Thứ sáu, 27/8/2010, 00:20 GMT+7

30 ngôi mộ ở Hà Nội 'mất tích' sau một đêm

Sau một đêm ngủ dậy, người dân phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) bàng hoàng khi một góc nghĩa trang Đồng Trưa, nơi có mộ phần của người thân, đã bị vùi sâu vài mét do bùn thải đổ trộm.

Chiều 26/8, một máy xúc cùng hơn 30 công nhân đang hối hả bốc xúc những khối bùn đổ trộm khỏi nghĩa trang Đồng Trưa. Một đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài bị choán bởi hàng chục m3 bùn được bốc lên, chờ xe tải đến chở. Buổi làm việc tiến hành chưa được bao lâu đã bị ngưng trệ bởi cơn mưa lớn. Mùi tanh nồng từ bãi bùn bốc lên lan khắp một vùng.

Tần ngần một lúc, anh Đặng Bá Hải (thôn Ỷ La, Dương Nội) mặc áo mưa rồi phóng xe ra dãy lán giải khát cách đó vài trăm mét. Dưới bãi bùn có 5 ngôi mộ gồm bố ruột, bố nuôi và 3 người họ hàng của anh. Tổng cộng, trên diện tích chừng 200 m2 (chiếm một nửa diện tích mộ hung táng của người thôn Ỷ La), khoảng 30 phần mộ bị vùi lấp, chỗ dày nhất tới hơn 3 mét.

Hàng trăm m3 bùn thải xây dựng vùi lấp góc nghĩa trang. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo anh Hải, bãi bùn do hàng chục chuyến xe tải cỡ lớn (chở 20-25 m3 bùn) đổ cấp tập vào đêm 21, rạng sáng 22/8. Sau khi phát hiện, người dân Ỷ La hốt hoảng báo với UBND phường Dương Nội cũng như các gia đình có phần mộ tại đây.

"Uất ức lắm! Nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nhờ phường giải quyết, rồi ngày ngày phải ra trông chừng việc bốc xúc, xem lúc nào đào đến phần mộ của gia đình. Tôi chỉ lo mộ sập...", anh Hải nói như mếu.

Khá nhiều người dân thôn Ỷ La ngày nào cũng ra trông chừng với anh Hải. Người đàn ông trung niên này khẳng định, thủ phạm là những chuyến xe chở phế thải từ công trường xây dựng ở khu đô thị mới cạnh đó. Nghĩa trang và khu đô thị nằm cùng một đoạn đường cụt của đường Lê Văn Lương kéo dài, giới hạn hai đầu bởi chiếc cầu vượt đang thi công và hàng rào chắn, có bảo vệ công trường đang thi công canh gác cả ngày.

"Tôi tính từ đầu năm tới nay ít nhất có 4 lần khu vực này bị đổ trộm. Những lần trước chỉ một, hai xe nhưng lần này là hàng chục xe", anh Hải nói.

Trong khi đó, sau gần 2 ngày làm việc, mới chỉ khoảng 200 m3 bùn thải được bốc lên. Ông Nguyễn Xuân Bền, người phụ trách đội công nhân ước tính, ít nhất có 600 m3 bùn thải đổ trùm lên các ngôi mộ, tương đương với 30 chuyến xe tải cỡ lớn.

"Nhìn bùn thì biết ngay là từ các hố khoan cọc nhồi công trình nhà cao tầng", ông Bền khẳng định.

Theo ông Bền, do phía dưới là các phần mộ hung táng, có những mộ lâu năm nên không thể dùng máy xúc lớn mà chủ yếu làm thủ công để tránh sập mộ, vỡ hài cốt. Tiến độ vì thế khá chậm chạp, lại thường xuyên bị gián đoạn bởi các cơn mưa.

Việc bốc xúc tiến hành khá thủ công do lo ngại gây sập, vỡ các phần mộ hung táng. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Cùng chung tâm trạng bức xúc với người dân, ông Trịnh Như Hà, Phó chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, phường cũng là nạn nhân của "sự việc hy hữu" này. Dương Nội đã họp các hộ dân có phần mộ bên dưới để thống kê, xử lý.

"Ngoài việc vi phạm pháp luật, hành vi này là vô đạo đức. Họ nhà tôi cũng có một ngôi mộ nằm trong số bị vùi", ông Hà nói. Ông cũng xác nhận, bãi phế thải xây dựng là bùn từ khoan cọc nhồi. Hiện, việc điều tra thủ phạm đang được công an phường phối hợp với quận Hà Đông và lực lượng Cảnh sát môi trường.

Về nghi vấn thủ phạm là các chuyến xe chở phế thải từ Khu đô thị mới gần đó, ông Hà cho biết, hiện tại chưa thể kết luận. Nhân viên bảo vệ gác barie vào đêm 21/8 trả lời không hề hay biết về vụ việc.

Tuy nhiên, vị Phó chủ tịch phường nhận định: "Không ai dại gì mà đem phế thải đổ ngay đầu nhà mình". Ông cho biết, một số doanh nghiệp tại khu vực này khẳng định nếu cần sẽ giúp đỡ phương tiện, máy móc để giải phóng bãi phế thải, sớm trả lại phần nghĩa trang bị vùi lấp.

Hiện, chi phí thuê nhân công, máy móc ước tính khoảng 100 triệu do phường Dương Nội tạm ứng. Nghĩa trang Đồng Trưa nằm ở thôn Ỷ La đã có khoảng 20 năm nay, trước khi đường Lê Văn Lương kéo dài được mở chạy sát qua đây. Hai bên đường là hàng loạt các công trường xây dựng nhà cao tầng, khu đô thị mới...

Nguyễn Hưng

Quá tệ

Sao vẫn nhơn nhơ những hạng người quá tệ vệ đạo đức như vậy. Chẳng lẽ không còn pháp luật nữa hay sao?

"Mất bò mới lo làm chuồng"

600 m3 con số thật khó tưởng tượng. Giờ thì việc xảy ra rồi và phải lo khắc phục hậu quả trước đã. Điều tra, kết luận, xử phạt.... hậu xét. Vẫn biết là việc đổ trộm vẫn sẽ và đang diễn ra vậy ai có trách nhiệm với việc này? Câu nói có từ rất xưa "Mất bò mới lo làm chuồng" vẫn còn dùng được.

Viêc điều tra quá dễ

Theo tôi việc nhờ công an điều tra rất dễ. Lấy chất thải tại hiện trường đem so sánh với các công trường nghi vấn là tìm ra thủ phạm ngay. Ngoài ra tìm hiểu thông tin qua các lái xe nữa... Qua sự viêc trên tôi thấy nên tổ chức phục kích ban đêm để bắt quả tang những kẻ "xâm phạm mồ mả" và xử lý thật nghiêm khắc.

Trừng phạt nặng

Trừng phạt thật năng việc thi công cẩu thả, vô trách nhiệm, không có đạo đức này.

Liệu có phải là đổ trộm?

Việc đổ trộm bùn đất, phế thải xây dựng không phải bây giờ mới diễn ra, nhưng đổ trộm với quy mô lớn như vậy thì liệu có đơn thuần là đổ trộm không? Theo tôi nghĩ đổ trộm vật liệu, phế thải chỉ diễn ra nhỏ lẻ bởi nguồn chất thải xuất phát từ những công trình nhỏ của cá nhân nên việc dọn và đổ chất thải được khoán cho các cá nhân tự thu xếp. Còn đối với các công trình lớn việc tập kết phải có kế hoạch chứ không thể quanh năm đi đổ trộm mỗi lần hàng trăm m3 được. Phải chăng khu đất nghĩa địa đó nằm trên vị trí đẹp, gần mặt đường mà phường xã khó giải tỏa nên... các anh đổ trộm giải tỏa hộ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao