Giá mà bây giờ Hà Nội gọn gàng như ngày xưa thì tuyệt biết mấy. Nhất là những mớ dây điện đó.
Hà Nội ngày nay tràn đầy nhựa sống nhưng phố phường nhiều mạng nhện quá (dây điện giăng mắc muôn nơi).
Hà Nội ngày xưa trông cổ kính và nét đẹp buồn. Hà Nội bây giờ cũng rất đẹp nhưng dây điện lằng nhằng trông không có hồn bằng Hà Nội xưa.
Xe cộ để tràn lòng đường, mua bán ngay trên đường, dây cáp điện, viễn thông chằng chịt. Các con phố nhà lồi nhà lõm các mái che cái cao cái thấp... Còn đâu một Hà Nội xưa?
Phố xưa rộng và đẹp quá.
Hà Nội xưa đẹp thật đấy, không xô bồ ồn ào như bây giờ. Không hiểu sao tôi cứ thấy ám ảnh về những chú bé (chắc giờ họ đã là cụ kỵ của tôi rồi) trong ảnh. Trông thương quá khi đất nước đang nằm dưới ách thực dân.
Còn đâu nét cổ kính trầm tư, nhẹ nhàng thơ mộng và thanh lịch nữa... Bao giờ cho đến ngày xưa...
Xem nhiều nhất
Ôtô biển đỏ lật, 20 quân nhân gặp nạn
Phố 'đèn đỏ' ở Đồ Sơn vẫn nhộn nhịp

Ngôi đền dát vàng ở Bình Dương

'Có thể chính quyền Đồ Sơn làm ngơ cho mại dâm'
Nhiều 'ma men' chống đối CSGT trước quán nhậu

Lễ tang đậm chất Việt của tiến sĩ khảo cổ học Nhật Bản

'Ông Tây' bỏ thung lũng Silicon, phục vụ quán cơm 2.000 đồng

Đua tốc độ trên đường băng, 7 thanh niên gặp nạn
80 căn nhà bị thiêu rụi
Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp
Bí quyết vừa học vừa làm hiệu quả
Vừa học vừa làm là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đây là cách hiệu quả để vừa có tự chủ tài chính, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực và kiến thức của bản thân. Học và làm, cả hai công việc này đều đòi hỏi sự nghiêm túc và có rất nhiều áp lực. Vậy bí quyết để vừa học vừa làm hiệu quả là gì? CareerLink xin chia sẻ cùng bạn một ...
(HN) - (TP.HCM)




















Sao nhìn xưa và nay chẳng khác nhau là mấy. Tôi thấy đường phố ngày nay dường như còn chật hẹp hơn...