(HN) - (TP.HCM)

Giỡn mặt tử thần, cô gái lái xe bằng chân

Chiều 27/5 người tham gia giao thông trên quốc lộ 5 (Gia Lâm, Hà Nội) hoảng hốt khi chứng kiến cảnh cô gái mặc quần soóc, áo phông, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc Air Blade bằng chân.
> Teen trượt ván ngay trước xe tải

Suốt quãng đường hơn một km từ ngã ba Sài Đồng đến chân cầu Thanh Trì (Hà Nội), cô gái để một chân lên khu đèo hàng ở giữa, chân còn lại vắt lên đầu gối với mép bàn chân vít vào tay ga, thi thoảng lại nằm ngửa trên yên chiếc xe Air Blade phóng với tốc độ cao.

* Clip cô gái điều khiển xe máy bằng chân
Một kiểu điều khiển xe máy nguy hiểm. Ảnh chụp từ clip
Một kiểu điều khiển xe máy nguy hiểm. Ảnh chụp từ clip

Bức xúc trước cảnh tượng nguy hiểm trên, nhiều người đi đường đã lấy điện thoại ghi lại. Anh Dương ở Gia Lâm (Hà Nội) kể: "Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào ghê sợ như vậy. Ban đầu tôi không định quay nhưng sau nghĩ lại thấy hành động này rất nguy hiểm đến tính mạng và an toàn giao thông của người đi đường nên quyết định ghi lại để cảnh báo".

Vạn Xuân

Clip này làm sao bằng hôm mình chứng kiến một thanh niên đi xe máy cho 2 chân lên vừa đi vừa châm điếu thuốc nữa rồi còn hút thuốc, còn lượn qua đầu xe bus nữa.

Cụ Nguyễn Du trong thơ Kiều có câu: "Chữ tài cùng với chữ tai một vần". Các bác nói thế nào chứ nhân tài kiểu này nếu phải con em thì em gửi cháu vô trại giáo dưỡng lâu dài chứ đi xe kiểu này tai nạn người khác thì khổ.

Cô gái tự đánh mất nét đẹp phụ nữ của mình trong mắt người khác, không tôn trọng mạng sống của mình và coi thường mạng sống của người khác.

Mới nhìn thì thót tim. Quá mạo hiểm. Song nếu cô ấy là diễn viên hành động thì không chê vào đâu được.

Đúng là nản với mấy cô cậu choai choai này. Không biết nói gì

Nói gì thì nói, tôi cũng phải ngã mũ thán phục, cô này lái xe giỏi thiệt, bái phục, bái phục...

Chưa nói đến nguy hiểm hay không nhưng mà nhìn cái hình này thiệt không thể nói nổi vì đó là con gái.

Nhân tài ngay đây chớ đâu xa. Báo ngay cho các ông bầu đoàn xiếc kiếm chút.... tiền cò.

Em này quả là cao thủ, thật bái phục. Người đi xe 2 tay ma còn chưa vững thía mà em dám đi xe một chân các bác ah.

Tuy hâm mộ tài đi xe của chị ta nhưng mặt khác thấy chị ta đùa với tử thần, coi thường tính mạng của mình và của người khác! Cũng không muốn nói gì thêm.

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang