Thứ tư, 2/6/2010, 16:37 GMT+7

Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội năm 2030, tầm nhìn 2050

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nguồn: Bộ Xây dựng

Ý tưởng không rõ ràng

Clip đưa ra vẫn nặng về trang trí, bắt mắt. Không đưa ra tổng thể quy hoạch chung của thành phố, vị trí từng đô thị vệ tinh và mối liên hệ giữa chúng để người xem dễ tưởng tượng và hiểu hơn về mục đích của việc hình thành các đô thị vệ tinh đó. Còn cái trục Thăng Long tôi chẳng hiểu là để làm gì, chắc chỉ cho đẹp.

Có thể không thực tế nhưng cũng là hướng phấn đấu

Nếu HN mà được xây dựng như thế này thì quá tuyệt. Trục Thăng Long là một định hướng tốt đấy chứ! Đúng là người dân sẽ dồn ra bán đường, nhưng đấy là chuyện bình thường với tất cả các trục đường lớn mà thôi. Tự nhiên nhà nước sẽ có hướng quy hoạch riêng. Dự án này đáng để đầu tư để phấn đấu hơn là dự án xây tuyến đường tầu siêu tốc.

Đồ án sơ sài

Một đồ án theo tôi là quá sơ sài và thiếu sự đầu tư trong kiến trúc tổng thể cũng như các cụm riêng lẻ. Hãy nhìn vào các quy hoạch và các video clip của một số đô thị mới như thành phố mới Bình Dương, hay đô thị mới Thủ Thiêm để so sánh và xem xét như thế nào là một đồ án quy hoạch xanh, tương lai.

Trong khi đó một video clip quá nghèo nàn, kiến trúc thì hỗn độn, thiếu sự gắn kết, nhà cao tầng mọc khắp nơi... không xứng cho một thủ đô trong thời kỳ mới. Đó là chưa nói đến sự cẩu thả của đơn vị tư vấn trong lúc làm video, sai chính tả trong cả câu chữ giới thiệu như: "Xây dựng, bổ xung (bổ sung) thêm các khu thể dục thể thao hiện đại"!

Bắt chước Paris?

Nhìn trục Thăng Long sao giống Paris quá. Xây xong không khéo Hà Nội lại có tên Paris châu Á.

Suy ngẫm

Là một công dân sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội yêu dấu của chúng ta, là một người được phát triển và học hành trong giai đoạn đất nước chuyển mình sang nền kinh tế thị trường, tôi xin phép được đóng góp một vài ý kiến nhỏ với mong muốn được nhìn thấy thủ đô Hà Nội phát triển đi lên.

Thứ nhất, về ý tưởng các đô thị vệ tinh. Đây là một cơ hội hiếm hoi để nhà nước và nhân dân cùng làm nên các khu nhà ở, công cộng, giao thông, từ hạ tầng kỹ thuật đến thượng tầng kiến trúc mới, thật sự xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Yếu tố này sẽ giảm tải được giao thông, mật độ sinh sống trong khu vực nội thị (điều này rất quan trọng vì nếu làm được sẽ tạo nên sự cân bằng về mật độ, lúc bấy giờ mới có thể nghĩ đến việc nâng cấp, xây mới, mở rộng các tuyến đường khu nội thị, sửa chữa những "sai lầm" trước đây của công tác quản lý đô thị).

Thứ hai, về ý tưởng trục Thăng Long. Đây quả là một ý tưởng táo bạo và rất mới so với tầm nhận thức, ý thức của không ít người dân Việt Nam. Quá rõ cho khó khăn của nhóm thiết kế khi đưa ra và thực hiện ý tưởng này (nếu chỉ muốn đẹp lòng số đông). Quan điểm cá nhân của tôi nghĩ rằng đây là ý tưởng tốt, tạo tiền đề cho một sự thay đổi mạnh mẽ. Hà Nội của chúng ta cần nhiều trục như vậy và trục Thăng Long chỉ là một sự khởi đầu. Chúng ta cần điểm nhấn đô thị, cần những quảng trường lớn, những công viên cây xanh, mặt nước phục vụ nhân dân, nhân dân xứng đáng được hưởng.

Thứ ba, về trung tâm hành chính quốc gia. Mỗi một ngày sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền, năng lượng trong việc di chuyển của nhân dân, cán bộ công, viên chức trong công việc. Hành chính tập chung là đúng, đây là đầu mối hành chính quốc gia, rõ ràng là không thể nằm rải rác trong các quận nội thành như hiện nay, đã qua rồi thời kỳ chắp vá.

Clip này xem dễ hiểu hơn

Xem clip này nghe thoải mái hơn và thân thiện hơn nhiều. Ít ra cũng mang tính truyền thống và hiểu được bản sắc văn hoá Việt. Tôi ủng hộ quy hoạch này và mong Quốc hội thông qua.

Thật là hào nhoáng

Mô tả của clip thật là hào nhoáng, nhưng bạn Annie Nguyen nói đúng, dự án này quá xa rời thực tế, tiền đâu mà đổ vào dự án này.

Cần thay đổi lại tầm nhìn của quy hoạch

Tôi thấy quy hoạch này giống như nước Mỹ hiện tại vậy. Chỉ còn 20 năm nữa để quy hoạch trở thành hiện thực, trong khi thực tế chúng ta mới đang ngồi vẽ trên giấy và chưa có quyết định chính thức. Nếu 20 năm nữa chúng ta đạt được điều này thì có nghĩa ngày hôm nay cả nước đang phải trở thành đại công trường rồi. Có lẽ nên để tầm nhìn là 100 năm thì sẽ hiện thực hơn.

Hãy tin tưởng vào khả năng của đất nước ta

Những ý tưởng trong kế hoạch phát triển đô thị này có thể là tham vọng nhưng không phải là không thực hiện được. Những người đã xây dựng lên ý tưởng quy hoạch này chắc hẳn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn chúng ta. Tôi ủng hộ tầm nhìn rộng mở của dự án, hy vọng những gì chúng ta quyết định làm hôm nay sẽ đem lại lợi ích thực tế cho tương lai của con cái chúng ta mai sau. Nếu không mở rộng, chỉ quanh quẩn như Hà Nội hiện tại thì chính chúng ta còn cảm thấy bí bách nói gì đến mấy chục năm nữa, dân số phát triển, đất chật người đông, chỉ khổ thế hệ mai sau mà thôi.

Cần phát triển đồng đều

Đất nước được phát triển thì không người dân nào không mong đợi và cùng xây dựng. Khoan nói đến tính khả thi hay không. Cho dù có được đi chăng nữa thì lẽ dĩ nhiên cả nước sẽ phải dồn toàn lực cho Hà Nội với biết bao dự án. Như vậy các vùng khác sẽ phải tụt hậu xa hơn nữa, khoảng cách và sự phân hóa lại giãn ra đáng kể. Cần đầu tư cho các vùng đang rất cần! Đừng nên đi theo vết xe của Trung Quốc, chỉ nhìn bề nổi.

Xây dựng được thì tuyệt vời

Sau khi xem xong đoạn clip tôi thấy rằng Hà Nội phát triển được như trong clip là quá tuyệt và là niềm tự hào nhưng vấn đề vẫn là tiền đâu mà làm?

Đẹp nhưng không thực dụng

Clip này xem các hình ảnh thì đẹp đó song vẫn chưa làm nổi bật được ý tưởng lớn mang tính thực dụng và thực tế, chưa chú trọng cải thiện những khó khăn trước mắt mà chỉ nghĩ đến những cái xa vời.

Ước muốn

Tác giả rất chú trọng đến nền văn hóa chứ không riêng gì việc thay đổi cơ cấu hạ tầng Hà Nội. Qua clip Hà Nội thực sự văn minh với cơ sở vật chất không thua gì Singapore. Nhưng nhìn nhận lại vấn đề, sao tác giả không đề cập đến bao nhiêu ngôi nhà bị giải tỏa để lấy mặt bằng, bao nhiêu cơ sở phải di chuyển và số tiền nhà nước phải bỏ ra là bao nhiêu.

Tôi thấy kinh phí ở đây là vô cùng lớn. 20 năm để quy hoạch xong là điều quá viển vông. Với hệ thống trục đường giao thông như vậy nhà nước muốn quy hoạch xong cũng cả là một vấn đề huống gì là làm thay đổi toàn bộ Hà Nội. Clip tác giả đưa ra cũng chính là ước muốn của mọi người nhưng thực hiện thì thực sự là cả một vấn đề vô cùng khó.

Mơ hồ

Xem xong đoạn clip, tôi có cảm giác như đang theo dõi một đoạn clip trong đồ án môn học của sinh viên Công nghệ thông tin vài ba năm trước. Đã là quy hoạch đô thị với tầm nhìn tới 30-40 năm như vậy thì phải có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Ở đó phải biết cân bằng các yếu tố về không gian, cảnh quan, cơ sở hạ tầng, yếu tố đông phương học (tâm linh), dân số… Nó là một quá trình kéo dài và nghiên cứu thật chi tiết và cụ thể.

Về vấn đề này, một số đô thị Trung Quốc khi quy hoạch sai lầm sẽ là bài học lớn cho chúng ta. Xây dựng một kế hoạch tổng thể nhưng phải cụ thể và chi tiết cho từng khu đô thị vệ tinh, trục giao thông… thì chúng ta nên học hỏi Nhật Bản. Hãy nhìn Tokyo và cố đô Kyoto của họ cũng đủ thấy là tầm nhìn của họ là thế nào, quy hoạch của họ là ra sao. Như đoạn clip trên thì quả thật là… mơ hồ.

Mong dự án sớm được thực hiện

Mong rằng dự án sớm đi vào triển khai thực hiện. Thử nghĩ xem, trong vòng 10 năm tới đây thôi, dân số Hà Nội sẽ như thế nào? Nếu không mở rộng mà cứ "bon chen" quanh cái tháp Rùa thì sẽ như thế nào? Thời gian thực hiện dự án dài, theo giai đoạn. Thiết nghĩ đây là chủ trương đúng.

Giấc mơ thì ai cũng có

Tôi hy vọng 100 năm nữa định hướng có thể tiến triển được. Còn 10-30 năm nữa thì vẫn quá viển vông. Chẳng khác nào định hướng 10 năm nữa Việt Nam vô địch World Cup.

Cần thực tế từng giai đoạn cụ thể

Định hướng thì định định hướng nhưng phải thực tế hay chỉ dựng lên cho đẹp! Cần cụ thể từng giai đoạn cho 50 năm tới như thế nào. Ví như kế hoạch 10 năm tới sẽ làm được gì, 20 năm tới cụ thể ra sao... Ngay như các công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long hiện nay đang chậm tiến độ còn chưa xong nói gì đại quy hoạch này? Thủ đô Hà Nội như một đại công trường lớn... không biết bao giờ hết nạn tắc đường và ra đường không phải đeo khẩu trang (có lẽ khi ra đường đeo khẩu trang sắp thành nét đẹp... văn hóa y tế của nước ta). Hãy tạo niềm tin thực tế cho người dân.

Gửi Annie Nguyen

Phải có những sự không thực tế như thế mới tạo nên sự đột phá được bạn ạ. Tôi nghĩ rằng vấn đề tài chính đều được tính toán chi tiết và phải nằm trong tầm kiểm soát mới được Chính phủ phê duyệt. Đầu tư là tốt nhưng cái quan trọng ở đây là mình có đủ năng lực để triển khai nó hay không thôi.

Cần phải có tham vọng và định hướng

Tôi đã theo dõi liên tục những thông tin gần đây về quy hoạch và đề án về xây dựng thủ đô Hà Nội năm 2030, tầm nhìn 2050. Tôi thấy những quy hoạch và đề án mang tính đột phát như vậy là cần thiết. Cần phải có một quy hoạch để định hướng, phát triển. Có thể chúng ta phát triển từng giai đoạn, từng quy hoạch nhỏ nhưng cần thiết phải có một quy hoạch như vậy. Rất tin tưởng vào các cấp lãnh đạo hiện nay.

Thấy mà lo

Tôi đồng ý với ý kiến của Annie Nguyen bởi không biết sẽ làm thế nào và bằng cách nào, không khéo nợ chất chồng!
Không ai lại quy hoạch khu dân cư dọc trục đường chính cả, tai nạn dễ xảy ra và như vậy lại hạn chế tốc độ xe. Thấy đồ án mà lo nhiều hơn...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao