Thứ năm, 15/7/2010, 17:38 GMT+7

Cầu bộ hành ở TP HCM bị bỏ rơi

“Ban ngày tôi còn dám đi chứ buổi tối bọn nghiện hút tụ tập chích choác ngay trên cầu. Ngán lắm...”, một người dân cư ngụ dưới chân cầu vượt Văn Thánh, quận Bình Thạnh cho hay.

Cầu vượt Văn Thánh, nằm trên đường Điện Biên Phủ nối hai phường 22 và 25 quận Bình Thạnh từ lúc khởi công đã được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại rất lớn của người dân, đặc biệt là ở khu vực chợ Văn Thánh. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn vô tư băng qua đường, không sử dụng cầu vượt.

Trong một giờ cao điểm, chỉ lác đác vài người băng ngang cầu vượt để qua đường. Lý do chung được đưa ra là cầu quá nhếch nhác. Trên cầu, rác, bao ni lông tràn bậc thang, thành cầu bị sơn, vẽ bậy. Người dân khu vực này còn cho biết, vào buổi tối, cầu còn là nơi tụ tập bọn nghiện, chích hút, vứt kim tiêm bừa bãi "Nhà nào có trẻ nhỏ là cấm không cho đi lên trên cầu. Bản thân tôi cũng không dám đi qua", một người dân nói.

Dưới chân cầu Văn Thánh còn nhếch nhác hơn khi người dân còn xem là điểm phơi bao ny lông. Lúc nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Phơi bao ny lông nhếch nhác dưới chân cầu vượt Văn Thánh, phường 25, quận Bình Thạnh. Ảnh: Vĩnh Phú

Cầu vượt trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, nối cơ sở 1 và 2 của bệnh viện Ung Bướu cũng gặp cảnh tương tự. Ghi nhận của VnExpress.net, hằng ngày nơi đây có hàng trăm lượt người thường xuyên phải sang đường. Nhưng tỷ lệ dùng cầu vượt chỉ chiếm rất nhỏ. Người thân bệnh nhân, kể cả bác sĩ vẫn còn nguyên đồng phục cũng “chê” cầu vượt, đua nhau băng qua đường mặc kệ dòng xe cộ ào ào phóng tới.

"Một ngày tôi phải mấy lần qua lại làm thủ tục giấy tờ cho người thân nằm viện. Quán nước giải khát, hàng rong, xe ôm, taxi…thi nhau bắt khách chiếm hết phần đường dẫn lên cầu. Tôi băng qua đường cho tiện”, anh Minh Hùng, quê Tiền Giang vừa dắt con nhỏ qua đường hồn nhiên nói.

Bác Ngọc Oánh, hành nghề xe ôm hơn 5 năm tại đây cho biết, tình trạng va quệt xe, tai nạn giao thông dẫn đến ùn tắc đoạn từ chân cầu vượt kéo dài đến giao lộ Phan Đăng Lưu là chuyện xảy ra cơm bữa, nhất là vào giờ cao điểm.

Y, bác sĩ cũng vô tư băng qua đường, mặc kệ các phương tiện giao thông vất vả né tránh. Ảnh chụp tại cầu vượt Ung Bứu, quận Bình Thạnh: Vĩnh Phú.

Tại trung tâm TP HCM, tình trạng cũng không khá hơn. Cây cầu vượt được xem là cầu bộ hành đẹp nhất thành phố, nối liền hai cơ sở của bệnh viện Từ Dũ, (Cống Quỳnh, quận 1) với mái che, kính chắn nắng, gió kiên cố, vệ sinh sạch sẽ vẫn thưa người qua lại.

Hằng ngày, hàng nghìn lượt người ra vào viện khám nhưng rất ít người sử dụng cầu vượt để qua đường. Khi được hỏi lý do, nhiều người giải thích, do hai đầu cầu dẫn đến thang lên cầu vượt là hai bãi giữ xe, muốn lên cầu, họ phải luồn lách vào bãi giữ xe, rất mất công. Do đó, cây cầu dường như chỉ dành phục vụ nội bộ, cho người ở sẵn trong bệnh viện. Còn người dân cứ tránh xe, băng ngang đường.

* Clip bất cập tại những cây cầu vượt ở TP HCM

Hoạt động hiệu quả nhất trong số cầu vượt hiện nay có thể kể đến là cầu vượt bộ hành kết nối khu du lịch Suối Tiên với quận 9 và phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tại đây, do nằm trên quốc lộ, mật độ xe cộ dày đặc, người đi bộ không còn mạo hiểm băng ngang qua đường.

Tuy thế, cây cầu này cũng tồn tại không ít điều phiền toái dành cho khách bộ hành. Chân cầu luôn bị vây quanh bởi nạn hàng rong; xe dù, xe ôm chèo kéo khách. Trên cầu, một số người tụ tập buôn bán chiếm nửa lối đi dành cho người đi bộ. Tình trạng rác xả tràn lan, và các "đệ tử cái bang" hành nghề cũng gây khó chịu.

Buon ban lan chiem hon nua phan duong danh cho nguoi di bo, tren cau vuot Suoi Tien, quan Thu Duc.
Buôn bán lấn chiếm hơn nửa phần đường dành cho người đi bộ trên cầu vượt Suối Tiên, quận Thủ Đức. Ảnh: Vĩnh Phú.

Hiện TP HCM có khoảng 6 cây cầu vượt dành cho người đi bộ rải khắp các quận nội, ngoại thành như: cầu vượt Suối Tiên (quận Thủ Đức), cầu vượt Văn Thánh (Bình Thạnh), cầu vượt Nơ Trang Long (Bình Thạnh), Cống Quỳnh (quận 1), Nguyễn Trãi (quận 5) và cầu vượt Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận).

Vĩnh Phú

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao