Thứ ba, 20/7/2010, 10:06 GMT+7

Lái xe bằng chân, nằm trên yên xe múa võ

Nhiều ngày nay, trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) xuất hiện một thanh niên vừa lái xe Wave bằng một chân vừa nằm ra yên xe, hai tay múa liên hồi. Độc giả Lê Mạnh Cường và Nguyễn Tiến Đức gửi clip tới VnExpress.net.
> Những pha diễn nguy hiểm của 'cô gái lái xe bằng chân'/ Trần tình của 'cô gái lái xe bằng chân'

Anh Mạnh Cường cho biết, đã gặp thanh niên mặc quần bò, áo phông, không đội mũ bảo hiểm đi xe Wave màu đỏ bằng một chân vào tối 10/7.

Còn theo anh Đức, 16h20 ngày 19/7, trên đoạn đường từ BigC về Cầu Giấy, anh cũng bắt gặp quái xế này trên đường Phạm Hùng, không những lái xe bằng chân mà còn múa may các điệu võ thuật khi nằm trên yên xe và lạng lách trên đường.

* Clip lái xe máy một chân, múa võ
Nam thanh niên lái xe một chân trên phố. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, đầu tháng 5, khi VnExpress.net đăng clip "cô gái lái xe bằng chân" ở Gia Lâm (Hà Nội), nhiều độc giả đã gửi tới tòa soạn những thông tin liên quan và công an cũng vào cuộc. Lan Anh - cô gái lái xe bằng chân - đã bị công an xử phạt 6 triệu và tịch thu chiếc xe máy Air Blade, do đây là tang vật vụ trộm được Lan Anh mua lại trên mạng giá 10 triệu đồng.

Khánh Chi

Chế tài không đủ sức răn đe

Tại sao những chuyện vô văn hóa như thế này cứ lập đi lập lại? Xin thưa, vì chế tài không đủ sức răn đe. Dư luận yêu cầu chính quyền có những biện pháp, quy định chặt chẽ hơn và phải phạt thật nặng những hành vi ngông cuồng này, chẳng hạn như phạt tiền thật cao, tịch thu xe, đưa đi cải tạo, lao động công ích (quyết dọn đường phố). Có như thế, những người dân vô tội khi tham gia giao thông không còn nơm nớp lo sợ tai nạn vô lý ập lên đầu mình.

Tôi từng gặp người này 3 lần trên đường

Tôi từng gặp quái xế này 3 lần trên đoạn đường Kim Mã (ngã tư DAEWOO) đi Xuân Thuỷ (cầu vượt). Quái xế này khoảng 20-25 tuổi, đi vào thời điểm 20-21h, thường xuyên đi bằng xe Wave RS màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lái xe bằng chân, vừa đi vừa ngoái lại phía sau hát rất to và múa may chân tay.

Nếu cảnh sát muốn bắt quái xế này thì chỉ cần theo dõi đoạn đường trên là túm được ngay.

Tôi nhiều lần gặp quái xế này trên đường Phạm Hùng

Tôi là độc giả của VnExpress, cũng ở gần khu vực bến xe Mỹ Đình. Tôi đã vài lần gặp quái xế này trên đường Phạm Hùng, phải thừa nhận anh ta có kỹ năng. Nhưng anh ta gây hoang mang và lo sợ cho nhiều người. Những người đi đường chỉ sợ anh ta tạt vào họ, nhất là những phụ nữ đèo con nhỏ.

Tôi còn thấy anh ta vuốt má, trêu trọc những người đi đường, nói những câu không được "hay" lắm. Tôi và vợ tôi thấy vậy, có báo với một đồng chí cảnh sát giao thông đi trên đường thì đồng chí chỉ cười, tôi nghĩ chắc đồng chí công an biết quái xế này đầu óc "không bình thường" nên không xử lý.

Không biết bao nhiêu người còn phải lo lắng vì quái xế này, có ai dám chắc quái xế này sẽ không gây tai nạn giao thông? Ai không may bị vạ lây thì thật đen đủi.

Cần phạt nặng

Thật là những việc làm ngu xuẩn. Sao họ không đủ trí khôn để suy nghĩ tới những hậu quả rất dễ xảy ra đối với bản thân, gia đình và xã hội. Thật đáng thương cho những ông bố, bà mẹ nào có những người con như vậy. Mong rằng Công an sớm vào cuộc điều tra và xử phạt thật nặng giống như hành vi đua xe trái phép.

Một tài năng cần tuyển vào đoàn xiếc

Phê bình anh ta về vi phạm an toàn giao thông, nhưng cũng phải thừa nhận đây là một nhân tài cần tuyển vào đào tạo cho ngành xiếc và môt tô bay Việt Nam

Coi thường mạng sống

Với những người coi thường mạng sống của bản thân và người đi đường này, phải tịch thu xe máy và truy tố trách nhiệm hình sự với tội danh "đe dọa - gây nguy hiểm đến tính mạng người khác".

Cảnh sát giao thông nên vào cuộc

Quá đáng! Nên truy cho ra như vụ cô gái Lan Anh, phạt thật nặng, chiếc xe thì sung vào công quỹ, người thì cải tạo nghiêm khắc!

Giỡn với tử thần

Tôi không biết hậu quả của anh chàng này sẽ thế nào nếu xe của anh ta gặp phải một hòn sỏi nhỏ trên đường. Xe chở vật liệu xây dựng hàng ngày vẫn chạy trên con đường này. Nếu cảnh sát tóm được anh ta, hãy cho anh ta thăm quan khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Việt Đức. Hy vọng những ca tai nạn ở đây sẽ giúp được anh ta chăng?

Thiếu hiểu biết

Sau khi xem xong clip tôi cảm thấy rất buồn khi Hà Nội của mình vẫn còn những người thiếu hiểu biết thế này. Đề nghị các cơ quan chức năng nên vào cuộc để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông.

Thật điên rồ

Cần truy tìm tung tích và xử phạt thật nặng những kẻ liều lĩnh và coi thường tính mạng người khác. Đây là một kẻ thích chơi trội và coi thường pháp luật.

Chưa sợ?

Hết cô gái giờ lại đến chàng trai. Trước sau gì anh chàng này cũng bị phạt nặng thôi. Hết sức điên khùng.

Công an đâu sao không thấy?

Nhìn đoạn clip quay cảnh người thanh niên vừa lái xe, vừa múa võ cũng khá dài trên đoạn đường như vậy mà sao hổng thấy bóng dáng mấy anh công an đâu hết.

Lại một kẻ thích nổi tiếng

Đã cảnh báo còn vi phạm, công an phải vào xử lý thôi, kiểu anh hùng rơm thế này là phải có chế tài qui định truy tố về tội kích động và coi thường tính mạng của người khác (nếu xảy ra va chạm với xe máy cùng chiều và ngược chiều).

Phải có biện pháp mạnh

Theo mình với những trường hợp như này, cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh hơn chứ không phải chỉ là thu xe và phạt tiền. Nếu chỉ như vậy có lẽ chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe. Xem lại đoạn clip trên mới thấy mức độ nguy hiểm cho rất nhiều ngưòi khác như thế nào, thật là đáng sợ nếu gặp trường hợp thế này.

Xử lý nhẹ, không đủ sức răn đe

Trường hợp Lan Anh là tiêu biểu nhưng không xử lý nặng nên đây là sự nối tiếp diễn ra do hình phạt không đủ sức răn đe. Do vậy chắc chắn sẽ còn nhiều quái xế kiểu này xuất hiện nếu như khung hình phạt không nâng cao và có thể đưa vào hình sự. Bởi lẽ đây là hiện tượng coi thường mạng sống của những người cùng tham gia giao thông sẽ dẫn tới tình trạng nghiêm trọng là gây chết người, coi thường luật pháp...

Chẳng có gì hay chỉ thấy thiếu hiểu biết

Thiếu kiến thức về luật pháp, thiếu ý thức xã hội và coi thường mạng sống một cách điên khùng. Chỉ sợ rằng trong lúc "biễu diễn" trò kém thông minh này lại làm người đi đường liên lụy. Những người hành xử như thế này thường bị quy chụp là thiếu giáo dục căn bản cũng không lạ.

Một kẻ bệnh hoạn

Không thể chấp nhận những thành phần này ở xã hội. Ngoài việc gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, văn hóa giao thông nước ta vốn dĩ không tốt đẹp gì, giờ còn thảm hại hơn bởi những hình ảnh này.

Theo tôi được biết tuyến đường này rất nhiều camera quan sát của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cũng như nhiểu cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, vậy mà sao để tình trạng này xảy ra mãi vậy? Cho tới lúc độc giả gửi clip thì công an mới vào cuộc? Từ giờ tới lúc đó, rủi ro do những kẻ này gây ra vẫn ám ảnh người tham gia giao thông, chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ không ai bị tai nạn bởi kẻ bệnh hoạn này.

Vụ Lan Anh có răn đe được ai đâu

Trước kia có bạn cho rằng nên tha thứ cho Lan Anh để rút kinh nghiệm. Thế mà lại có anh chàng này đây! Rõ ràng xử nhẹ vụ Lan Anh không có tác dụng gì hết! Đường phố Hà Nội ớn quá, mình chạy nghiêm chỉnh chưa chắc mình an toàn!

Cần xử lý nghiêm minh

Tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy ngay trên đường phố mà lại có những người xem thường tính mạng của mình và của người khác. Mong rằng các anh CSGT cần vào cuộc và có những biện pháp cứng rắn để trừng phạt thích đáng những kẻ coi thường pháp luật và sinh mạng của người khác và đồng thời cũng răn đe những kẻ khác có ý đồ coi thường pháp luật.

Quá ngông cuồng và xem thường pháp luật

Công an nên điều tra xử phạt nghiêm để làm gương, không thì sẽ có những tai nạn không may mang lại cho người tham gia giao thông.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao