Thứ sáu, 12/3/2010, 04:29 GMT+7

Người nước ngoài kinh hãi khi qua đường ở Hà Nội

Bấm đèn đi bộ nhiều lần không tác dụng, dắt tay nhau cuống cuồng băng qua, né ôtô lại đụng xe máy... là hình ảnh của khách nước ngoài khi tham gia giao thông ở thủ đô.
> Những cú băng qua đường 'thót tim'/ Văn hóa còi xe trên đường phố

Đường phố Hà Nội nhiều xe máy làm các vị khách nước ngoài lúng túng, thậm chí kinh hãi mỗi khi băng qua đường.
Một người nước ngoài phải bấm vài lần đèn dành cho người đi bộ và đứng chờ từng dòng phương tiện qua lại không chịu dừng trên phố Lê Thái Tổ.
Kéo nhau cuống cuồng chạy khi một loạt xe vừa chạy qua.
Chị du khách người Nhật đi từ đền Ngọc Sơn sang đường bên, vừa né được chiếc xe này gặp phải xe khác phía trước.
Loay hoay giữa một "rừng" xe buýt.
"Cho đi nhờ tý nào", người hướng dẫn viên du lịch giơ tay xin đường.
Nắm chặt tay nhau băng qua.
Vạch kẻ đường cho người đi bộ luôn được người nước ngoài tuân thủ đi đúng luật nhưng vẫn phải dè chừng lách qua từng làn xe máy phóng vèo vèo trên phố Đinh Tiên Hoàng.
Sung sướng khi vừa băng qua đường thành công.

Hoàng Hà

Người Việt còn hoảng sợ chứ đừng nói người nước ngoài

Tôi là người Việt và hàng ngày thường đi làm bằng xe ôtô, nhưng vẫn rất hoảng sợ về cách điều khiển xe máy của đại đa số những người tham gia giao thông trên đường. Cụ thể đó là những hành vi phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trước đầu xe, không đi đúng làn đường, không giữ đúng khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông... thậm chí còn có những hành vi vô văn hóa như đi xe máy trên hành lang phân cách giữa hai làn đường...

Thiết nghĩ với những kiểu giao thông thiếu văn hóa như vậy các cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp xử lý thích hợp để giao thông Việt Nam không còn là những hiểm họa cho người tham gia cũng như đánh mất nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của đất nước.

Cần phải tuyên truyền văn hóa giao thông!

Chúng ta cần phải tuyên truyền lại văn hóa giao thông, cứ để tình trạng lại tiếp diễn thì du khách chắc sẽ không dám quay lại VN.

Thật sự rất không văn minh chút nào ở một thủ đô nổi tiếng, con người lịch sự như Hà Nội.

Tình trạng giao thông ở Hà Nội rất lôn xộn

Đúng là ở Hà Nội coi thường luật giao thông lắm. Lần trước tôi ra Hà Nội có việc, thấy tình trạng người dân tham gia rất lộn xộn, không ai tuân thủ đúng luật, ngang nhiên dừng xe giữa đường, không đội nón bảo hiểm, phóng xe bạt mạng, chạy xe không đúng làn đường...

Những người đồng nghiệp của tôi trong công ty mỗi lần có chuyến công tác ra Hà Nội ai cũng sợ tình trạng này...

Cảnh sát du lịch ở đâu?

Ở TP HCM, tại các điểm trung tâm thường có nhiều khách du lịch tham quan đều có bố trí lực lượng thanh niên xung phong hay cảnh sát du lịch vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn khách, dẫn khách qua đường và canh chừng tệ nạn trộm cắp, cướp giật.

Điều này TP HCM đã làm được từ lâu, không biết Hà Nội đã có chưa?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao