Thứ tư, 1/9/2010, 18:10 GMT+7

Lễ chào cờ trên quảng trường Ba Đình

6h sáng hằng ngày, trong tiếng Quốc ca hào hùng, lá cờ Tổ quốc được đội danh dự kéo lên, tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. VnExpress.net ghi lại hình ảnh này dịp Quốc khánh.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tiến Dũng

Phải có trách nhiệm hơn với Tổ quốc

Khi chứng kiến những hình ảnh của đội quân danh dự, tiếng quân nhạc và đặc biệt là tiếng Quốc ca, tôi thấy thật xúc động và cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với chính mình và với Tổ quốc.

Tự hào là người Việt Nam, yêu lắm Hà Nội

Thật xúc động! Thật tự hào! Với tôi, Quốc ca Việt Nam lúc nào cũng là bài Quốc ca hay nhất, hào sảng và cũng vô cùng sâu lắng. Ở bất kỳ nơi đâu, và bất kỳ lúc nào khi chợt nghe thấy giai điệu của "Tiến quân ca" vang lên, trong tôi cũng chào dâng một tình cảm vẹn nguyên như thế, một cảm giác xúc động thật sự chạy dọc theo sống lưng.

Đã nhiều lần đi xem lễ chào cờ và hạ cờ ở quảng trường Ba Đình, nhiều lần đi dạo trên đường Hùng Vương, Độc Lập, quanh 240 ô cỏ của Quảng trường, ngắm Lăng Bác, ngắm đường Bắc Sơn với tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhưng lúc nào tôi cũng háo hức được đến đây. Tối nay hy vọng tôi có thể được qua đây để xem lễ hạ cờ.

Tôi tự hào là người Việt Nam

Thật tuyệt vời! Xem xong lễ chào cờ trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi thật sự tự hào mình là người Việt Nam, tự hào về những người anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập - tự do của dân tộc, một đất nước tuy nhỏ bé mà sản sinh ra rất nhiều người anh hùng làm rạng danh non sông đất nước. Tôi biết ơn thế hệ đi trước với lòng thành kính và chân thành.

Hỡi tất cả con dân đất Việt, chúng ta tiếp bước truyền thống cha anh đi trước cùng gánh vác một phần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, đánh đuổi bọn xâm lăng và cùng làm cho đất nước Việt Nam to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như mong ước của Bác Hồ vĩ đại. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu đất nước và những con người ở đây.

Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm!

Tự hào đất nước - Chào cờ, Quốc ca

Tại sao đại học không chào cờ đầu tuần như các cấp trung học phổ thông? Phải chăng có trở ngại lớn lao nào, trong khi các tổ chức cơ quan nhà nước điều chào cờ!

Việt Nam quê hương tươi đẹp của tôi

Tôi rất tự hào vì mình là người con đất Việt, một đất nước nhỏ bé nhưng giàu truyền thống dân tộc, một dân tộc bé nhỏ nhưng vững vàng. Cảm ơn Hồ Chủ tịch, Đảng và Nhà nưóc đã cho dân tộc ta một tương lai sáng chói.

Ngày 2/9 bất diệt

Nhìn lá Quốc kỳ bay giữa Ba Đình thật là đẹp và tôi rất nhớ Việt Nam. Tôi yêu quê hương...

Cảm nhận về lễ chào cờ tại Lăng Bác

Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến lễ chào cờ tại Lăng Bác, lần thứ nhất đó là khi dẫn đoàn khách đi tham quan do buổi chiều phải khởi hành đi Hạ Long nên hôm đó cả đoàn dậy sớm. Giờ phút chào cờ, tôi sẽ không bao giờ quên vì quá xúc động, tôi đã rơi nước mắt vì nghi lễ này, vì tất cả già trẻ gái trai đang tập thể dục đứng nghiêm trang cùng nhau hướng mắt về lá cờ Tổ quốc, vì bài quốc ca, vì mình là con dân Việt Nam. Đoàn khách chứng kiến hình ảnh xúc động của tôi càng hiểu và thấm thía hơn cái tình người của con người Việt Nam.

Hôm nay, lại chứng kiến nghi lễ này qua video đúng dịp Quốc khánh 2/9/2010, tôi lại càng xúc động hơn. Xin cảm ơn các anh hùng đã ngã xuống vì ngày hôm nay của chúng tôi, tôi vô cùng tự hào mình là người dân Việt.

Dâng trào nhiệt huyết mỗi khi nghe Quốc ca

"Nước non Việt nam ta vững bền" quả thật dù được nghe từ thuở cắp sách đến trường nhưng đến giờ vẫn có cảm giác xúc động và dâng trào nhiệt huyết mỗi khi nghe Quốc ca.

Tết này tôi sẽ ra Hà Nội dự lễ thượng cờ

Chưa bao giờ tôi được xem và được nghe nói tới. Thật sự xúc động, Tết này tôi có dịp ra Hà Nội tôi nhất định sẽ tham dự một lễ thượng cờ. Không biết có anh chị nào có thể cho tôi biết rõ hơn về lễ thượng cờ và hạ cờ tại quảng trường Ba Đình không? Như ngày, giờ có thể làm lễ. Tôi ở trong Nam nên rất muốn có dịp được tham dự một buổi như thế.

Tôi yêu đất nước Việt Nam, yêu Bác Hồ

Tôi luôn xúc động mỗi khi đươc nghe những bài hát về Bác. Có Bác chúng ta mới có ngày hôm nay, có đất nước Việt Nam. Có ngày Quốc khánh 2/9. Tôi muốn nói "Tôi yêu Việt Nam".

Tôi yêu tổ quốc Việt Nam

Xem xong lễ chào cờ, tôi thật sự xúc động và hãnh diện là người Việt Nam. Tôi yêu tổ quốc.

Tự hào là công dân Việt Nam

Tôi yêu Việt Nam, thật tự hào khi là công dân Việt Nam. Bác Hồ mãi mãi trong tim những người Việt Nam. Mong rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đất nước ta sẽ giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Biết ơn các anh hùng ngã xuống hy sinh vì tổ quốc

Tôi thực sự xúc động và gửi lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh cho tổ quốc hôm nay!

Tôi yêu Việt Nam

Càng ngày càng lớn lên tôi lại càng cảm thấy tôi yêu đất nước Việt Nam của tôi hơn. Cảm ơn tất cả những vị anh hùng cám ơn tới tất cả những người có công với đất nước, đã để lại cho chúng tôi sự nghiệp và Tổ quốc ngày hôm nay.

Các bạn trẻ hãy sống có ích

Thế hệ trẻ của đất nước chủ nhân tương lai của đất nước, những bạn trẻ cần cố gắng sống có ích sống trong sạch để xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn sánh vai với các cường quốc năm châu, để những anh hùng ngã xuống máu nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc mỉm cười nơi chín suối. Một thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam.

Việt Nam quê hương tôi

Dù có đi bất cứ nơi đâu, được chứng kiến lễ chào cờ tận mắt như trên hay nghe trên tivi, qua đài tiếng nói Việt Nam hay qua các đĩa CD, trong lòng tôi đều tràn ngập cảm giác tự hào dân tộc. Tôi yêu tổ quốc tôi, tôi yêu Việt Nam.

Yêu lắm Quốc ca Việt Nam

Tôi thật sự xúc động mỗi khi được nghe Quốc ca của đất nước mình. Bài ca thật hùng tráng, nó làm mình tự hào về truyền thống oai hùng của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh các chiến sĩ cảnh vệ chào cờ bên Lăng Bác thật đẹp, thật thiêng liêng.

Yêu tổ quốc

Xúc động quá, yêu sao tổ quốc và con người Việt Nam!

Trang nghiêm, xúc động

Bỗng thấy trào dâng niềm xúc động lạ kỳ mà trước khi xem tôi không nghĩ rằng sẽ cảm động như thế. Thương Bác, thương những thế hệ anh hùng đã ngã xuống bao nhiêu thì lại thấy ghét bọn tham ô bấy nhiêu và ghét sự vô dụng lúc này của bản thân.

Tôi yêu đất nước tôi

Tôi yêu đất nước tôi dẫu còn bao nỗi nhọc nhằn phía trước, nhưng đất nước tôi vẫn mãi trong tim tôi...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao