Thứ năm, 15/4/2010, 11:32 GMT+7

Hai tháp nước vắt qua 3 thế kỷ ở Hà Nội

Tháp Hàng Đậu đầu thế kỷ 20... Ảnh: hanoilavie.com.
...hiện đang được chỉnh trang bằng việc bóc lớp vữa bên ngoài để trát lại, lợp lại mái tôn. Ảnh: Hoàng Hà.
Toàn bộ lớp vữa được bóc ra...
...dù sau hơn 100 năm, tháp hầu như vẫn nguyên vẹn.
Các bức tường được xây bằng đá hộc phá dỡ thành Hà Nội cuối thế kỷ 19.
Đường ống dẫn nước lên đài nước 1.250 m3 phía trên.
Trong khi đó tháp nước Đồn Thủy lúc xây dựng nằm trong trại lính Pháp. Ảnh: hanoilavie.com.
Hiện, tháp lọt trong khuôn viên Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm.
Từ công năng ban đầu, tháp trở thành phòng làm việc của nhân viên xí nghiệp.
Bên trên 8 bức tường đỡ, đài nước đã không còn, các ống dẫn nước cũng đã tháo dỡ. Xí nghiệp này quây các bức tường thành phòng làm việc hoặc kho để đồ.
Mái tôn cũng đã được thay mới.
Những bức tường đá vẫn rất vững chãi.
Dù giống y hệt nhau, tháp nước Đồn Thủy và Hàng Đậu lại có "số phận" khác biệt.

Nguyễn Hưng - Quỳnh Dũng

Cần đánh giá thực trạng trước khi sửa lại

Theo tôi việc có tân trang tháp hay không cần có sự thẩm định về mặt kiến trúc, tính an toàn đối với người đi đường. Tính mỹ quan thì khỏi cần bàn tới vì đây là công trình mang tính thời gian và đẹp. Điểm hạn chế của tháp này là nó đơn giản chỉ là một tháp nước với vị trí đẹp, lạ mắt giữa ngã sáu, hầu hết chỉ được sử dụng để phục vụ cho người Pháp trước đây, không phải nơi ghi những dấu ấn lịch sử của dân tộc. Việc bịt những cửa sổ ở tầng thấp cũng làm giảm đi nét vốn có của tháp. Nếu cần bảo vệ để tránh những người vô ý thức thì có thể xây hàng rào thép, dựng biển cấm, hay giao nhiệm vụ bảo vệ cho phường sở tại, có thiếu gì cách đâu.

Buồn!

Tôi không phải người Hà Nội, nhưng may mắn đã được đứng dưới chân tháp nước Hàng Đậu, nó đẹp cổ kính và đứng ở vị trí mà bao du khách phải ngước nhìn! Sao lại tân trang nhỉ? Việc này khác gì cởi áo bào của vua và mặc lại bằng một chiếc áo Tây?

Không biết các cơ quan chức năng làm gì và nghĩ gì, riêng tôi thấy xót xa lắm. Liệu đây có phải bệnh tiêu tiền dự án không nhỉ? Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho thấu đáo nhé để còn chút cổ kính cho mai sau.

Sự non nớt của người quản lý

Sự tôn tu, cải tạo các công trình kiến trúc cổ theo cách đó cho thấy sự non nớt và kém hiểu biết của cơ quan chức năng và người quản lý.

Không nên "tân trang"

Tôi thấy 2 tháp nước vẫn rất đẹp, đó là nét đẹp của thời gian chứ không phải là sự bóng bẩy. "Tân trang" tháp nước này theo tôi là đi ngược lại tinh thần của đại lễ 1000 năm Thăng Long!

Hai tháp nước cổ

Hai tháp nước này chính là một phần Hà Nội cổ kính. Nên giữ gìn và đưa vào làm một trong những điểm thăm quan, du lịch, nhất là với khách nước ngoài, họ rất tò mò và rất quý giá trị lịch sử.

Công trình thật vững chắc

Công trình xây dựng này thật bền. Tôi từng thấy nhiều tòa nhà xây từ thời Pháp thuộc đến nay vẫn còn nguyên vẹn dù đã qua cả trăm năm, thậm chí vẫn còn sử dụng được. Điển hình là trường của tôi, ĐH Sài Gòn. Các công trình của ta xây, vừa không có tính mỹ thuật, lại hư hỏng quá nhanh.

Vẫn đẹp thế sao lại trát lại nhi?

Công trình vẫn đẹp thế sao lại rỡ tường đi trát lại? Kiến trúc đẹp như đấu trường La Mã ở Italia, chỉ sợ những người trùng tu vô trách nhiệm!

Gìn giữ cho muôn đời sau!

Thực ra không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai yêu Hà Nội từng qua đây (người Hà Nội I hoặc mới định cư) đều có cảm giác "xưa từng nơi đây". Trải qua biến cố của lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Dù là kẻ xâm lược, nhưng thực dân Pháp vẫn để lại một Nhà hát lớn, một nhà máy nước... Chúng đều nằm ở những vị trí được coi là thiên thời - địa lợi - nhân hòa vĩnh cửu mãi với thời gian và không gian, là nhân chứng sống của lịch sử không bị cá nhân thay đổi. Cũng may vì vì ở địa trí đắc lợi nên đến hôm nay mới được ôn lại kỷ niệm.

Quý như Hà Nội

Phố cổ Hà Nội không đẹp bằng những tháp náy. Tuy rằng nó nhỏ bé về không gian, nhưng độc đáo, cổ kính. Chỉ một viên đá, viên gạch sứt, mẻ cũng đáng tiếc. Người Hà Nội không tiếc, nhưng tôi đã ít nhất một lần thăm nó cách đây trên 30 năm vẫn nhớ về nó.

Thật xấu hổ cho hai chữ sửa sang

Mới hôm qua tôi có đi qua tháp nước Hàng Đậu thấy người ta đã đập hết lớp vữa cũ và trát vào đấy một lớp vữa mới. Như vậy thì đâu còn gọi là tháp nước cổ nữa. Cái đẹp của chữ "cổ" là phải giữ nguyên được hiện trạng và bảo tồn nó chứ. Chứ cứ đập đi rồi làm mới lại thì quá đơn giản.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao