Chủ nhật, 14/3/2010, 14:28 GMT+7

Nhân chứng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng lên tiếng

Không phải clip dàn dựng, sự việc cũng không xảy ra ở vườn hoa Lý Thái Tổ như thông tin ban đầu, vụ "nữ sinh bị đánh hội đồng" đã được một số nhân chứng lên tiếng xác nhận. Cảnh sát đã làm việc với hai học sinh được coi là có mặt khi xảy ra sự việc.
> Truy tìm nhân vật trong clip nữ sinh bị đánh

Ngay sau khi VnExpress.net đăng tải bài "Truy tìm nhân vật trong clip nữ sinh bị đánh", một độc giả xưng là học sinh gọi điện đến tòa soạn vì bức xúc trước phát biểu "né tránh sự thật" của cô giáo trường Trần Nhân Tông.

Độc giả này thông tin, chiều 3/3, một nhóm học sinh tụ tập tại vườn hoa Pasteur (phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng) sau đó đánh hội đồng một bạn học lớp 10 của THPT Trần Nhân Tông. Khi người dân biết chuyện, chạy tới can ngăn thì nhóm này mới dừng đánh bạn và bỏ đi.

Theo thông tin độc giả cung cấp, phóng viên VnExpress.net có mặt tại vườn hoa Pasteur. Bối cảnh ở góc vườn hoa giáp ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Tăng Bạt Hổ hoàn toàn trùng khới với hình ảnh trong clip. Hoa văn của gạch lát đường, vị trí cây xanh, cột điện, ghế đá... tại đây cũng giống như trong đoạn phim đang gây bất bình trong dư luận.

Ảnh: Khánh Chi.
Một góc vườn hoa nơi được cho là diễn ra vụ đánh tập thể. Ảnh: Khánh Chi.
Ảnh chụp từ clip.
Hiện trường vụ đánh hội đồng chụp từ clip.

Bác Hoa bán nước trên phố Tăng Bạt Hổ cho hay, khoảng 15h ngày 3/3, người dân ùa về phía vườn hoa bảo là xem đám học sinh đánh nhau. Và một nhân viên trông xe gần đó cũng xác nhận: "Nhìn thấy cảnh mấy học sinh xúm vào đánh lộn, tôi vội chạy lại. Thấy một em đang nằm dưới đất, mấy đứa xông vào túm áo, giật tóc, đạp vào mặt... tôi vội quát và cả bọn bỏ đi luôn".

Còn bác Thanh (phố Lò Đúc) nhớ lại, chiều muộn cách đây hơn một tuần, khi vừa tới công viên bác thấy khá đông người đang tản ra. "Một cháu gái mặc áo kẻ vẻ mặt rất hùng hổ lao nhanh về phía góc đường. Tôi cứ ngỡ cháu ấy bị đánh nhưng nghe một số người kể, cô ấy vừa cùng nhóm bạn hành hung một cô bé khác", bác Thanh nhíu mày.

Khi được xem lại đoạn video này, những nhân chứng đều khẳng định đó là vụ đánh nhau xảy ra tại đây chiều ngày 3/3.

21h55 tối 3/3, vài tiếng sau vụ hành hung, đoạn video quay cảnh đánh hội đồng lập tức được một thành viên có nick Mạh cOn đăng trên diễn đàn của học sinh THPT Trần Nhân Tông . Theo Mạh cOn, ngoài nữ sinh bị đánh đang học lớp 10 trường TNT, trong clip còn có 2 học sinh TNT, 2 học sinh HBT...

Ngay sau đó, các học sinh đã truyền tai nhau thông tin này. Nhiều em ngay sau khi xem đã nhận ra bạn bị đánh là Q.A (tên thân mật là Ốc) học lớp 10. Các bình luận chủ yếu là lên tiếng chỉ trích các hành vi rùng rợn của nữ sinh đánh bạn bởi theo một thành viên, "chỉ xem được 1/2 clip cũng đủ thấy dã man".

Cho rằng Q.A bị đánh đến mức "mai chắc gì đi học được", khoảng 22h30 nick Peo_94 đã thông báo trên diễn đàn: "Cô chủ nhiệm lớp em đã biết hết mọi sự việc". Và để khẳng định độ xác thực của clip này, Peo_94 còn nhấn mạnh: "Đứa quay clip là thằng bạn em. Clip không chỉ dừng lại ở đây đâu".

Do tốc độ lan truyền của clip quá nhanh nên hơn một tiếng sau, quản trị diễn đàn xóa clip này.

Tuy nhiên, chiều 11/3, cô giáo trường Trần Nhân Tông, chủ nhiệm lớp được cho là có nữ sinh bị đánh lại xác nhận với VnExpress.net, chiều 4/3, học sinh Q. A và bạn cùng lớp có mâu thuẫn và rủ nhau ra ngoài "nói chuyện". Và chừng 22h cùng ngày cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ báo cáo về vụ xô xát. Khi cô gọi điện cho phụ huynh của em này thì được biết "mọi chuyện đã được giảng hòa".

Chiều 11/3, cô chủ nhiệm đã mời nữ sinh Q.A lên phòng giám hiệu trường xác minh lại sự việc. Q.A cho rằng, mình không phải là nữ sinh bị đánh trong clip trên.

Trưa 14/3, thầy Phan Thanh Tùng, Hiệu phó THPT Trần Nhân Tông xác nhận với VnExpress.net, hai nam sinh lớp 10A5 có mặt trong clip đã được công an triệu tập lên làm việc. Theo trình bày ban đầu, hai em không hề biết người đánh và người bị đánh là ai bởi khi đang ngồi chơi ở vườn hoa Pasteur, bỗng "một bạn nữ bị kéo đến đánh đập".

"Tôi không rõ hai em có biết các bạn kia không. Thông tin này phải chờ công an", thầy Tùng nói thêm.

Khánh Chi

Nạn nhân ít nhất phải biết tự bảo vệ chứ

Tôi không biết quan điểm của mình có "đúng mực" không, nhưng tại sao bạn gái bị đánh lại nhẫn nhịn không hề chống cự lại? Ở trường học bao giờ cũng có những kẻ hay hà hiếp bạn - tiếng Anh gọi là bọn bullies. Những kẻ bullies đó sẽ chỉ chùn tay khi các học sinh khác đoàn kết lại và không sợ chúng nữa. Mình không tự bảo vệ mình thì còn đợi ai? Tất nhiên là không cẩn thận thì sẽ có hậu quả không kiểm soát được, nhưng nạn nhân ít nhất phải biết tự bảo vệ chứ?

Cảm ơn mọi người đã truy tìm đến nơi xảy ra vụ việc

Tôi rất vui khi đọc bài viết này. Cảm ơn em học sinh đã dám lên tiếng, cảm ơn VnExpress.net đã đăng bài "Nhân chứng vụ nữ sinh bị đánh hội đồng lên tiếng" một cách kịp thời làm tôi phần nào hả đi nỗi bức xúc bao nhiêu ngày qua khi theo dõi vụ việc trên.

Tôi kêu gọi mọi người hãy ủng hộ và bảo vệ (nếu có thể) những người làm chứng để mọi việc sớm được phơi bày, để pháp luật trừng trị những kẻ côn đồ kia làm gương cho các học sinh khác. Tôi biết có rất nhiều trường, nhiều địa phương, học sinh có phe phái bang nhóm, hành hung bạn yếu thế, hình thành nên một lớp người hung bạo, thiếu nhân cách.

Nóng lòng xem mặt nữ sinh côn đồ

Tôi theo dõi vụ án này từ bữa tới giờ, mãi tới hôm nay cũng có tí manh mối, chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ ràng minh bạch tên "côn đồ" hành hung bạn giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Không chỉ tôi mà tất cả mọi phụ huynh có con như tôi và kể cả những học sinh đang đi học cũng đang nóng lòng xem gương mặt của học sinh côn đồ này như thế nào.

Hồi chuông cảnh báo

Thời học sinh, chúng tôi cũng thường có những trận như vậy. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng quá nông nổi.

Nếu người lớn không làm nghiêm vụ này, tôi bảo đảm sẽ còn những clip tương tự xảy ra. Đó là cách để các học sinh hư đánh bóng tên tuổi.

Đọc và nghĩ...

Tôi đã xem clip, đọc các bài đăng nhưng không hiểu tại sao có hình ảnh, có địa chỉ rõ ràng mà lại không biết em bị đánh là ai, người đánh em là ai? Thật khó hiểu khi mà công an hiện đã vào cuộc. Có những vụ án chỉ còn một sợi tóc mà vẫn tìm ra người, đằng này... Có tốn "giấy mực" cho vụ này quá không?

Suy nghĩ từ vụ học sinh bị đánh

Khi xem clip nữ sinh bị đánh tôi thật sự xúc động, thương các cháu đến trường học nhưng lại phải chịu đựng những trận đòn như của thời nô lệ. Tôi lo sợ đạo đức học sinh xuống cấp sẽ kéo theo những hậu quả khó lường, càng lo sợ hơn khi thấy thầy cô giáo của trường trả lời rất thiếu trách nhiệm vì nếu là học sinh của tôi thì chỉ cần thoáng qua đã biết đằng này trong clip nhìn rất rõ các học sinh ngồi xem mà họ bảo không biết. Những người mang danh trồng người như thế thì làm sao học sinh không hư.

Cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường

Theo thông tin từ các nhân chứng học cùng trường của nữ sinh bị đánh thì giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo trường đã cố tình che giấu thông tin. Việc này cần phải làm rõ trách nhiệm, vì sao họ che dấu sự thật, vì sao người bị đánh đã không nhận mình trong clip. Cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của những người được cho là mẫu mực

Báo chí đã lên án rất kịp thời

Thật đau lòng cho đạo đức học đường đang xuống cấp trầm trọng, nhưng nếu còn để những người thầy, cô chối quanh thế này thì còn tiếp tục xuống cấp hơn nữa. Công an cần điều tra khẩn trương và xử lý nghiêm cả thầy, cả trò để làm gương. Tôi hoan nghênh và thấy vai trò rất quan trọng của báo chí trong việc đưa tin kịp thời và lên án hành vi côn đồ của các em học sinh nữ trong clip.

Ai ai cũng chờ tin chính xác từ cơ quan có thẩm quyền

Ai xem clip này cũng mong chờ tin chính xác từ cơ quan có thẩm quyền, xử lý nghiêm (truy tố trước pháp luật) để làm gương cho người khác...

Tin là những kẻ côn đồ sẽ bị lộ mặt

Từ trước tới nay tôi đã từng khâm phục và chứng kiến rất nhiều những thành tích phá án kỳ diệu của Công an Hà Nội. Tôi tin rằng những kẻ côn đồ trong video kia sẽ bị lộ mặt mà thôi. Bên cạnh đó nếu có những hành vi cố tình che giấu sự thực nhằm mục đích thành tích, cũng cần phải xử lý nghiêm minh. Hãy đưa những kẻ côn đồ ra trước ánh sáng pháp luật.

Đau lòng các bậc làm cha mẹ

Các trường của chúng ta đua nhau đạt thành tích học giỏi và dạy giỏi nhưng lại coi nhẹ việc dạy đạo đức cho các em, từ đó mới diễn ra những cảnh đau lòng như vừa qua. Đây chỉ mới là một phần của nạn bạo lực học đường.

Thật quá kinh tởm và phẫn nộ, tôi nghĩ rằng phải có những hình phạt răn đe thật thích đáng đối với các học sinh như thế và phạt thật nặng đối với phụ huynh các học sinh này nhằm cảnh tỉnh cho toàn xã hội.

Nếu không làm rõ sự việc sẽ ảnh hưởng đến niềm tin

Tôi đã được xem clip trên và theo dõi các bài viết, thật bất bình. Nếu đoạn clip là sự thật thì tôi nghĩ ngành công an và giáo dục cần phải làm tối nơi, tới chốn. Cả hai tình huống là có xảy ra đánh nhau nhưng đã dàn xếp (theo cô giáo chủ nhiệm lớp 10 nêu) hoặc học sinh bị đánh không dám nhận thì đều ẩn chứa một thế lực ngầm phía sau. Sự việc nếu không được làm sáng tỏ sẽ làm ảnh hưởng đến việc giáo dục nhân cách và niềm tin cho học sinh sau này.

Cần trừng trị thẳng tay

Tất cả mọi đọc giả đều quá bức xúc vì những hành động côn đồ của học sinh phổ thông Hà Nội trên clip. Hãy đặt trường hợp nếu nạn nhân là người nhà, mình không thể tha thứ cho người hành hung. Còn nữ hung thủ thật là dã man, pháp luật hãy trừng trị thẳng tay. Như thế mới làm gương được với xã hội hiện nay.

Có lẽ đây không phải clip cuối cho hiện tượng bạo hành

Tôi rất thất vọng và lo ngại cho hiện tượng bạo hành trong giới học sinh, sinh viên, tuy nhiên đấy chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tôi không hiểu tại sao, có những thầy cô là tấm gương cho bao thế hệ học sinh, là người cha mẹ thứ 2 của các em lại có những hành vi không thể chấp được như: bao che cho học sinh xấu, dạy các em nói dối, đối phó với lương tâm của cộng đồng, dùng áp lực để ép nạn nhân không dám tố cáo...

Trước hành động dã man mà có thể thản nhiên ngồi xem?

Thật không thể tin vào mắt mình khi xem đoạn clip. Đánh bạn mình không thương tiếc, không nương tay. Tôi quá bức xúc khi xem đoạn clip này và tôi biết dư luận sẽ không bao giờ tha thứ cho kiểu hành động dã man và quá vô nhân tính, vô văn hóa của cả người đánh, người quay clip và những người ngồi xem. Không biết các em có trái tim hay không. Trước một hành động dã man như vậy mà có thể thản nhiên ngồi xem? Ôi, những gương mặt đẹp đẽ, quần này áo nọ mà tâm hồn bên trong thì trống rỗng.

Đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này. Đây là một hành động quá hung bạo và cần được xử lý nghiêm khắc đúng theo pháp luật. Đành rằng các bậc cha mẹ, thầy cô giáo phải có trách nhiệm dạy dỗ các em, nhưng đó chỉ là một phần. Bản thân các em phải tự hoàn thiện mình nữa chứ. Đâu phải lớp 1, 2. Các em đã là học sinh cấp III, cũng 16 - 17 tuổi rổi. Thật quá đau lòng.

Cô giáo chủ nhiệm đang làm đúng trách nhiệm của mình

Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của độc giả nào đó. Tôi nghĩ không có ai né tránh ở đây cả. Bản thân tôi cũng là giáo viên, nếu có thông tin gì về học sinh của mình thì trước tiên là phải xác minh sự thật đã, sau đó tìm cách giải quyết làm thế nào để hợp tình hợp lý, giữ gìn danh dự cho học sinh, và quan trọng nhất là tránh cho các em bị tổn thương ở mức độ nhẹ nhất có thể. Bản thân cô giáo chủ nhiệm nói trên cũng đã làm đầy đủ trách nhiệm của một giáo viên khi nhận được tin học sinh của mình có xảy ra xô xát.

Đồng ý rằng clip này rất gây sốc và quá nhiều chú ý, những học sinh tham gia vào vụ đánh nhau cần phải bị xử lý thật nghiêm khắc nhưng tại sao đến bây giờ Bộ Giáo dục và lực lượng công an mới vào cuộc? Chuyện nữ sinh đánh nhau hiện nay không phải là hiếm, các kiểu clip như thế này đầy rẫy trên mạng, mức độ thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều? Phải chăng các cơ quan chức năng chỉ vào cuộc khi mọi chuyện đã trở nên nổi đình nổi đám, rồi sau đó đổ lỗi cho nhà trường và giáo viên?

Xin bộ trưởng đừng thơ ơ

Người lớn đừng có những câu nói thiếu trách nhiệm như kiểu tôi không biết hay tôi không rõ nữa. Chính những lời nói như thế đang làm hỏng đi cả một thế hệ. Tôi cũng đã là học sinh và tôi hiểu. Tôi chỉ dùng từ xin. Xin ông Bộ trưởng và người lớn đừng có thờ ơ như vậy.

Đang có sự né tránh trách nhiệm từ các thầy cô

Đọc qua ý kiến của các thầy cô trong trường, tôi thấy đang có sự né tránh trách nhiệm. Các thầy cô có nhiều điều phải lo lắng, vì những điều tế nhị. Và chúng ta, từ đây, không hy vọng vào những ý kiến của những người (lẽ ra) phải chịu trách nhiệm chính nữa.

Tôi tin sự việc này rất nghiêm trọng, nó làm cho chúng ta cảm thấy đau xót vì sự bất lực của giáo dục trước học sinh của chính mình. Và vì vậy, chúng ta phải có biện pháp.

1. Phải trừng phạt: Tất cả những em tham gia, cần phải có biện pháp trừng phạt. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, các em xứng đáng phải chịu như vậy.

2. Các thầy cô phải có trách nhiệm: điều này thật sự là khó. Bởi với sự "đưa đẩy trách nhiệm qua lại" thì chính người lớn không đủ tư cách chịu trách nhiệm của chính mình.

Trách nhiệm lại trở lại Sở GD&ĐT Hà Nội. Tôi mong các thầy cô của Sở sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.

Man rợ, không thể chịu nổi (còn nhiều điều hơn) là những gì phụ huynh cảm nhận được. Sự việc là có thật, và rõ ràng là nghiêm trọng. Mong ngành giáo dục và công an sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tôi chỉ muốn nói thêm: "Các bậc phụ huynh không phải là những người vô cảm đâu".

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao