Thứ tư, 18/8/2010, 05:32 GMT+7

Nhiều tài liệu về Hà Nội lần đầu được công bố

Những bức ảnh quý về Hà Nội trước năm 1945, hình ảnh hào hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nhiều tài liệu về thủ đô lần đầu được công bố, sáng 17/8.
> 'Hà Nội những năm tháng giữ nước' tái hiện qua ảnh/ Hà Nội gặp mặt chiến sĩ tham gia Cách mạng tháng Tám

Sáng nay, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cùng Bảo tàng Hồ chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc triển lãm "Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh - Những tháng năm giữ nước" qua tài liệu lưu trữ, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Lần triển lãm này có 150 tài liệu, 100 hình ảnh và 50 hiện vật quý.
Ngay từ sáng sớm, đã khá nhiều người dân tập trung chờ đến giờ vào xem.
Không chỉ có những hình ảnh về Hà Nội xưa (trước năm 1945)...
Triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh về cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh là toàn cảnh lễ đài tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, ngày 2/9/1945. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trung đoàn Thủ Đô đi đầu về đến phố Hàng Gai - Hà Nội, ngày 10/10/1954.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tát nước chống hạn ở cánh đồng Quai Chảo, làng Tó, xã Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày 12/1/1958.
Cuối năm 1959, khi xem mô hình Quy hoạch Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi".

> Xem tiếp

Tiến Dũng - Hải Yến
Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III

Nếu Hà Nội giữ lại được tàu điện

"Nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya" trong bài hát về Hà Nội và những hình ảnh ngày xưa, tôi thấy tiếc rằng Hà Nội mình không có một phương tiện giao thông công cộng hữu dụng. Tôi đến thành phố Bordeaux của Pháp, tàu điện là phương tiện chính. Đường rất nhỏ, nhưng có một phương tiện tuyệt vời như vậy nên giải quyết được rất nhiều vấn đề ùn tắc, kinh tế và tai nạn giao thông. Tôi chỉ ước Hà Nội mình cũng được như vậy.

Quá khứ và tương lai...

Tôi thấy người dân toàn khen quá khứ và chê tương lai trong quy hoạch và xây dựng Hà Nội, phải chăng ta làm không tốt bằng ông cha ta dù bằng cấp bây giờ cao hơn xưa?

Tầm nhìn của lãnh tụ vì nước vì dân

Mấy chục năm trước mà Bác đã có tư duy: cho ngày mai và cho muôn đời sau. Vậy mà ngày nay chưa thực hiện được mong muốn của Người.

Lời dặn của Bác...

Ngay từ năm 1959, Bác đã căn dặn rằng: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi". Xem xong tôi không khỏi ngậm ngùi nhìn đường xá TP HCM hiện giờ.

Rất cảm động

Khi xem ảnh các tài liệu quý về Hà Nội, tôi thực sự xúc động và cảm ơn sự bảo quản tốt của Trung tâm Lưu trữ. Nhưng tôi mong quý báo nên tải lên mạng đầy đủ hơn và chất lượng về màu sắc cũng như hình ảnh tốt hơn. Chân thành cảm ơn.

Triển lãm thật ý nghĩa

Cuộc triển lãm này thật có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa nhất là câu nói của Bác Hồ về quy hoạch Thủ đô: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi". Câu nói này vẫn còn giá trị cho đến ngày nay và cũng cần phải nhắc lại nhiều hơn.

Thật tuyệt khi đọc lại lịch sử

Đọc lại lịch sử càng thấy yêu Hà Nội hơn, những năm tháng đã qua quả là cực khổ, đấu tranh và hòa bình. Thủ đô Hà Nội ngày nay luôn xứng đáng là thủ đô của Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, Hà Nội to đẹp hơn...

Chúng ta đã làm theo lời Bác Hồ dặn chưa?

Cách đây 50 năm, Bác Hồ đã căn dặn: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi".

Tới bây giờ chúng ta đã làm được chưa? Rất mong các cơ quan chức năng hãy cố gắng làm theo lời Bác dặn.

Chất lượng đường sá mỗi ngày một tệ

Năm 1959, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đưa ra lời dặn: "Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi". Vậy mà đã qua 51 năm rồi mà chúng ta vẫn không có tiến triển gì trong việc quy hoạch và xây dựng trừ những toà nhà cao tầng và chung cư. Chất lượng đường sá mỗi ngày một tệ, cứ chỗ nào có xây dựng là lập tức sẽ xuất hiện những đống gạch đá, ụ gồ ghề, nhìn thấy mà phát ngán.

Hôm nay ta đập đoạn này, ta để lại vài chướng ngại vật trên đường, đi không cẩn thận có thêm vài vụ tai nạn, nếu không thì tắc đường. Tóm lại là không thấy có gì để vỗ tay tán thưởng cả...

Những bức ảnh xưa mang lại cảm giác hào hùng

Thật tuyệt khi xem lại những bức ảnh xưa, nó mang lại cảm giác hào hùng, cùng hưng phấn. Nhưng tôi thích nhất câu nói của Bác: "Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện... tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi". Giá như bây giờ các ban ngành áp dụng đúng câu nói của Bác thì dân bây giờ đỡ khổ.

Tư duy đô thị của Bác Hồ rất tốt

Cách đây 65 năm Cụ Hồ đã có tư duy quy hoạch thiết kế đô thị rất tốt. Không hiểu sao bây giờ tri thức được nâng cao, cán bộ học nước ngoài nước trong nhiều vô kể, bằng cấp chất cao và liên tục những hội nghị báo cáo mà bộ mặt Hà Nội thật buồn?

Tài liệu quý

Hay quá. Đây đúng là những tài liệu quý giá.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao