Thứ bảy, 28/8/2010, 12:05 GMT+7

Lật xe, đôi uyên ương sắp cưới bị thương nặng

7h sáng nay đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe khách bỗng mất lái lật nhào xuống ruộng. Tài xế và một hành khách chết tại chỗ, hàng chục người bị thương, trong đó có đôi bạn trẻ ngày mai cưới.

Tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Vinh (đoạn qua xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An). Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng xuống ruộng, nửa thân trên bẹp dúm. Hành khách phải đội mưa bắt xe tiếp tục hành trình.

Xe khách vừa được cẩu lên khỏi mặt ruộng. Ảnh: Trường Long.

Tài xế Phạm Hồng Thanh ở Đăk Lăk và hành khách Vũ Thư Văn Mỹ (Kim Sơn, Ninh Bình) chết tại chỗ. 16 người khác bị thương đang được cấp cứu Bệnh viện 115 và một số bệnh viện khác.

Nằm điều trị tại Bệnh viện 115, bà Vũ Thị Ngọc, 62 tuổi, cho biết, bà cùng em trai về quê Kim Sơn (Ninh Bình) giỗ bố. Khoảng 7h sáng, trời mưa tầm tã, hành khách thiu thiu ngủ thì bất ngờ xe loạng choạng rồi lao rầm xuống ruộng. "Sờ sau lưng, thấy cậu em trai Vũ Thư Văn Mỹ, 50 tuổi, mềm nhũn, tôi ngất lịm. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, các bác sĩ cho biết em trai tôi đã mất", bà Ngọc khóc nấc.

Ông Lạc ngồi giữa con trai bị chấn thương cổ và con dâu tương lai bị gãy xương đòn. Ảnh: Trường Long.

Thương tâm nhất là gia đình ông Nguyễn Trường Lạc, 66 tuổi. Ông Lạc cùng con trai, con dâu tương lai và 4 người bắt xe từ Quảng Ninh (Quảng Bình) về quê Yên Thành (Nghệ An) làm lễ cưới cho con trai vào ngày mai. Cả 7 người trong gia đình đều bị thương, trong đó chú rể bị gãy cổ, cô dâu tương lai bị gãy xương đòn và thương ở mặt. Ông Lạc bị thương ở đầu và mặt.

Chiếc xe khách chạy từ thành phố Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) về Thái Bình. Sau vụ tai nạn, quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Vinh bị tắc nghẽn, lực lượng cảnh sát đã có mặt để giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trường Long

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao