E-mail
Bản In
Liệu có không ùn tắc?
Ai cũng biết ở Hà Nội ùn tắc giao thông là do sinh viên, ngoại tỉnh quá đông ở HN. Thử xem những ngày Tết âm lịch. Đường HN thoáng, sạch biết bao nhiêu so với các ngày thường. Giả thiết 10 ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không cho ai được nghỉ, nhất là sinh viên. Liệu sinh viên có đi học chăm chỉ không hay rủ nhau nghỉ học để đi xem?
Phải có ngày nghỉ
Đại lễ cấm xe thì đi học, đi làm kiểu gì chứ? Những bạn đi học xa thì phải làm sao? Đi bộ hay phải mua xe đạp. 1000 năm mới có một lần bắt đi học thì làm đại lễ cho ai xem?
1000 năm mới có một lần
1000 năm mới chỉ có một dịp đại lễ này thôi, chí ít cũng nên nghỉ 1-2 ngày chứ!
Tại sao lại phải cho nghỉ?
Tốn kém quá, kỷ niệm thì cứ làm, ai có việc nấy chứ. Hà Nội phải là tấm gương cho các tỉnh thành khác noi theo!
Vô lý
Thật vô lý khi chỉ vì một dịp lễ mà người ta tính nghỉ làm, nghỉ học... mà đâu những 10 ngày lận. Chà nếu như vậy thì chắc Việt Nam là đất nước thừa tiền của rồi nên dành thời gian ăn chơi hưởng thụ! Dạo này đâu đâu cũng nói 1000 năm Thăng Long, cái gì cũng gắn mác 1000 năm, chắc cũng đến cả 1000 sự kiện tự gắn cho mình mác 1000 năm ấy chứ! Đó là thói thích khoe khoang, thích thành tích.
Nhưng ai có thể hiểu được điều thiết thực cần làm để xứng với con số 1000 năm đó không? 1000 năm nhưng mà không văn minh bằng một thành phố 100 năm thì có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có cố gắng thêm 900 năm nữa mới sánh bằng họ được! Rồi sau dịp kỷ niệm có vẻ đầy tốn kém đó, điều gì sẽ để lại? Sự hụt hẫng? Mỗi người nên suy nghĩ mình phải làm gì để cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn thì chính giây phút để suy nghĩ và làm việc đó sẽ có ý nghĩa hơn ngàn lần mác 1000 năm kia ấy chứ!
Nên cho mọi người được nghỉ
Tôi nghĩ rằng đây là ngày "ngàn năm có một", nên để người lao động và học sinh được nghỉ vài ngày để tận hưởng hết ý nghĩa của dịp "đại lễ" này. Nếu không được nghỉ thì nói thật dịp này cũng không có nhiều ý nghĩa lắm. Còn nếu có chủ trương cho nghỉ thì bộ LĐTB&XH và UBND TP HN nên tính toán và thông báo sớm, vì chỉ còn một tháng nữa là tới dịp đại lễ rồi.
Nên đề xuất ngày 10/10 là ngày nghỉ lễ hàng năm
Tôi thấy Chính phủ nên đề xuất luôn để ngày 10/10 hàng năm là ngày nghỉ lễ. Vì nó là ngày rất có ý nghĩa đối với cả dân tộc.
Nên có nghỉ dịp đại lễ
Ngày đại lễ không phải là ngày lễ nhỏ. Ý nghĩa thì khỏi cần bàn. Nên chăng các cơ quan trung ương và địa phương Hà Nội nghỉ thêm ít nhất ngày thứ sáu, 8/10. UBND thành phố Hà Nội cần nghiên cứu và đề xuất sớm.
(Nguyễn Duy Trí)
Được nghỉ
Sao lại không cho nghỉ chứ 1000 năm mới có một lần mà?
Nên cho nghỉ
Đây đâu phải ngày lễ bình thường. 1000 năm sẽ đón rất nhiều khách từ nhiều nơi. Như vậy việc ùn tắc sẽ thêm trầm trọng. Học sinh đi đi về về như vậy cũng sẽ rất khổ. Nên xem xét lại vấn đề này.
Nghỉ lễ 1000 năm Thăng Long
Tôi thiết nghĩ 1000 năm mới có một dịp đại lễ hoành tráng như thế này. Trước tiên toàn bộ học sinh, sinh viên đang học tập tại thủ đô nên cho nghỉ học trong vòng 10 ngày từ 1/10 đến 10/10/2010. Còn về cán bộ công chức cả nươc và toàn thể học sinh, sinh viên các tỉnh, thành khác nên cho nghỉ ít nhất là 3 ngày để mọi người có cơ hội được chung vui cùng toàn thể dân tộc.
Nên công bố ngày nghỉ, ngày làm việc bù trong cả năm
Chính phủ cần họp và ra văn bản quy định những ngày được nghỉ và những ngày làm việc bù trong một năm, như vậy cả xã hội sẽ có kế hoạch kinh doanh, nghỉ ngơi được chuẩn bị trước. Tránh việc cận ngày lễ mới ra quyết định và một năm phải ra nhiều quyết định như vậy, doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, công dân hưởng lợi. Tôi thấy việc này đơn giản mà mang lợi nhiều lợi ích nhưng sao Chính phủ không làm?
Nên cho nhân dân nghỉ lễ
Theo tôi ngày lễ bình thường còn cho nhân dân nghỉ lễ được huống chi là ngày mà 1000 năm mới có một lần, nên cho người dân được nghỉ lễ một ngày. Ngày lễ rơi vào ngày chủ nhật thì nghỉ bù vào ngày khác.
Thành phần tham dự đại lễ 1000 năm là ai?
Lễ nghìn năm công nhân viên chức và đông đảo người lao động không được nghỉ thì thành phần tham dự đại lễ là ai? Không lẽ chỉ có Ban tổ chức và quan khách trong và ngoài nước tham dự thôi sao? Người lớn không được nghỉ thì bọn trẻ cũng không có người đưa đi tham dự đại lễ duy nhất trong đời. Lại thêm thông tin thành phố sẽ cấm một số tuyến đường nội thành thì đi làm thế nào đây? Việc đến công sở đã khó, lại còn một số công việc bất buộc phải ra ngoài nữa thì làm thế nào? Kính mong các cấp lãnh đạo cân nhắc, tạo điều kiện cho người dân. Xin chân thành cảm ơn!
Đại lễ hay ngày thường?
Đến dịp lễ thường còn được nghỉ mà dịp lễ nghìn năm lại không được nghỉ thì tôi thấy vô lý quá!
- Ôtô mới mua tông liên tiếp xe máy (16/02)
- Việt Nam sẽ trình diễn pháo hoa tại Canada (16/02)
- Đảo Phú Quý - Bình Thuận
(16/02) - Cảnh đẹp Việt Nam
(16/02) - Sắc màu thiên nhiên
(16/02)
- Tường rào 3 mét đổ sập đè một phụ nữ
(08/09) - 5 ôtô húc liên hoàn trên 'Đại lộ xanh' ở TP HCM
(08/09) - Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới (08/09)
- Thừa Thiên - Huế có bí thư tỉnh ủy mới (08/09)
- Lội bùn săn thức ăn cho cá cảnh
(08/09) - Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai (08/09)
- Tạo hình rồng khổng lồ từ 100 mâm cỗ Trung thu (07/09)
- Gia đình bị phóng hỏa hoang mang vì tin nhắn dọa giết (07/09)
- Ngày 22/9 khởi công tàu điện ngầm Hà Nội (07/09)
- Xác bà lão 62 tuổi trong công viên Thống Nhất (07/09)
- Hàng trăm tài xế taxi tụ tập phản đối thay đồng hồ cước (07/09)
- Ngóng chờ mùa nước lũ
(07/09) - Nhà trọ bị phóng hỏa, một người chết (07/09)
- Bốn người bị sét đánh (07/09)
- Lại một cảnh sát bị hất lên capô taxi (06/09)
![]() |
- Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm
- Hiện đại hóa Hải quân Việt Nam

- Kiểm điểm Ban chỉ huy quân sự tham gia cưỡng chế đất
- Kiến nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo vụ Tiên Lãng
- Chủ tịch huyện Tiên Lãng: 'Tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc'
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Bới đống tro tàn chợ Quảng Ngãi để tìm vàng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- Người dân Tiên Lãng chưa thỏa mãn với mức kỷ luật cán bộ





















VnExpress tuyển dụng
Sao lại không nghỉ?
Cho nghỉ để mọi người đi chơi nhân dịp đại lễ chẳng có gì sai cả, dịp nào nên chơi thì cứ chơi.