Thứ tư, 8/9/2010, 11:59 GMT+7

Tường rào 3 mét đổ sập đè một phụ nữ

Sáng nay, chừng nửa tiếng sau khi hàng trăm học sinh lũ lượt kéo nhau đến trường mầm non, đoạn tường rào cao 3 mét, rộng chừng 10 mét ở con phố nhỏ gần đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đổ sập khiến một phụ nữ nhập viện.
> Dàn giáo công trình 34 tầng đổ sập vào nhà dân

* Hàng trăm mét tường rào sát khu dân cư 'chờ' đổ sập

Một số người dân trên phố Cự Lộc (nối đường Nguyễn Trãi với phố Quan Nhân, Hà Nội) cho biết, 7h40 sáng, đoạn tường gạch rộng chừng 30m2 ở công trường xây dựng trong khuôn viên Công ty Cơ khí Hà Nội bỗng nhiên đổ sập, gạch đè kín mặt đường, bụi bay mù mịt.

Ảnh: Tiến Dũng.
Đơn vị thi công đặt tấm pano: "An toàn là trên hết" ngay tại nơi bức tường vừa đổ. Ảnh: Tiến Dũng.

"Một phụ nữ chừng 55 tuổi đưa cháu gái 3 tuổi đi mẫu giáo, đến đây thì tường đổ. May là đứa cháu bị ngã ra ngoài, còn bà bị gạch đè, chân gẫy. Một số người dân đã gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu", một nhân chứng cho biết.

Còn bác Hoàng Thị Bình, người vừa thoát chết trong gang tấc, bàng hoàng kể: "Tôi đang đèo cháu đi học, vừa qua chỗ này được vài mét thì nghe tiếng đổ rầm rầm, quay lại thì thấy cả mảng tường đổ sập. May là cả 2 bà cháu cùng thoát nạn".

Tuy nhiên, mảng tường đổ này chỉ một đoạn trong hàng trăm mét tường rào chạy dọc phố Cự Lộc. Theo quan sát, đoạn tường cao 3 mét, dài hàng trăm mét của Công ty Cơ khí Hà Nội được xây dựng từ cách đây nhiều năm, nhiều chỗ gạch đã mục nát, nứt nẻ, gây mất an toàn cho người qua lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã cho công nhân dọn dẹp hiện trường và cho máy xúc phá dỡ những đoạn tương có nguy cơ đổ.

Tiến Dũng

Lien he quang cao