.

Hai chị em chị dâu Vũ Thị Ngân và Nguyễn Thị Vân vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn. Ảnh: Nguyên Khoa.

Cùng chung tâm trạng như hai chị em nhà chị Ngân, mẹ con bà Nguyễn Thị Diên và anh Vũ Văn Hùng ở xã Nam Thành kể: “Khi đang xay đá thì thấy ở phía đầu kia lèn đá đang lở, hai mẹ con tôi ôm nhau bỏ chạy. Chạy được 50 m thì tảng đá to đùng như cái nhà tầng sập xuống, đè nát gần chục người và chiếc xe tải”, bà Diên kể lại.

Ngoài những trường hợp trên, có 6 người bị thương nặng phải vào Bệnh viện 115, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, trong đó anh Nguyễn Hữu Lực ở xã Trung Thành đang nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Nhung phải cắt hoàn toàn chân, tháo khớp tay. Theo xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện, anh Nam, chồng chị Nhung nói trong nước mắt: “Rứa là hết rồi, vợ tui đi mần phu đá qua ngày, lèn sập, may không chết nhưng suốt đời ni phải ngồi một chỗ rồi”.

Cũng như chị Nhung, bà Dương Thị Ái ở xã Nam Thành tranh thủ đi sàng đá kiếm tiền mua gạo lúc giáp hạt. Khi lèn bị sập, bà rất cố gắng chạy ra ngoài nhưng vấp phải tảng đá và bị ngã, một tảng đá lớn khác đè bẹp đôi chân bà. Lực lượng cứu hộ phải cắt tảng đá để đưa bà đi cấp cứu, nhiều khả năng bà phải cắt chân.

Những người sống gần mỏ đá cho biết, từ lâu nay, mỏ Lèn Cờ vốn được khai thác theo kiểu khoét hàm ếch, phía trên là những tảng núi đá sừng sững, ở dưới là những chiếc hang sâu hoắm, sẵn sàng trực đổ xuống bất cứ lúc nào.

Chị Nguyễn Thị Vân sau khi thoát chết bên cô con gái. Ảnh: Nguyên Khoa.

Đến cuối ngày 1/4, ông Phan Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết đã thống kê được 18 người chết và 6 người bị thương trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ. Trong 13 người đã chết và được đưa ra khỏi đống đổ nát thì hầu hết là phụ nữ, có người còn đang mang thai, nam giới bị chết đều là tài xế, người điều hành máy và 2 chủ mỏ.

“Ngày cao điểm, mỏ đá này có hơn 100 công nhân, chủ yếu là phụ nữ đến làm việc nhưng hôm nay lượng người đến đây giảm hẳn. May mà mỏ đá sập khi vừa mờ sáng chứ nếu sập lúc 9-10h thì số người chết còn cao hơn nữa”, ông Trung cho biết.

Hầu hết phụ nữ làm nghề phu đá đều là lao động mùa vụ, tranh thủ thời gian không phải đi làm đồng, họ ra mỏ đá bốc thuê cho các chủ xe với giá rất bèo. “Mỗi xe đá, chủ trả cho 70.000 đồng, chia cho 6-7 người, vị chi mỗi người chỉ được 10.000 đồng, mỗi ngày kiếm được 60.000-70.000 đồng. Không ngờ hôm nay, nhiều người phải bỏ mạng vì mấy chục bạc này”, chị Nguyễn Thị Vân, người may mắn sống sót tâm sự.

UBND tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành đã hỗ trợ ban đầu 7 triệu đồng cho gia đình có người chết và 3,5 triệu cho gia đình có người bị thương.

Nguyên Khoa

Đau lòng quá

Thật đau lòng, mạng người Việt Nam rẻ quá, an toàn lao động rất kém.

Sập núi

Sập nhà Hà Nội chưa nguôi,
Lại thêm sập núi Nghệ An Lèn Cờ
Rồi đây không biết ra sao
Dân tình khốn khổ
Biết ai lo cùng...

Chia buồn cùng các anh chị

Thật là thương tâm. Tại sao những người nghèo lại cứ phải đi kèm với những nỗi khổ. Hoàn cảnh của họ đã thế, rơi vào cảnh khổ này rồi lại còn khổ hơn nữa. Chân thành chia buồn cùng gia đình các anh các chị.

May?

Chết 18 người mà ông chủ tịch xã còn bảo là may...

Điểu hiển nhiên

Hiện nay tình trạng khai thác đá thiếu an toàn, không tuân thủ đúng quy trình của các chủ khai thác đá vẫn đang diễn ra không chỉ tại Nghệ An mà toàn bộ những vùng miền núi. Người lao động luôn làm vì sự mưu sinh nên không hề và cũng không thể ép chủ khai thác áp dụng những quy chuẩn và dụng cụ an toàn lao động được. Còn chủ khai thác luôn tìm cách tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận để rồi những vụ tai nạn như trên xảy ra. Nếu các cơ quan chức năng không tiến hành kiểm tra giám sát nghiêm ngặt thì sẽ còn những vụ tai nạn xập đá như trên và còn mức độ nặng hơn không thể lường trước được mặc dù những nguy cơ đã được báo trước.

Hãy chung tay vì đồng bào ruột thịt

Đọc xong bài báo trên, bàng hoàng, xúc động dâng trào nỗi uất nghẹn, đau thương. Phải chi có công việc khác thu nhập ổn định hơn thì đâu phải ra nông nỗi này. Phải chi chính quyền địa phương, thanh tra lao động... thỉnh thoảng ghé thăm để chỉ cần nhắc nhở không cho các chủ mỏ đá khai thác bằng cách khoét hàm ếch thì đâu gây hậu quả đau thương này, phải chi Nghệ An chưa xảy ra lần nào sập mỏ đá thì các ngành chức năng bảo đó là lần đầu rút kinh nghiệm.

Tất cả vì con người cả, vì chén cơm manh áo, vì người dân ở đây không có việc gì thu nhập thêm ngoài đi xúc đá thuê những lúc nông nhàn. Nhưng trên hết là các vị có trách nhiệm ở đây: thờ ơ, vô trách nhiệm, lúc nào cũng thế, khi sự việc xảy ra rồi thì mới thấy: lật đật, tích cực, tuyên bố, hô hào.

Mong rằng đây là lần cuối không riêng Nghệ An để đồng bào ta không còn cảnh chia lìa đau thương này. Qua đây xin thành thật chia buồn cùng gia đình những người bị nạn.

Công nghệ kỳ lạ vậy?

Chủ của mỏ đá này quá ác khi đưa ra một quy trình khai thác như vậy, làm sao mà có thể khai thác mỏ đá kiểu hàm ếch với độ sâu như vậy. Thảm khốc quá! Thật tội cho những công nhân mỏ đá, đã nghèo giờ còn bất hạnh. Xin chia buồn!

Cần suy nghĩ

Đó là hình ảnh thật của đất nước ta hiện nay để mọi người phải suy nghĩ. Những hào nhoáng bên ngoài đâu có là gì, điều quan trọng là cuộc sống người dân. Dân ta còn quá khổ so với các nước quanh ta.

Mạng người quá rẻ!

Việt Nam của chúng ta mức tăng trưởng kinh tế năm nào cũng cao hơn năm trước. Rồi có không biết bao nhiêu cái nhất: nhất Việt Nam, nhất Đông Nam Á, nhất thế giới. Song, tại sao đại nhiều người dân vẫn cơ cực như vậy? Nhà nước cần tổ chức đến thăm hỏi ngay.

Cần xem lại trách nhiệm

Tôi thấy tai nạn lao động đang ngày càng trầm trọng! Vậy mà các cơ quan quản lý giám sát chỉ chờ tai nạn xảy ra rồi kết luận: "Không tuân thủ quy trình an toàn lao động"? Rất nhiều nguyên nhân được quy kết cho chủ đầu tư, còn nguyên nhân do thiếu kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng thì không hề được nhắc tới. Có phải do năng lực quản lý kém hay do quan liêu dễ dãi?

Có rất nhiều sự đồng tình của cơ quan quản lý với các tai nạn xảy ra. Tai nạn kinh hoàng xảy ra nhưng cơ quan quản lý chưa bao giờ bị xử lý cả. Cũng như khi tai nạn giao thông chủ yếu là đổ lỗi lái xe, còn quản lý xây dựng giao thông và cả nhà sản xuất xe hơi không hề bị liên đới. Đã đến lúc phải minh bạch trách nhiệm cho dân đỡ khổ rồi đó.

Mạng người bị coi thường

Tình trạng sập mỏ đá xảy ra quá nhiều lần ở Nghệ An rồi! Tính mạng của người lao động trên các công trường khai thác đá này quá bị xem thường! Chủ mỏ thì chỉ mải nghĩ đến lợi nhuận, tiền bác không chú ý gì đến chế độ an toàn lao động. Chính quyền địa phương hầu như bỏ ngỏ chẳng quan tâm gì đến việc kiểm tra hoặc những chế tài bắt buộc về an toàn lao động nên tình trạng này cứ xảy ra hoài gây nên chết chóc, thương tật cho người lao động nghèo! Phải chăng tính mạng của con người quá rẻ mạt? Nếu tình trạng làm ăn bừa bãi này không chắm dứt thì đây chưa phải là vụ thảm họa cuối cùng trên các mỏ đá Nghệ An!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao