E-mail
Bản In
Thật tuyệt vời
Bài viết của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thật hay, thật hào hùng. Tôi tự hào về Tổ Quốc tôi, về con người Việt Nam quê hương tôi !
Việt Nam muôn năm
Sáng nay, tôi cũng đi từ sớm để chen chúc vào dòng người hối hả trên đường để đi xem diễu binh! Cảm giác cứ như trong bài hát "trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp lớp đoàn tiến về" trong tiếng loa phát thanh. Yêu Hà Nội, yêu Việt Nam!
Tự hào hai tiếng "Việt Nam"
Không chỉ là một buổi đại lễ dành riêng cho Thăng Long - Hà Nội thành, mà còn là buổi đại lễ chứng tỏ cho quốc dân và thế giới rằng: "Dân tộc Việt ta là một dân tộc văn hiến có lịch sử hào hùng tự hàng ngàn năm qua, có truyền thống bất khuất, hào khí và kiên trung với tổ quốc Đại Việt". Và chỉ riêng Thăng Long thành nghìn năm tuổi cũng đã nói lên được điều đó.
Chúng ta nay được ấm no, hạnh phúc và tự do. Xin gửi lời tri ân đến các bậc tiền nhân đã có công mở nước, dựng nước và giữ nước. Mong rằng qua đây, các thế hệ Việt của muôn năm về sau sẽ phát huy và giữ gìn truyền thống văn hiến của các bậc tổ tiên để lại. Giữ gìn và phát huy hào khí Đại Việt để sánh vai với cường quốc và bè bạn năm châu trên thế giới.
Và qua buổi diễn binh, diễu hành trọng thể, xin cầu chúc cho quân đội Việt Nam ta ngày càng hiện đại, tinh nhuệ, chính quy. Sẵn sàn nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi cha ông. Mong rằng lần sau, khi kỷ niệm các ngày lễ lớn, chúng ta sẽ thấy được một quân đội Việt Nam hùng mạnh và hiện đại hơn nữa. Cuối cùng xin chúc mừng thủ đô văn hiến ngàn năm. Chúc Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Lịch sử Thăng Long, hào khí người Hà Nội!
Thật tự hào, thật vui và xúc động, một cảm giác lâng lâng suốt từ sáng sớm...hòa chung vào không khí này mới cảm thấy yêu da diết làm sao những con người Hà Nội. Một sự kiện lịch sử tuyệt vời thể hiện được đúng tầm cỡ của Việt Nam, của Hà Nội... mảnh đất nghìn năm văn hiến, tự hào vì thấy đất nước ta đã thay đổi hàng ngày, tự hào vì dân tộc ta vẫn giữ vững truyền thống và phát huy sức mạnh về mọi mặt. Không thể diễn tả được hết cảm xúc này.
Hoành tráng Hà Nội
Sáng nay Hà Nội tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội thật hoành tráng và hào hùng. Tự hào là người Việt Nam có những khoảng khắc tuyệt vời tráng lệ, thế nhưng vẫn chưa có nhiều các đoàn tham gia trong ngày lễ lớn, mặt khác công tác tổ chức chưa được tốt.
Đặc biệt là người tỉnh xa về nhiều mà không có khu vực nghỉ cũng như gửi xe. Một chai nước lọc với giá: 20.000đồng, gửi xe máy 30.000đồng. Dù sao cũng xin được chúc Hà Nội 1000 năm tuổi thành công tốt đẹp. Chúc cho tòan thể người dân Hà Nội nói riêng cũng như VN nói chung có được sức khoẻ thành công và hạnh phúc.
Niềm tự hào con rồng cháu tiên
Từ thành phố mang tên Bác, không được chung vui niềm hân hoan cùng thủ đô của nước VN hào hùng, nhưng trong lòng dâng trào một niềm xúc động đến nghẹn lòng, niềm tự hào là con rồng cháu tiên, xin gửi tấm lòng của người con xa quê này về với thủ đô yêu dấu...
Giản dị nhưng đầy khí thế
Bài diễn văn của Chủ tịch nước sẽ đi vào lòng nhân dân. Quân đội diễu binh trong tư thế nghiêm trang thể hiện sức mạnh ngầm là ý chí, không phô trương vũ khí. Quần chúng rộn rã năng động hoan hỉ với tấm lòng mong muốn hoà bình cho con người. Màn trình diễn khối các bạn bè quốc tế thật sinh động và đầy cảm xúc.
Hà Nội mãi trong tim tôi, thật tự hào quá!
Ở phương xa nhưng tôi xúc động bồi hồi khi xem thông tin về đại lễ qua các phương tiện báo mạng. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào là người Việt Nam, người Hà Nội như lúc này đây. Chúc mừng Hà Nội của tôi 1000 năm tuổi, chúc mừng thủ đô nghìn năm văn hiến.
Tự hào quá Việt Nam ơi!
Tuy không đuợc tận mắt cảnh đại lễ, nhưng là một công dân Việt Nam tôi rất tự hào, và hãnh diện vì mình là nguời Việt. Tôi yêu Việt Nam.
Bài diễn văn ngắn gọn, xúc tích, hào khí tinh thần dân tộc
Bài diễn văn của Chủ tịch nước ngắn gọn, không rườm rà, không dài dòng nhưng vẫn hoành tráng, hào hùng khơi dậy niềm tin và tình yêu dân tộc. Thành công của chương trình là đòn bẩy, động lực cho mọi tầng lớp nhân dân chúng ta bắt đầu một tuần mới, một giai đoạn mới phát triển. Tôi yêu dân tộc tôi.
Tôi yêu Việt Nam
Nhìn từng đoàn quân đi qua lễ đài tôi thấy thật xúc động, các chiến sĩ trong màu quân phục mới quả thật đẹp thật oai hùng... nhìn các anh mà trong tôi bỗng bật ra hai tiếng Tổ Quốc thiêng liêng. Chắc chắn không chỉ có mình tôi mang cảm xúc này mà triệu triệu con dân đất Việt đều ngập tràn xúc cảm như tôi....Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam....
Rất đẹp
Theo tôi chúng ta cần có thêm thật nhiều buổi duyệt binh như thế này và phải có cả vũ khí hạng nặng đấy.
Niềm tự hào quân đội nhân dân
Lễ diễu binh hôm nay để lại trong tôi sự bùi ngùi vì đất nước đã có nhiều thay đổi, nhất là trong khâu tổ chức đại sự kiện. Niềm vui còn lớn hơn khi trong buổi diễu binh hôm nay thiếu vắng hẳn những trang thiết bị hiện tại. Chúng ta vẫn giữ cho buổi diễu binh một nét đặc trưng riêng. Đó là tất cả các lực lượng đại diện cho mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân Việt Nam. Điều này chứng tỏ Quân đội chúng ta là Quân đội nhân dân, lấy dân làm lực lượng nòng cốt chứ không phải phô trương sức mạnh vũ khí hiện đại như sự phô trương sức mạnh vẫn thường thấy trong các lễ diễu binh của nước Nga hay Mỹ.
Yêu Hà Nội !
Hoàn toàn xúc động và thấy tự hào về Hà Nội ! Quả là màn diễu binh hoành tráng và công phu nhất trong lịch sử. Chỉ tiếc là tôi không có cơ hội được xem trực tiếp mà chỉ xem được qua ti vi.
1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Thật tự hào khí xem lễ duyệt binh chào mừng 1000 năm.
Vào lúc, 10 giờ 10 phút 10 giây ngày hôm nay 10/10/2010. Tôi thầm mong muốn cho dân tộc ta quốc thái dân an, xã hội phát triển phồn vinh, người người ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Mong sao vào những dịp lễ tết của dân tộc, chúng ta có nhiều niềm vui hơn nữa...
Đại lễ
Bà con ngoại tỉnh về nhiều, thật vui, tuy nhiên chúng ta tổ chức chưa thật tốt. Thứ nhất người HN bán hàng với giá cắt cổ, thiếu văn hoá (một chai nước lọc bán 10.000 đồng.
Hà Nội thiếu nhà nghỉ, thiếu chỗ tá túc qua đêm an toàn, có chỗ vệ sinh, ăn uống với giá vừa phải... Nhìn những đứa trẻ ngáp ngắn dài, mồ hôi nhễ nhãi, thật thương; đường về nhà của các cháu chắc còn vất vả lắm vì lễ diễu binh đã qua gần hai tiếng vẫn chưa thấy cái xe buýt nào. Tuy nhiên vệ sinh phố phường có khá hơn mọi lễ trước đó, nhưng cần chuyên nghiệp hơn.
Tự hào là người dân Việt Nam
Sáng nay 10/10 tôi tham gia đoàn người háo hức xem lễ diễu binh diễu hành. Chưa bao giờ thủ đô có một ngày đại lễ đầy khí thế như vây. Chúc mừng thủ đô 1000 năm tuổi.
Đại lễ thật tuyệt vời
Tôi là một người lính quân chủng phòng không không quân. Hôm nay chào mừng đại lễ tôi thấy động tác điều lệnh rất chuẩn, tác phong trong hàng ngũ rất nghiêm. Chúc cho quân chủng phòng không không quân nói riêng và Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, phát triển cả về chất lẫn lượng, vừa hồng vừa chuyên.
Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời
Không biết làm sao để diễn tả được hết cảm xúc đang dâng trào trong con người đây? Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Xin chúc mừng 1000 năm tuổi của Hà Nội. Mong rằng từ sau ngày trọng đại hôm nay, Hà Nội của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa để xứng đáng là thủ đô là đầu tàu của cả nước!
( vuducminh )
- Xả thân cứu hàng trăm người trong lũ dữ (10/10)
- Cha mẹ 'em bé thùng xốp' có 30 ngày để nhận con (09/10)
- Mẹ chết thảm khi đang chở con đi học về (09/10)
- Thông xe cầu cạn Pháp Vân nối vành đai 3 Hà Nội (09/10)
- Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cung
(09/10) - Những vị khách đặc biệt của đại lễ (09/10)
- Háo hức chờ lễ diễu binh lớn nhất lịch sử
(09/10) - Năm con trâu chết dưới cột điện cao thế (09/10)
- 62 người chết, 23 người mất tích vì mưa lũ (09/10)
- Các mẹ VN anh hùng vượt hàng nghìn km dự đại lễ (09/10)
- Những kỷ vật của thanh niên thời chiến
(09/10) - Bí thư TP HCM: 'Tái cấu trúc lại kinh tế thành phố' (09/10)
- Sập tường nhà, chủ thầu xây dựng tử nạn (09/10)
- Đêm hội đường phố sôi động tại Hà Nội
(09/10) - Những hình ảnh không đẹp dịp đại lễ
(09/10)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố





















VnExpress tuyển dụng
Quá tuyệt vời!
Không nhìn tận mắt thì không thể cảm nhận hết được cái không khí tuyệt vời, hòa hùng, trang nghiêm của ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tôi hòa cùng dòng người xem diễu hành mà vô cùng xúc động và tự hào về dân tộc Việt Nam thân yêu của mình. Tôi yêu Việt Nam...