(HN) - (TP.HCM)

Khởi công cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc VnExpress

Sáng nay cầu Đăk Sut 1 - Ja Tun (xã Đăk Ang, Ngọc Hồi, Kon Tum) nối đôi bờ sông Pôkô đã khởi công trong niềm vui của hàng trăm người dân. Ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đánh giá cao vị trí được lựa chọn xây cầu.
> Cầu vượt sông Pôkô của bạn đọc sẽ phục vụ 1.300 dân

9h30 lễ khởi công mới bắt đầu, nhưng trước đó cả tiếng khá đông học sinh, người dân đã tập trung ở nơi đào hố móng, làm trụ cầu và đường dẫn đầu cầu phía thôn Ja Tun. Nhiều em bé nước da sạm đen vùng nắng gió Tây Nguyên tỏ ra ngơ ngác khi lần đầu tiên nhìn thấy những máy xúc, máy ủi của đơn vị thi công được tập kết từ trước đó vài ngày.

Người dân đến chứng kiến lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Chị Y Nuơr, thôn Ja Tun, cho biết đã cùng với hàng xóm đi bộ hơn 30 phút để được chứng kiến lễ khởi công. "Tôi có 4 đứa con, trong đó 3 đứa đang tuổi đi học. Nhà cũng có nương rẫy ở phía bên kia sông Pôkô. Khi có cầu, con tôi có thể đến trường nhanh hơn so với trước kia. Tôi cũng có thể chở nông sản đi bán dễ dàng", chị phấn khởi nói.

Còn Phó chủ tịch xã Đăk Ang, ông Cao Đức Vân, chia sẻ chính Đăk Ang đã kéo lùi thành tích giảm nghèo của huyện, vì tỷ lệ hộ nghèo của xã tới 66%, trong khi của huyện là 18%. "Câu cầu này sẽ góp phần thay đổi sự thật đáng buồn ấy. Nó sẽ góp phần mở mang dân trí và phát triển kinh tế cho xã, giúp học sinh đi học gần hơn, bà con có điều kiện giao lưu, tiêu thụ nông sản", ông Vân nói.

Sáng nay, ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã phải hoãn một cuộc họp, lùi một cuộc họp khác và vượt chặng đường gần trăm km để đến dự. Trao đổi với VnExpress, ông Ban đánh giá cao vị trí báo lựa chọn xây cầu. "Địa điểm này có giá trị cho cả hai huyện Ngọc Hồi và Đăk Lei, tạo thuận lợi cho bà con 3 xã Đăk Ang, Đăk Kroong và Đăk Tut", Chủ tịch Hà Ban nói.

Theo ông Ban, gần như toàn bộ bà con quanh khu vực xây cầu là người dân tộc thiểu số. Trong chiến tranh cũng như hòa bình, họ đều chịu nhiều thiệt thòi. Dựng cầu treo vững chãi là sự động viên, tri ân với họ, những người bằng chính cuộc sống của mình đang giữ đất, giữ rừng cho tổ quốc.

Đại diện tỉnh Kon Tum, báo VnExpress và nhà tài trợ tham gia lễ khởi công cầu. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Sau những nhát xẻng đầu tiên trong lễ động thổ, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi Nguyễn Thanh Hà đã thay mặt địa phương cam kết xây cầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng như kỳ vọng của báo VnExpress và độc giả. "Từng đồng tiền của độc giả gửi về huyện sẽ được chúng tôi sử dụng một cách hữu ích và thiết thực nhất", ông Hà khẳng định.

Đại diện báo VnExpress, Phó tổng biên tập Phạm Hiếu đã lược qua quá trình vận động quyên góp và cho biết một ngày trước lễ khởi công, độc giả vẫn gọi điện về báo mong muốn được đóng góp xây cầu. Đến nay, số tiền quyên góp là 2,422 tỷ đồng, với 839 cá nhân, tổ chức đứng tên các tài khoản.

"Cầu Pôkô có ý nghĩa không chỉ đơn thuần là phương tiện qua sông mà còn là điểm kết nối giữa tấm lòng thiện nguyện của hàng trăm độc giả trong và ngoài nước với bà con vùng đất này", ông Hiếu nói.

* Danh sách độc giả quyên góp xây cầu

Từng đến mảnh đất Ngọc Hồi trao quà cho nạn nhân trong trận lũ lịch sử, bà Trương Thanh Thanh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, đại diện cho những tấm lòng hảo tâm góp sức xây cầu nói: "Giá trị cây cầu có thể nhỏ bé so với công trình khác, nhưng nó lại mang ý nghĩa to lớn bởi đó là kết quả của tấm lòng tương thân tương ái, là sự đồng lòng của độc giả VnExpress".

Sau lễ khởi công, đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoàng Cường (đóng tại huyện Ngọc Hồi) sẽ khẩn trương đào hố móng, làm trụ cầu và đường dẫn đầu cầu phía thôn Ja Tun. Dự kiến sau ba tháng, câu cầy treo dây võng kết cấu dầm thép dài 99 m, rộng 1,2 m, được đưa vào sử dụng.

Tại vị trí này, ít tháng nữa, một cây cầu vững chãi sẽ nối liền đôi bờ. Trẻ em hai bên dòng Pôkô sẽ không phải mạo hiểm với tính mạng của mình để đi tìm con chữ. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Ngày 25/5, trên VnExpress xuất hiện dòng tin và những tấm ảnh đầu tiên ghi lại cảnh đu dây vượt sông của người dân đôi bờ Pôkô. Một tuần sau, đoàn khảo sát của báo có mặt tại đây. Đợt quyên góp ủng hộ được phát động từ 7/6.

Số tiền ủng hộ ngay trong ngày đầu tiên là 200 triệu đồng và lên tới 1,3 tỷ chỉ sau một tuần. Hàng nghìn độc giả khắp trong, ngoài nước đã tin tưởng gửi gắm tấm lòng hảo tâm tới VnExpress với mong muốn xóa đi sự ngăn cách đôi bờ bởi dòng sông dữ.

Đợt quyên góp kết thúc sau một tháng với tổng số tiền 2,422 tỷ đồng. Cùng lúc, VnExpress tiếp tục cử cán bộ khảo sát cũng như làm việc với địa phương, các đơn vị thiết kế, tư vấn để lựa chọn vị trí xây cầu thiết thực nhất đối với người dân.

Dọc đoạn sông Pôkô dài hơn 20 km qua huyện Ngọc Hồi cần 4 cây cầu dân sinh để phục hồi giao thông đi lại sau trận lũ được đánh giá “trăm năm có một” vào cuối năm 2009. Cả 4 cây cầu này đều đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, đơn vị trong cả nước.

Trong số đó, cây cầu với tổng giá trị 2,4 tỷ đồng được xây tại vị trí Đăk Sut 1 - Ja Tun của độc giả VnExpress phục vụ số dân đông đảo nhất (1.300 người).

VnExpress

Mong rằng tiền bạc không lăng nhăng và công việc tiến hành như ông chủ tịch UBND huyện đã phát biểu, không như những công trình khác.

Mình thấy cảm động thay cho đồng bào Pôkô. Cảm ơn các bạn.

Cảm ơn báo VnExpress rất nhiều vì những hành động thiết thực. Vận động giúp đỡ người dân như vậy. Tôi rất cảm động và biết ơn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính chúc quý báo ngày càng được nhiều độc giả biết đến và sẽ vận ...    

Mình không ngờ là từ lúc vận động đến lúc khởi công xây dựng lại nhanh đến như vậy. Xin cảm ơn qúy báo về việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực này. Chúc mừng đồng bào khu vực bên kia sông Pôkô sắp có một cây cầu mới, ...    

Đây thật sự là một tin vui, thể hiện rõ lòng đoàn kết và tình yêu của người Việt ta, luôn bao bọc và giúp đỡ nhau. Mình chỉ có một thắc mắc là cầu rộng 1,2 m thôi thì liệu có hơi bé không?

Thật sự xúc động với những gì báo VnExpress làm được, ngoài xúc động tôi còn có nhiều phần cảm phục, nếu tất cả dân ta, tất cả những người nói được đều làm được như thế thì Việt Nam ta không cần nhiều năm nữa để sánh ngang các ...    

Tôi thật sự xúc động khi đọc được bài viết này. Nếu việc gì ở đất nước này cũng được làm vì người dân như thế này thì tốt biết mấy!

Vô cùng cảm kích tấm lòng những nhà hảo tâm và báo VnExpress trong nghĩa cử cao đẹp này. Tôi đọc tin về lễ khởi công xây cầu Pôkô mà lòng thật vui. Nhưng khi tôi đọc đến đoạn "Sau lễ khởi công, đơn vị thi công là Công ty ...    

Không ngờ từ một bài báo đã trở thành hiện thực chỉ trong mấy tháng!

Xin chúc mừng bà con nhân dân ở hai bờ sông Pôkô, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi là bà con nhân dân và đặc biệt là học sinh ở hai bờ sông không còn cảnh đu dây đi học nữa. Một cây cầu mới đã được khởi công ...    

Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa của VnExpress và bạn đọc, mong rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều công trình thiết thực như thế này ra đời để giúp ích cho đời. Xin cảm ơn quý báo và bạn đọc, những nhà hảo tâm!

Thật là ý nghĩa những đồng tiền được sử dụng vì mục đích tốt đẹp.

     
     
     
     
     
     

    Học sinh xếp hàng đo độ tập trung và khả năng ghi nhớ

    Lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á, chiếc máy đo độ tập trung và trí nhớ Brain Wave Booth đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn học sinh trung học phổ thông tại TP HCM.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

    Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang