Thứ hai, 19/7/2010, 11:42 GMT+7

'Bão đêm' giữa Sài Gòn

Cậu thanh niên choai choai tóc vuốt keo dựng ngược, để đầu trần, đứng thẳng người trên gác-ba-ga, siết mạnh tay ga lao vút đi. Nhận được tín hiệu, hàng chục xe máy khác cũng rú ga phóng theo với tốc độ chóng mặt.
> Quái xế đua tốc độ giữa ban ngày / Quái xế đua tốc độ trên cầu mới khánh thành

Đó là hình ảnh thường thấy trên đường phố Sài Gòn về đêm, nhất là những buổi cuối tuần. Dù lực lượng chống đua xe của Công an TP HCM đã tích cực đóng chốt, ra quân “dẹp loạn”, nhưng những tay đua liều mạng lại đối phó bằng cách liên tục thay đổi địa điểm.

Clip quái xế đi "bão đêm" ở Sài Gòn

Gần đây, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận nổi lên như một “trường đua” dành cho dân mê tốc độ. Trong đó các tuyến đường như D2, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu… đang được những “tay đua” rỉ tai nhau tìm đến.

Theo ghi nhận của VnExpress.net, đường D2 với chiều dài chỉ khoảng 500 m nhưng quy tụ hàng trăm “quái xế” vào các buổi tối. Họ tụ tập ở đây để thử xe cũng như biểu diễn cho nhau xem những “ngón nghề” đã tập từ trước. Ngoài dòng xe đủ màu sắc lượn lờ qua lại, hai bên đường, từng nhóm người dựng xe ngó nghiêng, sẵn sàng tràn xuống tham gia chung khi bắt được “tín hiệu”.

12h đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, từng nhóm nhỏ 2 đến 3 xe lao đi với tốc độ chóng mặt cùng với những âm thanh chát chúa phát ra từ động cơ đã được “nâng cấp” để đạt tốc độ tối đa. Những chiếc xe xé gió lao đi, lạng lách qua dòng người khá đông phía trước.

Hàng trăm thanh niên tụ tập 2 bên đường. Ảnh: Quốc Thắng.
Hàng trăm thanh niên tụ tập 2 bên đường. Ảnh: Quốc Thắng.

Chưa thỏa mãn với kiểu lạng lách thông thường, một thanh niên choai choai tóc vuốt keo dựng ngược, để đầu trần, vừa nhún nhẩy thân hình khẳng khiu trên gác-ba-ga xe, vừa siết mạnh tay ga phóng vút đi. Nhận được tín hiệu, hàng chục xe máy khác cũng rú ga lao theo với tốc độ chóng mặt.

Khi "khán giả" chưa kịp nhìn theo xem ai đến cuối đường trước thì một nhóm khác lại ào tới. “Quái xế” dẫn đầu vừa chạy xe vừa ngoảnh lại sau cân nhắc tốc độ của những cái “đuôi” đang cố phóng theo mình. Khi cảm thấy vị trí an toàn, cậu thanh niên nhấn số, giật tay lái để biểu diễn chiêu “bốc đầu”. Trong nháy mắt, bánh trước của chiếc xe Dream dựng thẳng lên trời, toàn bộ trọng lượng của người và xe dồn hết vào bánh sau kèm giọng cười sảng khoái của gã trai trẻ.

“Ghê thiệt! Tụi này chẳng biết sợ là gì nữa. Đụng vào người đi đường thì chỉ có chết chứ sống sao nổi với tốc độ này. Không hiểu sao tụi nhỏ này lại ‘chán cơm thèm đất’ đến phát cuồng như vậy. Mong cho công an gô hết chúng lại cho dân nhờ”, bà chủ quán cà phê gần đấy vừa nói vừa thở dài dài ngao ngán.

Chợt một thanh niên vừa đi với tốc độ cao vừa quắc tay ra hiệu, đám đông 2 bên đường lục đục khởi động máy xe rồi phóng vút vào các con hẻm gần đấy. “Chèo (công an) kìa!”… Một “quái xế” vừa chạy vừa hét lên khiến đám đông còn lại bỏ chạy nháo nhào.

Sau một hồi truy quét khiến các tay đua chạy tán loạn, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường 25 (quận Bình Thạnh) đã “điệu” được gần 10 quái xế về trụ sở công an.

Theo chân một nhóm chạy trốn, qua một số tuyến đường nhỏ sang tới khu vực đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), không khí ở đây còn nhộn nhịp hơn. Lề đường 2 bên đã chật cứng bởi các “tay đua” từ bao giờ, trông giống như đây là một bãi giữ xe của khu vui chơi vào những ngày lễ tết.

Tiếng nẹt pô ầm ĩ từ 2 bên đường như tăng thêm tinh thần cho những nhóm “quái xế” vừa chạy “chèo” này. Cả nhóm rồ ga inh ỏi, tăng tốc chạy bạt mạng vòng qua lại hàng cây trồng giữa đường. Sau hồi tăng tốc, đám thanh niên tìm chỗ “đáp” trên lề cho xe “nghỉ ngơi” và để dành đất cho những người đến sau thể hiện.

Những cô bé tuổi teen, đầu tóc lòe loẹt, ăn mặc hở hang dính sát thân mình vào cậu bạn trai mặt non choẹt, phì phèo thuốc lá nghiêng ngả trên những chiếc xe “hầm hố”, chăm chú theo dõi nhóm vừa đến “thể hiện”, chốc chốc lại cười òa vì những kiểu phóng xe chẳng giống ai của các nhóm đến sau.

Cùng tăng tốc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Quốc Thắng
Cùng tăng tốc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Quốc Thắng

Là khu vực tập trung đông dân cư, người dân đi lại trên đường vẫn còn khá đông nhưng các “tay đua” vẫn không hề giảm tốc. Hai “quái xế” ôm sát hàng cây với tốc độ cao, không kịp né khiến “chiến mã” lao thẳng vào đuôi chiếc taxi vừa chờ tới. Anh tài xế xuống xe, nhăn nhó nhìn phần đuôi xe móp mép còn 2 “quái xế” lách vội bỏ đi.

“Tụi này ghê lắm, nhiều đêm đậu xe tại khu vực này bị tụi nó tông bể đèn, thấy mà không dám làm gì. Đụng vào tụi này coi chừng có ngày bị đánh hội đồng”, anh Tuấn lái taxi khu vực này cho biết.

“Tụi nó đua xe nhưng vẫn thủ hàng trong xe, đụng là nó xách ra chém đó. Bọn này chém nhau ở đây hoài”, anh tài xế đứng gần đó nói thêm vào.

Sau khi quy tụ số xe lên đến hàng trăm chiếc, “đoàn đua” tiếp tục màn diễu qua các con hẻm nhỏ, vòng qua đường Nơ Trang Long theo hướng Cầu Đỏ (quận Bình Thạnh) vừa đi vừa nẹt pô, lạng lách, la ó gây náo loạn cả tuyến đường. Sau màn diễu hành, các tay đua đã “hội quân” trở lại tại khúc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tuy đã gần 2h sáng nhưng nơi đây vẫn đông đúc, với góp mặt cả ngàn “quái xế” dọc 2 bên đường. Các loại xe thi nhau nẹt pô, bóp còi inh ỏi, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn độn.

Theo chị Yến người dân sống gần đấy, hàng đêm cho đến gần sáng, đám choai choai lại tụ tập gây náo loạn cả khu vực, người dân không sao ngủ được bởi tiếng xe gầm rú. "Công an đến đuổi thì chúng bỏ đi chỗ khác, nhưng chỉ lát sau lại vòng trở lại càng đông”, chị Yến bức xúc.

Cùng lúc tiếng còi cảnh sát vang lên, dòng xe nối đuôi phóng về hướng đường Nguyễn Xí để ra đường Phan Đăng Lưu. Lượn một vài vòng trên tuyến đường này để gom “quân”, đoàn bão di chuyển chầm chậm về hướng đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh).

Tại đây, sau vài vòng cảnh giới, hàng ngàn xe dạt vào 2 bên lề và các “quái xế” bắt đầu màn diễn xiếc tốc độ. Hàng chục thanh niên để đầu trần, nẹt pô phóng vun vút trong tư thế “nằm sấp” trên xe, một tay cầm lái, tay còn lại vẫy liên tục về phía “khán giả”.

Cứ thế hết lượt này đến lượt khác lao vào phần đường dành cho ôtô trong sự hò reo phấn khích của các thành viên trong đoàn. Nhiều tài xe tải phải cho xe dạt vào một bên, nhường đường.

Trao đổi với VnExpress.net, Thượng tá Võ Văn Nhuận - Trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an TP cho biết, việc ra quân phòng chống đua xe trên địa bàn TP HCM đã có từ nhiều năm nay. Đêm nào lực lượng các quận phối hợp với cảnh sát tại các địa phương ra quân đóng chốt tại những tuyến đường trọng điểm để ngăn ngừa .

“Muốn xóa bỏ những “cơn bão đêm” này, không chỉ lực lượng CSGT mà cần có sự ra quân đồng bộ của các lực lượng địa phương, giáo dục từ phía gia đình và cộng đồng”, thượng tá nhấn mạnh.

Quốc Thắng

Sao không xử

Tại sao việc này tồn tại đã quá lâu, bao nhiêu năm nay rồi, công an TPHCM không giải quyết được, nếu Công an địa phương không làm được thì Bộ phải vào cuộc chứ.

Cần có những biện pháp mạnh

Tôi mong là sẽ có những biện pháp thật mạnh, để xử lý nạn đua xe này tránh những hiểm nguy cho người đi đường vô tội.

Chả lẽ bó tay

Theo tôi thay vì phạt hành chính như bây giờ thì nên dùng hình phạt như ngày xưa là bắt đi lao động công ích 1 tháng, đảm bảo chúng sẽ bớt ngông cuồng ngay.

Đề nghị có biện pháp mạnh

Tôi nhận thấy không chỉ ở những tuyến đường này mà còn rất nhiều tuyến đường khác. Đêm 17/7 rạng 18/7, tôi đi từ sân bay về nhà thì dọc 2 bên đường Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi các quái xế và người xem ngợp cả con đường. Tối ngày 18/7, tầm 10h tối, tôi đi về nhà hướng quận 4, các quái xế cũng chạy ngợp các con đường Khánh Hội, Tôn Thất Thuyết. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh hơn để cho người dân chúng tôi an tâm lưu thông trên đường phố.

Thất vọng với giới trẻ

Nhà tôi ở trên đường Chu Văn An, Q.Bình Thạnh, hằng đêm chứng kiến cảnh các "nam thanh, nữ tú" (lứa tuổi teen 8x, 9x ) với hàng ngàn cặp đôi "đi bão", chúng nẹt pô, bốc đầu xe, la hét... Tôi tự hỏi không hiểu thể hệ trẻ bây giờ họ đang nghĩ gì nữa? Văn hóa của giới trẻ bây giờ là thế sao? Ai dạy họ có những hành động như vậy? Tôi mong các lực lượng CSGT, gia đình, cộng đồng, giới truyền thông... có những hành động, phê phán, lên án mạnh mẽ hơn nữa. Tôi sợ "măng non" của đất nước chúng ta bị "héo" ngay khi mới "nhú mầm"...

Nên ghi hình "phạt nguội" để đảm bảo an toàn cho CSGT

Tôi nghĩ để giải quyết tình trạng này cũng không khó. CSGT có thể ghi hình camera sau đó triệu tập người đua xe lên lập biên bản giống như vụ "cô gái lái xe bằng chân" ở Trâu Qùy, Giam Lâm, Hà Nội. Cách làm này sẽ rất hiệu qủa và đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ CSGT khi làm nhiệu vụ. Những đối tượng đua xe sẽ gởi thông báo về địa phương, trường học... để giáo dục răn đe.

Góp ý

Tôi hiện sống ở khu vực PXL, quận Phú Nhuận, từ thứ 6 đến CN hàng đêm, hàng ngàn xe gắn máy tụ tập tại Cây xăng PXL để chuẩn bị đua xe, tiếng ồn của hàng ngàn chiếc như vậy gầm rú từ 1,2 h sáng, chúng tôi không thể chịu đựng nổi và không hiểu sao chính quyền lại không có biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng này?

Đua trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Mấy ngày gần đây trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ Lý Chính Thắng đến Trần Quốc Toản cũng diễn ra tình trạng đua xe (khoảng từ 2h đến 4h sáng) thời gian đua rất lâu, có khi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy có cơ quan chức năng ra giải tán, rất mong được lưu ý việc này.

Bất bình

Ngoài các địa điểm báo nêu còn có đường Hoàng Hoa Thám. Đêm nào bọn chúng cũng tụ tập đua xe inh ỏi. Mỗi lần đi qua đoạn đường này về nhà tôi rất lo lắng và hồi hộp.

Tôi nghĩ phải mạnh tay hơn nữa như tịch thu xe, đưa bọn chúng đi cải tạo thì vấn nạn này mới được dẹp bỏ nổi. Họ chỉ lũ trẻ chẳng thể khuyên nổi đâu vì gia đình thì bỏ bê và nhà trường không làm tốt việc giáo dục vậy nên chính quyền nên ra tay mạnh hơn. Nếu không bọn chúng lại càng tưởng bở để không coi ai ra gì

Xin cám ơn

Cần phải xử thẳng tay đối với những "quái xế" này

Họ xem thường pháp luật quá rồi, mong cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm, có thể nâng mức phạt lên ở tù từ 1-3 năm để răn đe.

Luật giao thông còn quá nương tay cho hành vi này

Tịch thu xe, phạt 50-100 triệu cho việc đua xe, tù 3 năm trở lên coi dám đua không?

Phải dùng vũ lực và biện pháp mạnh

Đối với tình trang đua xe với số đông lên tới hàng trăm, có khi cả ngàn chiếc như hiện nay đòi hỏi lực lượng cảnh sát cơ động vào cuộc. Phải dùng vũ lực trấn áp mạnh thì mới dẹp yên được tệ nạn này. Nểu chỉ có CSGT và CS địa phương thì lực lượng không đủ để trấn áp triệt để mà chỉ là giải pháp tình thế. Phải phạt thật nặng, tạm giam và phạt từ 10 triệu đồng trở lên thì mới cho về, nếu lần 2 tái phạm thì phạt tù vài năm cộng thêm gấp đôi tiền phạt lần trước, như vậy mới yên được. Phải trả lại sự yên bình cho nhân dân Sài Gòn.

Cách phòng chống và bắt người đua xe trái phép

Tôi nghĩ những vấn đề này phải có cách giải quyết kịp thời chứ để dân phản ảnh hoài mà trong khi các lực lượng chức năng khác lại bó tay chịu thua hoài. Tôi có ý kiến rằng phía công an và nhà chức trách cần phải có phương án như mua lưới trắng khi có những nơi tụ tập như vậy cần phải khoanh vùng và bao lưới chặn các quái xế này lại va mang về đồn điều tra là hay nhất không sợ bị thương vong gì hết. Chuyện này nước ngoài đã làm rồi.

Nạn đua xe

Tôi thấy nên dùng camera quay lại biển số xe cũng như người tham gia đua xe và không cần phải rượt đuổi chi tốn nhân lực mà còn có thể gây tai nạn. Từ đó xác định danh tính báo về gia đình củng như công an địa phương để quản lý và xử phạt.

Thật quá xem thường pháp luật và mạng sống con người

Lũ trẻ này tôi thường xuyên gặp khi đi trên các tuyến đường như LQĐịnh, Nguyên Hồng, Nguyễn Xí, XVNT... vào ban đêm. Lũ quái xế này rất coi thường tính mạng những người đi đường khác. Lạng lách, lấn đường của những người đi chiều ngược lại. Khi đụng vào người khác thì gây gổ, chửi bới và còn đánh người dù lỗi là của chúng. Một khi đua xe thì mạng sống của người khác ra sao cũng mặc kệ.

Đề nghị phải có hình phạt nghiêm khắc, thậm chí truy tố hình sự dành cho các “quái xế” này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao