Thứ hai, 6/9/2010, 17:10 GMT+7

Nữ sinh áo dài kẹp 3, 'quên' mũ bảo hiểm

Sau lễ khai giảng sáng 6/9, nhiều học sinh Hà Nội mặc đồng phục hay thướt tha áo dài đã kẹp 3 phóng xe máy trên phố.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguyễn Lê

Các em đang cố tình

Đã có quy định cấm học sinh điều khiển xe máy rồi, cần gì phải không đội mũ bảo hiểm hay kẹp 3 mới phạm luật. Cái này là ý thức kém của gia đình, sau đó rồi mới đến học sinh. Còn về trách nhiệm quản lý, giáo dục của tổ chức là thuộc về Cảnh sát giao thông và nhà trường kém. Không phải các em "quên", mà là "cố tình" không đội mũ bảo hiểm.

Sao công an không bắt nhỉ?

Những thứ rành rành thế này sao cảnh sát giao thông không bắt nhỉ?

Cảnh sát giao thông đang làm gì?

Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao mấy em lại hành động thiếu ý thức thế, và càng thật không hiểu lực lượng CSGT Hà Nội đang làm gì nữa!

Thật đáng buồn

Học sinh giờ thế đấy. Cần có biện pháp mạnh để tránh tình trạng này.

Tịch thu xe

Phải phạt thật nặng, tịch thu xe, khiển trách nhà trường nào để học sinh như vậy. Đặc biệt là mức phạt tịch thu xe.

Áo trắng

Ngày nào đi cũng gặp cảnh này nhưng đâu thấy cảnh sát xử phạt bao giờ.

Phạt thật nghiêm

Theo tôi nên phạt thật nghiêm. Dù là đối tượng nào thì đã vi phạm pháp luật đều phải xử phạt theo đúng quy định của luật. Đặc biệt, ở đây lại là các em học sinh trung học, những người có hiểu biết, có trình độ văn hóa cao và đặc biệt là đều đã được học về luật giao thông trong nhà trường. Lẽ ra các em phải là những người gương mẫu chấp hành luật và còn biết nhắc nhở người khác cùng chấp hành.

Một điều đáng tiếc nữa là dường như phụ huynh của những học sinh này không quan tâm gì đến con em mình.

Rất bình thường

Rất bình thường. Ở trường Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận không ngày nào thiếu cảnh này!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao