(HN) - (TP.HCM)

Đạo chích hoành hành trên xe buýt tại TP HCM

Tay cầm bao đồ, nách đeo túi da, người đàn ông 70 tuổi quê mùa bước xuống xe buýt tuyến 19 Sài Gòn - Suối Tiên với vẻ mặt thất thần. Chiếc bóp có một triệu đồng con trai ông vừa cho đã "không cánh mà bay".
>Cướp ngày ở bến xe buýt giữa thủ đô /Kinh nghiệm đối phó với bọn cướp

Cảnh chen lấn lên xuống của xe buýt tuyến 19 ở trạm qua ngã tư Bình Triệu thường mà bọn
Cảnh chen lấn lên xuống của xe buýt tuyến 19 ở trạm qua ngã tư Bình Triệu thường được bọn móc túi trà trộn hành nghề. Ảnh: An Nhơn.

Chiều 8/7 nhiều người đi đường qua trạm xe buýt ở quốc lộ 13, đoạn vừa qua ngã tư Bình Triệu hướng về quốc lộ 1 chứng kiến một ông lão mếu máo vì bị bọn "hai ngón" móc mất bóp.

"Một triệu đồng vừa được thằng con trai đưa về lo việc nhà, tôi chưa dám xài đồng nào... Cả giấy tờ cũng mất luôn", ông cụ nói.

Ông đi xe buýt tuyến 19 từ Bến Thành về Suối Tiên rất đông khách. Khi đến trạm ở ngã tư Bình Triệu nhiều người chen lấn bước xuống cửa, ông nhận thấy túi quần sau bị người nào đó sờ vào và cảm giác cái bóp không còn. Cụ ông nhanh tay chụp người đàn ông trung niên và cho rằng đây là kẻ lấy cái bóp của ông. Cùng lúc đó, một người đàn ông khác liền lao tới đánh vào “kẻ móc túi” giúp rồi nhanh chân lên xe ôm vù đi mất.

Theo nhiều người thường xuyên đi tuyến xe buýt này, hai người đàn ông trên đều cùng hội cùng thuyền. “Tôi rất cảnh giác nhưng không thể ngờ chúng ra tay quá nhanh", ông thở dài.

Ông chỉ là một trong vô số người đi trên xe buýt qua khu vực này gặp phải kẻ gian trà trộn để móc túi. Một người phụ nữ giấu tên sống tại đây cho biết, mới đây, bà chứng kiến một nữ sinh viên Đại học Luật vừa bước xuống ôtô buýt đã ngất xỉu vì bị bọn "hai ngón" móc hết tiền gia đình vừa gửi lên.

Theo người dân, tuyến xe 19 và 91 lúc nào cũng đông, hầu hết là sinh viên và người ở quê lên chữa bệnh. Bọn "hai ngón" chỉ hành nghề trong phạm vi từ Bến xe miền Đông đến ngã tư Bình Phước, nơi tiếp giáp giữa phường 26 quận (Bình Thạnh) và Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức).

Sau vài ngày theo chân quan sát "đạo chích", VnExpress.net nhận thấy, ở khu vực này có hai nhóm gần chục tên, trong đó có cả nữ. Chúng đều tầm ngoài 30 tuổi, đội mũ lưỡi trai, tay đeo túi xách, vắt ngang chiếc áo khoác ở vai, nói giọng miền Trung. Hàng ngày, nhóm này ngồi trong quán cà phê hoặc tổ chức đánh bài giết thời gian chờ các tuyến xe buýt đông khách, nhảy lên "hành nghề". Để tiện ra tay, chúng thường đứng ở cửa, "ăn hàng" xong thì xuống đưa tang vật cho đồng bọn là những tên giả dạng "rà" theo như xe ôm, tẩu thoát. Sau đó, cả nhóm thường vào hẻm đầu xe lửa ga Bình Triệu, hoặc các quán cà phê để chia chác tài sản.

Một số tài xế hai tuyến xe 19 và 91 cho biết, họ nhẵn mặt với các tên "hai ngón" này, nhưng do sợ bị trả thù nên không dám thông báo cho hành khách. "Cách đây vài tháng, một xe buýt bị bọn chúng dùng mã tấu tấn công đập vỡ kính xe chỉ vì tội không cho chúng lên xe", một tài xế nói.

Thiếu tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) thừa nhận các nhóm móc túi hoạt động lộng hành trên đoạn đường này. Nhưng do tuyến đường chúng ra tay nằm liên phường, quận nên khó xử lý triệt để.

Từ đầu năm 2010 đến nay, công an phường này đã phối hợp với phường 26 (quận Bình Thạnh) bắt hơn 10 tên móc túi lập hồ sơ để răn đe giáo dục.

"Trên địa bàn của phường có khoảng 5-6 người hành nghề móc túi.", ông Dư cho biết.

Cũng theo ông Dư, xe buýt số 19 và 91 được các tên "hai ngón" ra tay do tuyến này chạy trên quãng đường dài qua nhiều phường, giáp ranh với TP HCM và Bình Dương. "Thường tang vật mà gây án dưới 2 triệu nên chúng chỉ bị xử lý hành chính. Hình phạt tù cho các thành phần này cũng nhẹ nên sau khi ra trại chúng lại tiếp tục gây án", ông Dư nói.

Theo khuyến cáo của Đại úy Nguyễn Phú Xuân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM, những khu vực mà người dân cần chú ý kẻ gian là Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, các tuyến xe buýt số 19, 91, 27, 150, các tuyến tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An…

An Nhơn

Đối với nhiều người đọc thì thấy những khỏan tiền một triệu đồng của ông lão không đáng là bao. Nhưng nhiều khi mất số tiền ấy nhiều người gia đình coi như không còn cách nào để duy trì sự sống của họ. Vậy thử hỏi hành động của ...    

Sau những vụ việc móc túi hay thậm chí ngang nhiên cướp tại các bến xe buýt mà sao chúng ta vẫn chưa thấy động thái đáng kể gì của các cơ quan chức năng. Không hiểu họ nghĩ gì? Hay họ đâu phải chứng kiến hay là nạn nhân ...    

Những thành phần bất hảo này phải được tập trung lại cải tạo dài hạn trên một hòn đảo nào đó ngoài khơi của VN. Trong quá trình đó thì chú trọng đào tạo nghề cho họ. Khi nào họ có tay nghề vững và có hạnh kiểm tốt thì ...    

Vậy theo các chú công an nói thì việc phường nào là để cho phường đó xử lý à. Tại sao không cho các chú công an giả dạng người dân lên xe bus hoặc đứng chốt ở các điểm nhạy cảm. Nếu các chú bất lực như vậy thì đừng lên báo nói làm gì.

Tôi thấy nhiều chuyện bức xúc như gái mại dâm, ma túy, bán hàng rong... hoạt động bất hợp pháp nhưng không thể giải quyết được đó là việc đùn đẩy trách nhiệm của phường này với phường kia. Đã ra quân thì bắt hết, bất kể đó là người ...    

Kính gửi tòa soạn! Mấy ngày nay qua báo chí tôi thấy tình trạng móc túi trên các tuyến xe buýt từ Nam ra Bắc đều có. Tôi thấy thật tội nghiệp cho những hoàn cảnh đáng thương của nhũng người bị móc túi, đọc và thấy đa số nạn ...    

Mình chỉ đặt một câu hỏi là công an ở đâu? Tại sao để những trường hợp đó xảy ra trên địa bàn của mình? Có những tài xế biết bọn đó là đạo trích nhưng không cho lên xe không được vì chúng sẽ nhớ xe, nhớ mặt rồi ...    

Tôi là người ít đi xe buýt nhưng gần đây đọc bài về những tệ nan cướp ngày trên xe buýt tôi thấy vô cùng bức xúc. Hôm nay đọc bài viết này, thấy đại diện nhà chức trách trả lời lại càng thấy bất bình. Chẳng lẽ nào những ...    

Tôi thấy đây là loại hình tội phạm hết sức nguy hiểm, nó ảnh hướng rất lớn đến tài chính của những người thu nhập trung bình thấp (đây là đối tượng bị gây hại là chính, vì không có xe riêng hoặc đi taxi). Đề nghị cơ quan lập ...    

"Thiếu tá Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) thừa nhận các nhóm móc túi hoạt động lộng hành trên đoạn đường này. Nhưng do tuyến đường chúng ra tay nằm liên phường, quận nên khó xử lý triệt để".

Câu nói trên đây của ...    

Thiết nghĩ, bus là một vấn đề lớn ở TP HCM. Bus quan trọng trong việc giảm số lượng người đi xe máy hoặc ôtô, đặc biệt là học sinh và công nhân viên, nhưng do bus ở TP HCM cũ, lộn xộn nên người dân ngại đi. Mình xin ...    

Tôi thấy ở trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy - HN cảnh móc túi diễn ra hằng ngày. Bọn chúng ngang nhiên móc túi. Khi bị khách phát hiện chúng gọi đồng bọn đến đánh người bị moc túi mà không sợ. Ổ móc túi này đã tồn tại ...    

 
 
 
 
 
 

Học sinh xếp hàng đo độ tập trung và khả năng ghi nhớ

Lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á, chiếc máy đo độ tập trung và trí nhớ Brain Wave Booth đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn học sinh trung học phổ thông tại TP HCM.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang