Thứ hai, 7/6/2010, 11:27 GMT+7

Độc giả VnExpress quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô

Sau khi VnExpress đưa hình ảnh người dân huyện Ngọc Hồi, Kon Tum phải đu dây cáp vượt sông Pôkô, nhiều độc giả đề nghị góp tiền để báo đứng ra xây cầu. Một doanh nhân ở Hà Nội đã ủng hộ 100 triệu đồng. Đáp ứng nhu cầu, VnExpress mở đợt quyên góp từ những tấm lòng thiện nguyện.

Xin được giấu tên, vị doanh nhân trên cho biết, hình ảnh những em học sinh bé nhỏ vượt sông dữ đã thôi thúc ông muốn đóng góp để làm cầu cho các em qua sông.

Trong thư gửi tòa soạn, độc giả Vicky Ho chia sẻ: "Tôi thấy xót xa cho người dân ở đây quá! VnExpress có thể đứng ra tổ chức quyên góp để mọi người có thể chung tay góp sức giúp đỡ họ xây cầu không?".

Hằng ngày người dân hai bên bờ dòng sông PôKô phải qua lại bằng cách đu mình trên dây cáp. Ảnh: Sơn Nguyễn.

Đáp ứng nhu cầu của độc giả, VnExpress đã làm việc với UBND tỉnh Kon Tum và quyết định mở đợt quyên góp xây cầu cho đồng bào.

Theo ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, tỉnh đã lên kế hoạch xây lại 7 cây cầu bị cơn lũ năm ngoái cuốn trôi. Trong đó có 4 cây cầu dân sinh đang trông chờ vào sự hỗ trợ của các tấm lòng thiện nguyện. Theo tính toán, muốn xây được một cây cầu treo bắc qua sông Pôkô tốn ít nhất 1,5 tỷ đồng.

Từ hôm nay, các độc giả hảo tâm có thể gửi tiền quyên góp xây cầu vượt sông Pôkô. Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ sẽ được cập nhật trên VnExpress.

Triền sông Pôkô nơi thượng nguồn dưới dãy Ngọk Linh “Mái nhà của Đông Dương”, đôi bờ sông luôn sâu, nước đục ngầu chảy xiết. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2009, toàn bộ cầu treo, cầu kiên cố trên dòng Pôkô đã bị lũ dữ cuốn phăng. Riêng huyện biên giới Ngọc Hồi có 7 cây cầu bị cuốn trôi.

* Ảnh làng đu dây
* Clip xóm đu dây vượt sông dữ
* Học sinh đu dây cáp đến trường

Không có cầu, trong khi mọi nhu cầu thiết yếu, bệnh viện, trường học... đều bên kia bờ sông, người dân đã tìm mọi cách vượt dòng nước dữ dù nguy hiểm đến tính mạng. Nơi thì đi bằng thuyền, nơi thì bắc cầu tạm và hy hữu hơn, ở xóm không tên tại xã Đăk An, các hộ dân đã vượt sông bằng cách đu mình trên sợi dây cáp do chính họ tự bắc nối 2 bờ sông dài chừng 150 m.

Y Xín 13 tuổi, ở xóm không tên hàng ngày vẫn đu mình trên sông đến lớp. Ảnh: Phạm Hiếu
Cơn bão số 9 cuối năm 2009 cuốn phăng 7 cây cầu bắc qua dòng PôKô. 2 tháng nữa, mùa nước lên, cái xóm không tên với gần 20 đứa trẻ nơi đây có nguy cơ trở thành ốc đảo. Ảnh: Phạm Hiếu.

Anh Trần Khắc Chín, một người dân cho biết: “Ở đây nước sông chảy xiết nên không thể đi lại bằng thuyền. Bơi sông thì không thể được, mùa lũ thường bị cô lập, nên chúng tôi tự góp tiền làm 2 sợi dây đu để trượt qua sông”.

Đây cũng là phương tiện duy nhất vượt sông đến trường của các em học sinh. Ít nhất 5 vụ tai nạn xẩy ra khi trượt trên dây cáp. Có người khi bị rơi từ độ cao hàng chục mét xuống lòng sông chảy xiết đã phải nằm viện hơn một tháng.

Nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, ông A Khao, xã Đăk Ang nói: “Mùa mưa đang đến. Chúng tôi chỉ ước ao có cầu bắc qua sông Pôkô, để bọn trẻ được an toàn khi đến trường”.

Độc giả trong và ngoài nước gửi tiền cho chương trình “Chung tay xây cầu Pôkô” theo hình thức sau:

1/ Chuyển khoản (VNĐ hoặc ngoại tệ) vào tài khoản của chương trình:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT
Số tài khoản : 007.100.5627255
Tại Ngân hàng Vietcombank - TP HCM

hoặc:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT
Số tài khoản: 00008688032
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
Swift code: TPBVVNVX

2/ Gửi tiền đến tòa soạn VnExpress.net theo địa chỉ:

+ Tầng 4, tháp A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội - gặp anh Cao Duy Phước (kế toán)

+ 408, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP HCM - gặp chị Nguyễn Thị Diễm Hạnh (kế toán)

Liên hệ: chị Phạm Thủy, thư ký Ban tổ chức, điện thoại: 0199 600 1111 hoặc 04.73008899 (máy lẻ 4503), email : tuthien@vnexpress.net

VnExpress.net

Khó khăn trong việc ủng hộ

Tôi thấy chương trình này rất mang tính nhân đạo. Tôi cũng muốn tham gia đóng góp tuy nhiên không thể chuyển khoản qua Internet do tài khoản của tôi là tài khoản cá nhân nên theo quy định không chuyển được cho tổ chức/công ty lớn. Tôi lại đang công tác xa nên không thể đến tòa soạn để gửi tiền. Mong tòa soạn có cách nào khác (ví dụ có số tài khoản cá nhân đại diện) để giải quyết vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn!

Việc làm trước mắt

Tôi thấy việc trước mắt là nên để tâm xây dựng những cây cầu cho người dân các vùng có tình trạng trên. Người dân phải đu dây vượt sông đang phải mạo hiểm tính mạng.

Cám ơn báo VnExpress

Nhìn cảnh người dân đu dây cáp trên thật là đau lòng. Thiết nghĩ đến nhiều dự án mà báo chí đã phanh phui làm thất thoát hàng tỷ đồng thì chi phi xây cây cầu trên là quá nhỏ bé. Cám ơn báo VnExpress đã phát động ủng hộ kinh phí để xây cây cầu cho người dân nơi đây.

Điểm 10 cho nhân ái

Là một sinh viên thì em chỉ biết hoan nghênh tinh thần tương thân tương ái của mọi người, và hành động kêu gọi quyên góp của VnExpress.net.

Hãy làm vì đồng bào của mình

Chúng ta đang hội nhập, cuộc sống đang vận động và phát triển. Mỗi người đều có trách nhiệm và có quyền được tham gia vào sự phát triển đó. Trong khi dự án về đường sắt cao tốc đang được đề ra thì trước mắt hãy xây dựng cho người dân nơi đây một cây cầu. Không phải một công trình to tát, đồ sộ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng. Cây cầu không chỉ giúp người dân nơi đây có điều kiện giao thông, giao thương thuận lợi hơn mà còn là cây cầu nối các em nhỏ ở đây với sự hòa nhập, với kiến thức, sự văn minh và tiến bộ của xã hội, cũng là cây cầu của tình tương thân, tương ái trong cộng đồng Việt Nam. Và biết đâu một ngày gần đây trong một thế hệ nhân tài trẻ tuổi của đất nước sẽ có sự góp mặt của những thành viên xóm không tên này nhờ cây cầu nhỏ bé. Chúng ta vẫn có câu "Lá lành đùm lá rách". Và xin được nói rằng.

Đồng bào

Trong lòng chúng ta bất cứ lúc nào cũng phát ra hai từ thân thương đó. Thật đau lòng khi chúng ta thấy đồng bào mình vẫn còn chịu khổ như vậy. Hãy cố lên chúng ta mỗi người một tấm lòng để ủng hộ đồng bào mình. Hãy xem như là chúng ta được thoát khỏi cảnh đu dây.

Thật cảm động

Tôi rất cảm động khi mọi người cùng nhau xây dựng cho nhân dân nơi đây cây cầu qua sông.

Nhìn lại mới thấy thật xót xa khi có hàng tỷ đồng lãng phí vào các lễ, hội, những siêu dự án, trong khi những cái tối thiểu nhất cho người dân lại chưa có.

Hoan nghênh ủng hộ xây dựng cầu trên sông Pôkô

Hoan nghênh VnExpress đã có sáng kiến quyên góp xây dựng cầu cho những người dân trên sông Pôkô phải đu mình qua sông. Giá như tòa soạn có địa chỉ để nhắn tin đóng góp thì thuận tiện cho độc giả.

(Nguyễn Huy)

Cảm động với tình cảm bạn đọc dành cho người dân

Tôi rất xúc động với những tình cảm mà các bạn đọc đã dành cho những con người nơi đây, và đặc biệt là ý kiến của bạn Hoàng Nhung và Nguyễn Thị Yến.

Nếu có ủng hộ và phải có sự giám sát không những tình cảm của bạn đọc không đến đầy đủ với những con người thực sự cần. Tôi cũng là một người dân nơi đây và từng đi công tác qua chiếc ròng rọc đó và đã chứng kiến cảnh một đồng nghiệp của mình rớt xuống dòng nước.

Là một cán bộ, một người dân tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với những tình cảm của quý độc giả. Theo ý tôi để cây cầu sớm đưa vào sử dụng và có chất lượng chúng ta không những ủng hộ về tài chính còn ủng hộ về trí tuệ và công sức để được cây cầu thực sự là cây cầu.

Nên mở tổng đài quyên góp

Có rất nhiều hình thức để quyên góp, nếu chỉ gửi qua toà soạn thì chỉ có tập thể hay cá nhân có điều kiện. Còn nếu mở một tổng đài để ủng hộ thì tất cả mọi người dù muốn ủng hộ ít hay nhiều đều được. Thử tính chúng ta có vài chục triệu thuê bao chỉ cần mỗi thuê bao 1000 đồng là đủ xây lại 7 chiếc cầu đã mất.

Rất mong VnExpress tạo điều kiện để những tấm lòng hảo tâm đem yêu thương và tương lai đến cho các em!

Một người vì mọi người

Tôi nghĩ nên có một tổng đài cho mọi người nhắn tin ủng hộ, như thế vừa nhanh chóng vừa tiện lợi mà có thể chuyển tải thông tin cho những người khác biết nhanh hơn nữa. Mong rằng sớm có cây cầu cho người dân nơi đây có cuộc sống tốt hơn.

Nhìn các em dễ thương quá

Nhìn các em nhỏ hồn nhiên, dễ thương như thế và nghĩ đến cảnh các em rớt xuống sông, trước khi kịp thấy con tàu cao tốc hùng dũng, lao qua bao núi đồi làng mạc, lướt như bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tôi mờ cả mắt và không dám tưởng tượng nữa.

Chia sẻ cùng những em nhỏ

Thật xúc động, sẽ góp sức bắc nhịp cầu tình nghĩa.

Hoan ho bao VnExpress

Tat ca chung ta co mot tam long cung chung ve nguoi dan o Kom Tum se co cay cau Poko!

Việc xây cầu treo là cấp bách cho người dân

Vì mùa lũ sắp tới đây người dân sẽ gặp khó khăn cho việc đi lại

Cảm ơn các bạn VnExpress

Tin của các bạn luôn nhanh, bài của các bạn luôn đề cập đến những vấn đề thiết thực của cuộc sống. Tôi và rất nhiều người đọc báo của các bạn hằng ngày, đặc biệt là bà con nơi vùng sâu kia sẽ vô cùng hạnh phúc và vui sướng nếu đến mùa xuân tới bà con sẽ không còn phải đu dây qua bờ, các cháu các em không còn đến trường bằng những sợi cáp mỏng manh kia nữa.

Bằng chút tấm lòng nhỏ nhoi vợ chồng tôi xin đóng góp 1.000.000 VND (một triệu đồng) vào quỹ thiện nguyện để xây cầu cho bà con. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp đến tòa soạn trong tuần này.

Ý tưởng xây cầu rất hay

Ý tưởng xây cầu rất hay, tôi hoàn toàn ủng hộ và cũng mong muốn góp một chút ít chung tay giúp đồng bào. Nhưng mà chính quyền sao không làm cho lợi ích chung và người dân ước muốn có cây cầu bắc qua dòng sông cũng chưa có...

Tôi rất ủng hộ việc góp tiền xây cầu

Việc xây cầu và góp tiền ủng hộ là ý kiến và tấm lòng quý báu của con người Việt Nam, nhưng thiết nghĩ, sao người dân mãi chịu cảnh cơ hàn và thiếu thốn như vậy? Nếu việc thi công cầu đường được quản lý chặt chẽ hơn, chi phí cho thời gian thi công kéo dài và lãng phí được cắt giảm thì việc xây những cây cầu nhỏ cho người dân vùng nghèo chắc không phải kêu lòng hảo tâm của người dân.

Mong rằng nhà nước sớm quản lý chặt chẽ hơn những công trình tiêu tốn nhiều kinh phí và thời gian để những cảnh nghèo và thiếu thốn không phải tìm đến các nhà hảo tâm và người dân có thể an sinh lập nghiệp.

Tai khoan Vietcombank

Mong tòa soạn mở thêm một số tài khoản nhận tiền bên ngân hàng Vietcombank để thuận tiện cho những người có tài khoản bên ngân hàng này.

Giải pháp trước mắt

Mình rất ủng hộ phương pháp đầy nghĩa tình của quý tòa soạn, và chắc chắn mình sẽ đóng góp cho dù mức đóng góp là con số nhỏ để thực hiện ước mơ của người dân Pôkô.

Nhưng theo quan điểm của mình nhận thấy, trong khi chờ đợi chiếc cầu tình thương được khởi công thì mình cần có giải pháp để người dân nơi đây không còn đu dây cáp nữa như mua vài chiếc thuyền chở đưa mọi người qua lại, phà...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao