(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội ngập rác sau đại lễ

Các bãi cỏ, lòng đường, vỉa hè... của nhiều tuyến phố, quảng trường ở thủ đô ngập tràn rác, đồ ăn do người xem đại lễ bỏ lại. VnExpress.net ghi lại hình ảnh ngày 10/10 tại quảng trường Mỹ Đình và phố Nguyễn Thái Học.
> Những hình ảnh không đẹp dịp đại lễ

Tối 10/10, kết thúc đêm đại lễ tại sân vận động Mỹ Đình, các thảm cỏ trở nên tan hoang và ngập rác.
Dưới lòng đường, đâu đâu cũng thấy rác thải.
Trong khi đó lại vắng bóng các thùng rác tại quảng trường này.
Hiếm hoi lắm mới thấy những đống rác được thu gọn thế này.
Bên trong khuôn viên sân vận động, nơi tập trung các diễn viên tham gia đêm diễn, rác cũng ngập tràn sau khi những người này lên xe về nhà.

>> Xem tiếp

Hoàng Hà

Đây là thói quen trở thành văn hóa của chúng ta mà, thế mới phù hợp với văn hóa của xã hội hiện tại.

Ở đây một phần là do có quá ít các thùng rác công cộng, ban tổ chức còn thiếu sót khi chưa tính đến vấn đề này....và nhất là ý thúc người dân. Tôi xin lấy một ví dụ như thế này: tôi hiện nay đang sống ở Nhật Bản ...    

Những người ngoại tỉnh lên thủ đô, mang theo chút văn hoá nông thôn và góp phần làm xấu mặt thủ đô ngàn năm văn hiến!

Đây là ý thức của người dân, mà đặc biệt là những người ở nơi khác đến!! Muốn Hà Nội " xanh, sạch, đẹp" thì đó là nhiệm vụ của mỗi người dân!!

Đó là thói quen đã từ lâu, vấn đề là mỗi người dân có ý thức được trách nhiệm công dân của mình đối với môi trường mình đang sống hay là cứ để cho thế hệ tiếp theo bắt chước cách sống của thế hệ như hiện nay.

Vậy đây chúng ta gọi là văn hóa sao? Đừng để cái câu "Đúng là người Việt Nam" trở thành câu cửa miệng khi người nước ngoài đến đây du lịch. 1000 năm rồi, đáng để cho mọi chuyện thay đổi chứ nhỉ?

Xem xong tôi thực sự choáng, ý thức một số người dân quá kém, như thế này biết đến bao giờ đường phố Việt Nam có được văn minh lịch sự, có thể nói rằng môt số người dân đó quá ích kỉ, chỉ biết về mình mà không biết nghĩ đến người khác.

Không có gì là lạ, người dân Việt nam từ xưa đến nay đã nổi tiếng là thiếu ý thức rồi.

Nhìn cảnh này nhớ đến bài "Chị lao công quét rác" lúc xưa quá! Thương cho chị quá!

Thật chẳng biết nói gì hơn, hôm trước tôi đã nhìn thấy rác ở khắp mọi nơi xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền... tôi thực sự thất vọng và cảm thấy xấu hổ về ý thức của số đông mọi người khi tham gia đại lễ. Xin chia buồn ...    

Những ngày lễ, cái thanh lịch của người Tràng An cần phải thể hiện ra, ngược lại cái xấu xí từ bon chen đến ý thức lại càng được phơi bầy. Lúc đi xem pháo hoa, thì người và xe chen chúc nhau, sẵn sàng đẩy nhau đến ngã và ...    

Xem những hình ảnh toàn rác là rác như thế mà thấy buồn vì ý thức và hành vi nơi công cộng của những người dân đi xem đại lễ. Tôi đã rời xa ghế nhà trường từ lâu nên không hiểu liệu trong chương trình giáo dục của Bộ ...    

     
     
     
     
     
     

    Tăng khả năng tập trung nhờ nước cốt gà

    Trong thời gian con ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã mua nước cốt gà cho con uống. Song không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của thực phẩm dinh dưỡng này đối với trí não.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

    Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang