E-mail
Bản In
Tôi không dám về quê vào dịp nghỉ lễ
Tôi hiện là sinh viên ngoại tỉnh học tập tại Hà Nội. Một năm về mấy lần, lần nào về là tâm trạng lại rạo rực nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải bước lên xe khách là lại ái ngại. Cái cảnh chèo kéo khách, chạy lòng vòng bắt khách này không biết đến bao giờ các cơ quan chức năng mới làm triệt để.
Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 này tôi quyết định không về quê, nguyên nhân chủ yếu là do không dám đi xe khách vào ngày này. Vào những ngày này người về rất đông, các nhà xe lấy lý do đông khách cứ thế nhồi nhét khách chật cứng xe, thật sự phải ngồi trong những xe như thế chẳng khác nào cực hình. Đã thế giá vé lại tỷ lệ thuận với lượng người trên xe, những ngày lễ thế này các nhà xe tự ý tăng giá vé một cách vô tội vạ, có lần tôi đi đã phải trả giá tăng hơn 60% ngày thường.
Nhưng lạ là những điều vô lý trên đã tồn tại từ lâu mà không cơ quan chức năng nào giải quyết được, mặc cho các nhà xe chèn ép khách một cách công khai. Cứ thế này thì không biết bao giờ những người xa quê mới có được niềm vui trọn vẹn mỗi lần về thăm gia đình?
Không lạ
Vấn đề này không mới, buồn là nó nằm ở thủ đô - nơi mà đáng nhẽ phải văn minh lịch sự hàng đầu. Tôi cũng là người xa quê nên thường xuyên chứng kiến cảnh này, khổ thật, ai bảo mình nghèo không có "xế hộp". Cũng may mà khi bình xét các danh hiệu của thành phố người ta không "chấp" đến yếu tố này.
Dân bức xúc
Bạn hãy thử một lần đi qua đường Giải Phóng sẽ thấy chỉ có xe tuyến Thanh Hoá và Nam Định là ngang nhiên đứng giữa đường đón khách hoặc thậm chí trước mặt cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, hay thanh tra giao thông còn các xe tuyến khác mà dừng là bị phạt ngay. Liệu có phải làm luật không? Mọi người đều thấy nhưng nó trở thành ngang nhiên và trắng trợn quá.
Chuyện quá bình thường ở các bến xe
Đó là cảnh quá bình thường ở các bến xe. Tại sao? Chắc mọi người biết quá rõ.
Bát nháo xe khách, cảnh giác với trò cờ bạc trên xe
Tôi là người dân hàng ngày phải đi làm trên đoạn đường Giáp Bát. Tôi thấy quá bức xúc mỗi khi đi qua đây vào lúc tan tầm. Hàng chục xe khách cứ ì ra đường, ngang nhiên đỗ luôn giữa lòng đường để đón khách. Thấy bóng dáng cảnh sát là họ lại cho xe bò rất từ từ. Nhiều khi cảnh giao thông khu vực này có mặt nhưng cánh tài xế và phụ xe không quan tâm. Đôi khi cảnh sát không thèm xử lý mấy xe này mà chỉ chăm chăm đi rình bắt mấy chiếc xe con vô tình đi sai lan đường. Tài xế con ngang nhiên hơn... dừng đỗ thoải mái dưới lòng đường, trước lối ra của xe khách. Vậy phải có biện pháp gì đó xử lý thật nghiêm minh và công bằng hơn.
Cũng trong ngày hôm qua, tôi đi trên xe khách 29U-2512 về Thanh Hoá. Khi xe đi đến đoạn Đồng Văn thì có mấy tay cờ bạc đỏ đen lên và bắt đầu lừa khách. Điều ngạc nhiên là lái xe và phụ xe không hề có phản ứng gì khi nhóm lưu manh côn đồ này lừa tiền của khách. Đáng trách là vẫn có vài người nhẹ dạ cả tin đến mức ngây thơ và mất tiền cho bọn chúng. Bọn này đi nhóm 5 người và chỉ hoạt động từ Đồng Văn về đến Phủ Lý. Bọn chúng khoảng 35-45 tuổi. Nhìn mặt bọn này là thấy chất lừa lọc. Trong số này có cả phụ nữ. Chúng thường có 3 tên đóng vai chim mồi, một tên hay deo kính đen giả vờ tham gia nhưng thực chất là để cảnh giới cả xe.
Vậy tôi viết mấy dòng ra đây để bà con đi xe chớ có tham tiền mà lại bị lừa. Đề nghị phải bắt ngay bọn lừa đảo này. Kính đề nghị bến xe Giáp Bát và các bến xe nên có những đường dây nóng dán lên trên xe để người dân có thể gọi điện ngay cho công an khi có những kẻ xấu trà trộn trên xe.
Không hiểu cơ quan chức năng làm gì?
Thật buồn khi nhìn thấy cảnh tranh nhau bắt khách giữa đường như thế? Không hiểu cơ quan chức năng làm gì? Hay chỉ đứng nhìn quay đi mặc cho giao thông bị ùn tắc.
Chuyện thường ngày
Không cứ vào những ngày lễ, ngày bình thường những chuyện đó vẫn xảy ra ở bến xe Giáp Bát. Các xe nào đã làm luật trước thì cứ thản nhiên, tha hồ bắt khách. Xe nào không làm luật khi bị tuýt còi thì xuống làm luật rồi đi.
Biết rồi nói mãi
Chuyện dài ở Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung, thường xuyên là như thế. Nó thành cái nếp rồi khó có thể sửa. Các cụ có câu: "Biết rồi nói mãi".
Hàng ngày vẫn thế
Nhà tôi hôm nào cũng phải đi qua khu vực này và phố Kim Đồng, có buổi sáng, không thể đi nổi vì các xe đỗ hàng ngang tại ngã ba tín hiệu giao thông rẽ sang đường Giải Phóng, kể cả đèn xanh họ cũng không chịu đi. Còn dọc đường Giải Phóng, trước cửa bến xe (2 chiều) "cò" thản nhiên vẫy khách kể cả khi có xe cảnh sát giao thông và thậm trí cả CSGT đứng đó.
Cảnh hỗn loạn giữa đường xảy ra hàng ngày, các phương tiện tự mà tìm lối đi khi cò và xe dàn hàng ngang đón khách. Có cụ già đi bộ sang đường, tay xách túi mà còn bị vừa lôi vừa móc túi. Ai muốn xem thực hư cứ thử đi qua đoạn này một lần.
Từ bến xe ra cổng mất cả tiếng đồng hồ
Tôi thường xuyên đi xe ở bến Giáp Bát, không hiểu bến xe hay các nhà xe làm gì mà từ trong bến ra đến cổng mất cả tiếng đồng hồ làm cho hành khách đi xe cảm thấy bức xúc và nhỡ việc của mọi người. Điều hành bến phải làm như thế nào để tình trạng này không xảy ra nữa.
- Nhà xã hội ở Hà Nội giá chỉ 200 triệu đồng (29/04)
- Gia đình bé 6 tuổi chết ở Đầm Sen đề nghị công an vào cuộc (29/04)
- Dân phòng đi bảo vệ hiện trường 'quên' mũ bảo hiểm
(29/04) - Động đất 4,1 độ richter tại Lai Châu (28/04)
- Những hình ảnh giải phóng Sài Gòn
(28/04) - Trường Sa tặng đá chủ quyền cho quê hương hải đội Hoàng Sa (28/04)
- Gặp gỡ những chiến sĩ mở đường Hồ Chí Minh trên biển (28/04)
- Hai mẹ con nha sĩ chết trong căn nhà 2 tầng
(28/04) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội tại Hà Nội (28/04)
- Nữ sinh lớp 7 cho bạn chat 'nếm trái cấm' (28/04)
- Nam thanh niên treo cổ trong nhà nghỉ (28/04)
- Cầu chữ Y tắc nghẽn vì cô gái tự tử (28/04)
- Trời nắng vào dịp 30/4 (28/04)
- Thanh tra giao thông truy đuổi xe khách vi phạm
(28/04) - Nổ trong cảng Cát Lái, 5 người bị thương (27/04)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố





























VnExpress tuyển dụng
Thực trạng khu bến xe Giáp Bát
Thực tế thì chẳng phải gần ngày lễ đâu mà ngày thường nào cũng thế, luôn luôn có các xe tuyến Nam Định, Thanh Hoá đỗ ngay tại cổng ra bến Giáp Bát làm các xe tuyến khác đi từ trong bến ra tới ngoài đường Giài Phóng mất nửa tiếng đồng hồ.
Ngoài ra các xe Nam Định, Thanh Hoá còn đỗ tự do trên đường Kim Đồng bắt khách khiến đoạn quay đầu này luôn trong tình trạng ùn tắc. Được biết khu bến xe Giáp Bát có rất nhiều lực lượng chức năng tuần tra như công an quận, thành phố, CSGT, thanh tra giao thông, công an phường thế nhưng các xe vẫn ngang nhiên đỗ bắt khách. Hình như lực lượng chức năng rất sợ xe 2 tuyến này? Đây là câu chuyện nói đi nói lại thường xuyên nhưng chẳng có suy chuyển gì.