Thứ tư, 25/8/2010, 12:32 GMT+7

Những khoảnh khắc lịch sử của Đại tướng (tiếp)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi kiểm tra một cung đường vận tải chiến lược Tây Trường Sơn, mùa khô 1972 - 1973.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo sư Đặng Đình Áng tại Hội nghị Toán học 1977 ở Hà Nội.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp viếng mộ cha (liệt sĩ Võ Quang Nghiêm) năm 1985.
Ngày 23/6/1997, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, tại Nhà khách Chính phủ. Ảnh: AFP.
Tháng 4/2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng đã trở lại nơi đây trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Ảnh: Trần Hồng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

VnExpress

Ảnh tư liệu

Người hùng của dân tộc

Nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN con kính chúc bác mạnh khoẻ. Bác luôn luôn là thần tượng trong lòng mọi người dân Việt Nam.

Chúc đại tướng trường thọ

Trong trái tim và khối óc của mỗi người Việt Nam và thế giới, đại tướng mãi mãi là hình ảnh người anh hùng dân tộc, là tấm gương sáng để ngàn thế hệ sau noi theo. Nhân dịp kỷ kiệm 66 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, cháu chúc đại tướng trường thọ cùng non sông đất nước Việt Nam.

Kính chúc Đại tướng tròn 100 tuổi

Đã gần đến ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, mọi người dân Việt Nam đều náo nức chờ đợi thì kỷ niệm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tròn 100 tuổi càng làm tăng thêm niềm hạnh phúc đối với Quân đội Nhân nhân Việt Nam nói riêng và toàn dân tộc Việt Nam nói chung. Cá nhân tôi thật sự tự hào vì một dân tộc nhỏ bé lại xuất hiện vị tướng kiệt xuất như vậy. Tôi cũng rất mong muốn rằng đất nước Việt Nam sẽ có một thành phố mang tên của Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của hoà bình

Kính chúc Đại tướng luôn khoẻ mạnh và có thể cùng đất nước đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội một cách trọn vẹn. Đại tướng sẽ mãi là vị anh hùng của dân tộc, vị sứ giả của hoà bình trên toàn thế giới.

Bác như cây đại thụ của dân tộc Việt Nam

Là một trong những lớp trẻ lớn lên trong thời đại hòa bình, chúng con tự hào vì dân tộc Việt Nam có Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Bác như cây đại thụ vĩ đại còn lại từ lớp những người dựng lên đất nước. Từ tận đáy lòng, chúng con vô cùng kính yêu bác và kính chúc bác có sức khỏe trường thọ để tiếp tục dẫn dắt nước nhà phát triển vững mạnh hơn, bề thế hơn.

Bác mãi là điểm dựa tinh thần cho thanh niên Việt Nam

Cháu chúc mừng sinh nhật Đại tướng. Chúc Đại tướng mãi mạnh khoẻ, hạnh phúc và trường thọ. Bác là điểm dựa, là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao cho nhân dân Việt Nam nhất là thế hệ trẻ như chúng cháu. Nhân dân Việt Nam đời đời nhớ ơn Đảng và những người nhóm lửa như các bác.

Tấm gương sáng chói của bộ đội Cụ Hồ

Chúng cháu sẽ cố gắng hết mình trong học tập và công tác góp phần xây dựng và giữ gìn quê hương, xứng đáng là những người con yêu nước trong mọi thời đại. Chúng cháu kính chúc Đại tướng trường thọ!

Chúc cụ Giáp luôn khỏe mạnh

Cụ mới tròn 100 tuổi, cháu chúc cụ luôn khỏe mạnh để cùng Hà Nội đón chào Đại lễ 1000 năm Thăng Long! Toàn dân tộc Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp của cụ đã làm cho tổ quốc và nhân loại.

Chúc ông mãi hạnh phúc, trường thọ

Cháu cũng từng là một người lính, nay đã phục viên, song cháu luôn coi trọng tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, sự hy sinh của người lính vì nước, vì dân, tinh thần tự hào dân tộc, không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Và bác chính là người đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà lực lượng vũ trang nói riêng và cả thế hệ trẻ Việt Nam nói chung luôn học tập và noi theo để cống hiến vì đất nước Việt Nam ngày càng hưng thịnh.

Đất nước ta, nhân dân ta mãi khắc ghi

Cháu đã mua rất nhiều sách về bác như "Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng", "Những chặng đường lịch sử", "Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh thế kỷ", "25 vị tướng huyền thoại...".

Cứ đọc những trang viết về bác, tâm sự của bác cháu lại thấy xúc động đến nghẹn ngào, không có lời nào có thể diễn tả được sự trân trọng, sự biết ơn của thế hệ chúng cháu đối với bác và các thế hệ cha anh đi trước. Vai trò và công lao của bác sánh ngang với các bậc danh tướng lỗi lạc của Việt Nam trong lịch sử.

Bác luôn là tấm gương sáng

Xem những tấm ảnh về bác, chúng cháu thật xúc động. Kính chúc bác mạnh khỏe và tiếp tục có ý kiến đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tôi rất mong một lần được gặp Đại tướng

Tôi rất mong một lần được gặp vị Đại tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. Một nhà chỉ huy quân sự tuyệt vời. Chúc Đại tướng trường thọ.

Kính chúc Đại tướng trường thọ

Từ ngày còn nhỏ có 2 người tôi luôn thần tượng là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau này khi tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, tôi lại càng phục Đại tướng. Đại tướng bây giờ và mãi về sau sẽ luôn là biểu tượng cho chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Hy vọng Đại tướng sẽ vẫn khỏe mạnh trong nhiều năm nữa để mãi là tấm gương cho quân và dân ta noi theo! Kính chúc Đại tướng vui khỏe trong lễ đại thọ bách tuế!

Kính chúc Đại tướng mạnh khoẻ

Nhân dịp Đại tướng tròn 100 tuổi, chúc Đại tướng luôn mạnh khoẻ hạnh phúc và trường thọ. Đại tướng là niềm tự hào của dân tộc, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ mai sau học tập, phấn đấu, noi theo.

Chúc Đại tướng mạnh khỏe, an khang, trường tồn

Kính chúc đại tướng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ quả cảm của nhân dân bị áp bức trên thế giới, mạnh khỏe, an khang, trường tồn.

Chúc thọ Đại tướng

Chúng cháu, thế hệ thanh niên đi sau kính gửi tới Đại tướng lời chúc sức khoẻ, cùng với sự kính trọng, khâm phục. Chúng cháu hết sức cảm ơn bác, nhờ bác mà chúng cháu, dân tộc Việt Nam có được cuộc sống tự do, độc lập.

Khâm phục

Một vĩ nhân của toàn thế giới... Cháu rất vui vì có cùng ngày sinh nhật với Bác.

Vị chỉ huy anh hùng của Việt Nam

Cháu xin chúc Đại tướng khỏe mãi. Trí óc bậc thầy luôn minh mẫn để dẫn dắt lớp thế hệ trẻ chúng cháu làm nên những thành công và chiến thắng vĩ đại cho Việt Nam trong hiện tại cũng như trong tương lai. Xin chúc Đại tướng sớm bình phục.

Người Quảng Bình luôn tự hào về bác Võ Nguyên Giáp

Tôi còn nhớ như in những lần bác về Quảng Bình trên chuyến tàu Thống Nhất. Người dân Quảng Bình vui mừng chào đón bác. Cách đây đúng 12 năm, bác tổ chức sinh nhật ở Quảng Bình. Lúc đó là sinh nhật 88 tuổi. Bác nói rằng: "Lần này là lần cuối cùng tôi về thăm quê, vì tôi già rồi, nhưng nếu sức khỏe cho phép thì tôi sẽ về nữa".

Mọi người nghĩ rằng bác sẽ về nữa vì nhìn bác không ai nghĩ đã 88 tuổi. Nhưng sự thật, lúc này đã 100 tuổi thì bác không về được nữa rồi. Nhân ngày sinh nhật, kính chúc bác sức khỏe, trường thọ. Người dân Quảng Bình nhớ về bác với một tình cảm kính yêu nhất!

Kính mừng bác Đại tướng tròn 100 tuổi

Nhân dịp Đại tướng tròn 100 tuổi, cháu kính chúc bác sống lâu muôn tuổi, mãi là tấm gương sáng để chúng cháu noi theo.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao