E-mail
Bản In
Cần cho các em đi lao động công ích
Tôi đồng tình với ý kiến của Xuân Hiền là cho những học sinh có liên quan đến vụ đánh nhau này lao động công ích. Vẫn cho đi học, vẫn hạ hạnh kiểm, sau mỗi buổi học cho lao động công ích (tất nhiên phải có sự giám sát). Ví dụ như cho đi nhặt rác ở Hồ Gươm - nơi có rất nhiều người qua lại đồng thời mặc chiếc áo: "Lao động công ích". Nếu vi phạm thì gia hạn lao động.
Tôi nghĩ đây là cách làm hiệu quả, vẫn cho đi học (vì học sinh được nghỉ thì lại mừng quá) - điều này không hề ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em. Sau buổi học sẽ phải mặc áo lao động công ích đi nhặt rác nơi có nhiều người qua lại nhất, vừa đánh vào lòng tự trọng vừa làm sạch môi trường, và tất nhiên, sau quá trình lao động công ích thì phải trả lại áo cho cơ quan kiểm soát rồi.
Đừng lấy cái ác để trị cái ác
Nói thật, tôi thấy phạt như vậy là được rồi, quan trọng là các em rút ra bài học, chứ không phải là để trừng phạt. Lứa tuổi của các em cần sự giáo dục, quan tâm của mọi người. Phạt nặng để làm gì? Để chừa cái thói ấy ra? Làm như vậy là phản tác dụng. Các em sẽ chỉ thấy người lớn thật ác độc mà không thấy tình cảm yêu thương dành cho mình ở đâu hết.
Có sai lầm thì phải sửa chữa. Các bạn bảo các em hành động dã man nhưng chính các bạn cũng đang dã man đẩy chúng vào đường cùng. Nếu muốn lớp trẻ cư xử tốt hơn, chính chúng ta phải làm gương, phải bảo ban dạy dỗ chúng. Còn đòi xử phạt, bỏ tù... khác gì lấy cái ác hơn để trị cái ác. Đó không phải là phương pháp giáo dục. Làm ơn nhìn lại mình.
Xử lý kiểu 'con ai thì người ấy xót' không mang tính xã hội
Tôi theo dõi chuyên mục này từ lúc đầu. Có rất nhiều ý kiến bạn đọc giống như tôi. Nhưng khi đọc đến đây thì tôi không thể im lặng được nữa. Phương án xử lý kiểu "đánh rắn giữa khúc" thế này thì nhẹ quá.
Tôi là độc giả thuộc thế hệ 8X. Khi tôi học phổ thông thì tôi và bạn bè tôi sẽ bị ghi vào học bạ, hạ hạnh kiểm như thường nếu như ra đường gặp thầy cô mà không kính cẩn chào, hay chỉ là tạo mối quan hệ không tốt (chưa gây hại đến ai), hay từ chối giúp đỡ bạn bè... Tôi nói thế để các bạn có thể so sánh đơn giản về giá trị đạo đức trong học đường, ngoài xã hội.
Nếu tiếp tục xảy ra nhiều vụ bạo lực thế này thì chúng ta sẽ mất hẳn một thế hệ trẻ. Các bạn cứ hỏi 100 người, rồi 1000 người một câu hỏi đơn giản rằng nếu con họ đứt ruột đẻ ra, nuôi con khôn lớn rồi con họ bị hành hung giữa đường, bị xé áo trong, áo ngoài, bị lăng nhục, bị đạp giày vào mặt, bị túm tóc lôi xềnh xệch giữa vườn hoa công cộng thì họ muốn những kẻ gây hại cho con cái họ bị xử lý như thế nào?
Tôi tin là các bạn sẽ có ngay câu trả lời đúng đắn.
Liệu có gì khuất tất đằng sau hướng xử lý như vậy?
Một phần thế hệ 9X ngày nay đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mặt trái của cơ chế thị trường, có lối sống buông thả, thiếu đạo đức, thiếu văn hoá. Đây chỉ là một trường hợp được đông đảo mọi người biết đến do có clip quay và tung lên mạng, còn trên thực tế những sự việc như vậy, thậm chí còn có hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng chưa được xã hội quan tâm biết đến.
Khắc phục vấn đề này là một bài toán khó, cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng, sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp khác nhau. Với sự việc này, các cơ quan hữu quan đưa ra biện pháp như vậy liệu có gì tác động từ "cửa sau" hay chỉ đơn thuần là do đánh giá sự việc chưa thực sự nghiêm trọng?
Các luật sư còn đang có nhiều ý kiến cho rằng cần phải khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích, tội gây rối trật tự công cộng, vậy mà phía Sở Giáo dục lại cho rằng không cho đuổi học các em này, như vậy liệu có đảm bảo được tính răn đe cho các học sinh khác trên toàn quốc chứ không chỉ nói riêng học sinh trong trường, trong thành phố?
Công an Hà Nội thì lại bày tỏ quan điểm không xử lý hình sự cho dù đây là vụ cố ý gây thương tích có tổ chức? Ai cũng đã qua tuổi học trò, hẳn mọi người đều biết với những học sinh đã có gan tổ chức đánh hội đồng bạn học giữa nơi công cộng chỉ vì một lý do đơn giản như vậy, hình thức kỷ luật hạ hạnh kiểm chẳng có nghĩa lý gì đối với họ hết, chỉ là vài dòng chữ ghi trong cuốn sổ mà thôi.
Hãy tự bảo vệ mình trước
Tôi thật bất ngờ khi thấy biện pháp xử lý của công an và nhà trường như vậy. Hạ hạnh kiểm để làm gì trong khi những học sinh đó có nhận ra tầm quan trọng của việc xét hạnh kiểm? Tóm lại, với việc xử lý như vậy thì sau này sẽ có những trường hợp tương tự hoặc hơn thế nữa diễn ra. Vì vậy chúng ta hãy tự cứu mình trước khi nhờ đến pháp luật bảo vệ.
Làm vậy là đồng lõa với bạo lực
Xử lý như vậy là đồng loã với hành vi bạo lực học đường, không những thế, sẽ khuyến khích lặp lại loại bạo lực đó ở mức cao hơn và càng gây bức xúc cho xã hội. Hay là vì một trong những học sinh liên quan là con công an mà giơ cao đánh khẽ?
Sao không thấy vai trò của các đoàn thể của trường
Thật không thể hiểu nổi khi mâu thuẫn xảy ra giữa bạn bè dẫn đến đánh nhau, mà lại là nữ học sinh. Khi phát sinh mâu thuẫn như vậy, tại sao các bạn học không báo cáo giáo viên chủ nhiệm, giám thị, ban giám hiệu trường... để giải quyết mà lại đánh nhau. Có phải chăng các bạn nghĩ rằng những vị này sẽ không giúp gì được.
Nếu thật vậy thì chúng ta phải xem lại vai trò của người lớn chúng ta. Có phải chúng ta đã quá thờ ơ dẫn đến các bạn trẻ đã mất lòng tin vào chúng ta rồi không? Thật là đau xót khi nghĩ rằng các bạn trẻ chỉ giải quyết vấn đề bằng sức mạnh, nếu vậy cả hệ thống giáo dục chúng ta phải xem lại những gì chúng ta đã đem đến cho thế hệ này.
Chúng ta mềm yếu trong những vấn đề này
Em đang là học sinh của THPT chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu. Sau khi đọc những bài này em khá bức xúc về các bạn học sinh thời nay. Nhưng sau khi đọc bài viết thì em thấy một điều là hướng xử lý kỷ luật còn quá mềm yếu. Xử lý như vậy không có tính răn đe và khó mà làm gương cho những người khác. Như hồi em học cấp 2, khi trong trường có những vụ đánh nhau lớn, hội đồng trường đuổi học những bạn này 1 năm.
Là giáo viên, tôi đã biết trước kết quả xử lý
Tôi là một giáo viên hơn 10 năm trong nghề và từng là giáo viên chủ nhiệm. Do đó nếu nói ra những điều sau đây có lẽ sẽ mang tiếng là sai quan điểm... nhưng biết làm sao bây giờ?
Trước những cái bi - hài trong cách xử lý của phần dạy làm người của ngành chúng ta đây, tôi xin hỏi một câu? Cách xử lý kỷ luật một vụ đình đám như trên có mang đến hiệu quả răn đe, chống hay hạn chế bạo lực ở học đường và làm gương cho người khác hay không? Xin các vị hãy trả lời ngay bằng lương tâm và trách nhiệm đi...!
Tôi nghĩ, một học sinh nào đó, đang có những bức xúc với bạn khác nếu nghĩ đánh bạn trả đũa rồi bị hạ hạnh kiểm - cho dù đánh hội đồng.... thì có bị phân tâm nhiều không? Hay sẵn sàng thực hiện hành vi để chấp nhận hình thức kỷ luật ấy? Còn nữa chúng sẽ đánh một mình (không hội đồng) sẽ xử nhẹ hơn? Hay là không quay clip? Hay là bỏ luôn tình tiết không tung lên mạng...?
Thật bất mãn! Cách xử lý như trên làm tôi nhớ lại việc cụ thể của ngôi trường trước đây tôi từng công tác. Một nam sinh mắng thầy mình một từ mà không thể viết nguyên ra được. Không may, chính thầy chủ nhiệm ấy nghe được, và rồi hội đồng kỷ luật cũng xử lý bề này bề khác, nhưng em đó vẫn được đi học bình thường và người thầy kia mỗi ngày đến lớp thì không thể hãnh diện nhìn đời với một nghề cao quý.
Lý giải cho cách xử lý trên là "nếu chúng ta xử lý nặng, vô tình chúng ta đẩy em ấy ra ngoài xã hội, tạo nên những hệ lụy khó lường. Hãy xem như cứu một mạng người bằng xây bảy chùa...". Thật đau xót! Đau lắm!
Sự vô cảm đáng sợ của lớp trẻ
Hôm qua ngồi trong quán cà phê, tình cờ nghe được câu chuyện của một nhóm học sinh choai choai bậc THPT bàn về clip học sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội mà dựng tóc gáy. Sau những tiếng cười đùa cợt nhã ồn ào đó, một giọng nói trong veo cất to buộc mọi người phải im lặng:
- Stop! Tất cả hãy nghe đây, chẳng có gì lớn lao cả! Chuyện như cơm bữa đó mà! Hơi đâu mà bàn tán, đâu phải bây giờ nó mới xảy ra, chẳng qua tụi nó ngu tung clip lên mạng để cho mọi người xì xào, gặp tao hả? Xử xong đừng để lại dấu vết gì, có trời mà biết!
Một giọng điệu phụ họa theo:
- Mà có biết cũng đếch làm được gì nhau, cùng lắm là ba cái kỷ luật vớ vẩn!
Thật đáng sợ! Thì ra trong xã hội hiện nay có một số lớp thanh thiếu niên coi trời bằng vung (bảo đảm số lượng này không nhỏ). Với họ, hình như các từ "Đạo đức, Pháp luật" không có trong từ điển sống của họ. Chẳng lẽ giáo dục học đường xuống cấp đến thế sao!
Chấn chỉnh sao đây khi mà người lớn không làm gương cho họ? Người lớn vẫn còn bưng bít, bao che, vô trách nhiệm. Người lớn vẫn còn giơ cao đánh khẽ, còn chạy theo cái thành tích hão huyền để mưu cầu lợi lộc cá nhân.
Chẳng lẽ với chuyện như thế này một lần nữa Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân phải ra tay? Hồi chuông báo động đã vang lên từ lâu rồi, xin các bậc tiền nhân hãy ra tay để về sau hậu thế không oán trách.
Hãy làm cho đúng lương tâm
Tôi đã nhiều lần xem đoạn băng quay cảnh học sinh đánh bạn theo kiểu hội đồng này. Tôi rất bức xúc, phẫn nộ. Quan điểm của tôi là phải xử lý nghiêm vụ việc này, không có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào. Kỷ luật theo kiểu "cảnh cáo, hạ hạnh kiểm" đối với các học sinh này liệu có tác dụng gì? Học sinh đánh bạn theo kiểu xã hội đen thì hỏi hạnh kiểm của họ còn cái gì để mà hạ.
Hành vi bạo lực, tính côn đồ, có tổ chức (học sinh của nhiều trường tham gia) thì mấy lời cảnh cáo, tuyên phạt theo kiểu "lời nói gió bay" hỏi có ích gì hay chỉ làm tăng thêm thói côn đồ của chúng. Chúng tôi nếu làm hỏng hoặc dù một sai sót nhỏ nào đối với sản phẩm do mình phụ trách thì bị trừ lương, giảm thưởng, xã hội lên án, nặng thì bị đi tù. Vậy mà thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm của các học sinh này có lẽ họ sẽ hoàn toàn vô can trong chuyện này.
Trong các nghề, làm nghề giáo dục đào tạo con người là dễ nhất, sản phẩm gặp may chất lượng tốt được khen quá trời, còn chất lượng xấu kém thì gia đình, xã hội gánh chịu.
Nên suy xét thật kỹ trước khi kỷ luật
Tôi biết có người sẽ thông cảm, có người sẽ ghét bỏ. Nhưng phải thừa nhận vấn đề bạo lực, đàn anh, đàn chị trong trường học kết hợp với các băng nhóm bên ngoài xảy ra như cơm bữa. Vì các em học sinh một phần sợ bị kỷ luật, một phần sợ bị phiền phức nên dù biết các em vẫn im lặng. Bản thân tôi khi là HSSV vẫn gặp thường xuyên cảnh này.
Bây giờ, tôi là một giáo viên, làm giám thị nhiều năm. Vụ việc như trên tôi gặp không ít. Rất ít lần tôi đưa các em ra kỷ luật. Thông thường tôi chỉ phân tích đúng sai. Nhìn vào thái độ của từng em để phán đoán, em có thật sự biết lỗi hay không. Nếu em nào cứng đầu quá tôi mới đề nghị nhà trường kỷ luật. Hầu hết các em đều biết lỗi và tiến bộ rõ rệt, thậm chí còn giúp tôi rất nhiều trong khi tôi làm giám thị.
Tôi đọc các ý kiến trên rất hiểu suy nghĩ của từng người viết. Nhưng dù gì đi nữa, với thái độ của em Vi như vậy thì rất khó để em hiểu được vấn đề. Nên hình phạt cộng với giáo dục nhân cách vẫn là điều khó tránh khỏi, để làm gương cho học sinh khác. Còn các học sinh khác, nên suy nghĩ thật kỹ, điều tra thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đuổi học.
Cần phạt lao động công ích
Chúng ta xôn xao trong thời gian vừa qua với sự kiện này không phải vì cách biểu hiện của nó mà là sự suy đồi đạo đức của giới trẻ, nhất là học sinh còn đang cắp sách đến trường. Sự chủ quan của gia đình phó mặc vào nhà trường, xã hội và phương thức giảng dạy cho các em về tình người, tình bạn. Kết quả đã rõ, tuy nhiên cách xử như vậy chưa thật thích đáng, chưa đủ sức để răn đe những bạn trẻ có dòng máu lạnh trong người.
Thiết nghĩ nên phạt các em cố tình đánh bạn phải tham gia lao động công ích, phải bồi thường tiền thuốc thang cho nạn nhân, thậm chí phạt tiền thật nặng để bản thân các em và gia đình cần có cái nhìn rõ hơn về cách cư xử trong thế giới hiện đại, thế giới của loài người của văn minh, lịch sự.
Chúng ta quá lệ thuộc vào sự quản lý của gia đình, của nhà trường... mà đây là trách nhiệm của toàn xã hội trong đó có gia đình, có nhà trường, có luật pháp, của cách cư xử giữa người với người hàng ngày ngoài đời thực... Chính tất cả những thứ này sẽ tạo ra tính cách của một con người.
Xử lý hơi nhẹ với học sinh cá biệt
Biện pháp xử lý này nếu áp dụng cho những học sinh chăm ngoan thì nặng còn đối với những học sinh cá biệt sẽ rất khó ngăn chặn việc này tái diễn.
Công tác quản lý học sinh không tốt
Qua sự việc trên nhận thấy công tác học sinh của trường là không tốt, học sinh bỏ học và trốn tiết, hơn nữa giáo viên chủ nhiệm lớp không bám sát được tình hình học sinh mặc dù đã nhận được tin nhắn trước đó. Và việc phủ nhận đó không phải là học sinh lớp mình, trường mình phải chăng cho thấy bệnh thành tích vẫn tồn tại lớn trong ngành giáo dục?
Giáo dục là chính nhưng phải có tính răn đe
Thời gian vừa qua, tôi và hầu hết độc giả của VnExpress.net đều rất quan tâm đến diễn biến của vụ việc nữ sinh đánh hội đồng em Quỳnh Anh. Đây thật sự không phải là lần đầu tôi được xem clip tương tự như vậy về việc nữ sinh đánh nhau mà có thể nói là lần thứ hai clip bị phát hiện và có sự can thiệp của các cơ quan chức năng như Công an và Sở GD&ĐT.
Tuy nhiên, theo nhìn nhận của bản thân tôi thì sự việc lần này là khá nghiêm trọng vì có hành vi cố ý đánh người gây thương tích. Hơn nữa việc cố tình quay phim và tổ chức đánh người khác ở nơi công cộng cũng như có sự chứng kiến của cả nhóm học sinh đứng, ngồi xung quanh bạn bị đánh là một hành vi hành hạ, nhục mạ người khác cả về thể xác và tâm hồn chứ không đơn thuần là hành động nông nổi của các em do chưa nhận thức hành vi sai trái của mình.
Sẽ thật đau lòng khi một ngày nào đó lên mạng và nhìn thấy những hình ảnh như vậy lại tái diễn khi biện pháp xử lý không hề mang tính răn đe...
Giáo dục học sinh còn khiêm tốn
Học sinh của một trường mang tên của một vị vua đức độ đã nhường cả ngôi báu để đi tu hành và là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm, là một vị vua luôn luôn hướng về cái thiện vậy mà một số học sinh ở đây không học được một chút gì của một vị đức thánh nhân này, phải chăng giáo dục ở đây còn khiêm tốn?
Không có tính răn đe
Tôi cũng từng là học sinh, từng đánh nhau đến mức bị hạ hạnh kiểm và cảnh cáo. Và tôi phải xin nói thật lòng mình rằng mức cảnh cáo, hạ hạnh kiểm đối với tôi chỉ là những thứ vô bổ, vớ vẩn và hoàn toàn không có tính răn đe. Việc xử lý đó chỉ càng làm tôi thêm cảm thấy coi thường các hình thức kỷ luật và càng đầu gấu hơn.
Đánh bạn như vậy mà chỉ bị hạ hạnh kiểm và cảnh cáo, liệu các học sinh khác khi bị đánh có báo cáo với thầy cô hay sẽ nghĩ "cùng lắm nó chỉ bị cảnh cáo trong khi mình sẽ bị ăn đòn dã man hơn?". Và khi có suy nghĩ đó, học sinh sẽ lựa chọn 2 giải pháp: một là im lặng chịu đòn cho sự việc chóng trôi qua, hai là tự mình giải quyết bằng cách kéo hội đến đánh lại hoặc mang các hung khí để phòng thủ, rồi từ đó dẫn đến rất nhiều vụ việc đánh nhau đâm chết người như các báo đã đưa gần đây.
Lại tiếp tục đi vào ngõ cụt
Theo tôi, việc xử lý "hạ hạnh kiểm" là một hình thức cũ rích, chẳng còn hợp thời vì nó là vô tác dụng với lối sống ngày nay. Cách xử lý đó chỉ làm cho gia tăng những hành động vô giáo dục đó bởi "hóa ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ có thế thôi". Tôi nghĩ gia đình, các nhà giáo dục, pháp luật phải nghiên cứu cách khác để giáo dục các em và phải có hình phạt nghiêm khắc chứ không thể cào bằng như vậy được. Như vậy là thể hiện sự bó tay, bất lực của giáo dục và pháp luật.
- Người dân chật vật tìm chỗ gửi xe (16/02)
- Ôtô mới mua tông liên tiếp xe máy (16/02)
- Việt Nam sẽ trình diễn pháo hoa tại Canada (16/02)
- Đảo Phú Quý - Bình Thuận
(16/02) - Cảnh đẹp Việt Nam
(16/02)
- Hà Nội mùa hoa gạo
(16/03) - Phí cấp biển ôtô tại TP HCM có thể tăng gấp 10 lần (15/03)
- Trần tình của nhân vật chính trong 'clip đánh hội đồng'
(15/03) - Rò rỉ hàng trăm m3 xăng ra bờ biển (15/03)
- Ôtô đâm nhau bốc cháy trên quốc lộ (15/03)
- Hà Nội xóa 177 điểm đen nguy cơ tai nạn (15/03)
- Lộ diện 10 học sinh trong 'clip đánh hội đồng' (15/03)
- Phanh khẩn cấp, một toa tàu văng khỏi đường ray
(15/03) - Bé gái được giải cứu ngoạn mục từ chung cư bị cháy (15/03)
- Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà ở Đà Lạt (15/03)
- 'Học sinh ngồi xem cảnh đánh hội đồng cũng sẽ bị xử lý' (15/03)
- Miền Bắc ngày mai trở rét (15/03)
- Xe bốc cháy sau tai nạn giao thông thiêu 2 người (15/03)
- 5 người thiệt mạng trong vụ đâm xe máy (14/03)
- Kiến nghị điều tra 'tàu lạ' đâm chìm tàu cá (14/03)
![]() |
- Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm
- Hiện đại hóa Hải quân Việt Nam

- Kiểm điểm Ban chỉ huy quân sự tham gia cưỡng chế đất
- Kiến nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo vụ Tiên Lãng
- Chủ tịch huyện Tiên Lãng: 'Tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc'
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Bới đống tro tàn chợ Quảng Ngãi để tìm vàng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- Người dân Tiên Lãng chưa thỏa mãn với mức kỷ luật cán bộ





















VnExpress tuyển dụng
Không giáo dục được thì đuổi học?
Theo tôi, mọi hành động đều có nguyên nhân, được sản sinh từ tư duy, suy nghĩ. Các em hành động thế, gia đình và xã hội cũng đến lúc xem lại cách thức giáo dục. Cũng không nên đuổi học các em, vì đuổi học các em sẽ nảy nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn. Nếu ta tin vào cách giáo dục của nước nhà thì giữ các em lại giáo dục cho tốt, chứ không nên không giáo dục được thì đuổi học, đẩy các em ra một môi trường có thể là không tốt khác.