Thứ bảy, 27/2/2010, 09:40 GMT+7

Nhếch nhác mùa lễ hội ở Bình Dương

Giá giữ xe, dịch vụ nhang đèn “cắt cổ”, đội quân bán vé số chèo kéo khách là những hình ảnh "nhếch nhác" tại các lễ hội ở Bình Dương.
> Cá độ bạc tỷ tại lễ hội đua thuyền năm mới

Mùng 1 Tết là thời điểm bắt đầu mùa lễ hội tại các chùa ở Bình Dương. Trong đó, điểm nhấn là lễ rước kiệu bà Thiên Hậu diễn ra vào rằm tháng Giêng tại thị xã Thủ Dầu Một. Các loại hình dịch vụ ăn theo lại có dịp sinh sôi.

Đội quân bán nhang đèn bao vây du khách ngay tại lối vào Chùa Bà.

Càng gần ngày rằm cùng lễ hội rước kiệu bà tại Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương, dòng người lại đổ xô về các chùa để cầu bình an, mua may, bán đắt trong năm mới… Một trong những dịch vụ "béo bở" là trông giữ xe. Mặc dù UBND tỉnh Bình Dương đã công bố về việc thu lệ phí giữ xe đối với các phương tiện, nhưng hầu hết các bãi đều để tấm bảng giá úp vào tường.

Anh Tùng, đến từ TP HCM cho biết, khi cho xe vào bãi anh thấy tấm bảng giá 2.000 đồng nhưng lúc quay trở ra lại không thấy tấm bảng nữa mà giá chiếc xe máy được tính đến 10.000 đồng. Các điểm kinh doanh dịch vụ giữ xe đều nêu lý do lấy giá cao là do phải thuê mặt bằng hàng chục triệu đồng.

Ngoài một số điểm do UBND phường Phú Cường đứng ra tổ chức trông giữ, một số hộ dân cũng tận dụng lề đường trước nhà để biến thành bãi giữ xe. Giá giữ xe 4-12 chỗ được hét đến 50.000 đồng, gấp 10 lần so với quy định.

Dịch vụ bán nhang đèn cũng móc hầu bao du khách không kém. Ngay trước các lối vào chùa là đội quân hàng trăm người bán nhang đèn “cơ động”. Do tâm lý e ngại chuyện mua lễ vật cúng lại trả giá nên hầu hết du khách đều phải “bấm bụng” mua với giá bất hợp lý.

Hàng quán nhếch nhác bên cạnh nhà vệ sinh công cộng.

Một số người còn nghĩ ra cách không bán mà chỉ nhận tiền lì xì may mắn của du khách, do đó không ít khách hành hương dù không bỏ tiền mua nhưng đã lỡ nhận lộc may mắn nhưng sau đó buộc phải bấm bụng bỏ số tiền không nhỏ để lì xì. Có người cho tiền ít sẽ nhận được nhiều lời văng tục.

Ngoài ra còn có những người hành nghề "cái bang" khoác vỏ bọc bán vé số để đối phó với lực lượng chức năng. Đội quân này án ngữ lối ra của các chùa để chèo kéo du khách hành hương mua vé số cầu may mắn, bố thí làm phước.

* Ảnh lộn xộn tại chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

Các hàng quán, dịch vụ ăn uống dọc các tuyến đường dẫn vào chùa cũng mọc lên như nấm với giá gấp 2-3 lần so với ngày thường, ví dụ ly nước mía có giá 10.000 đồng. Có quán, nơi chế biến rửa ly chén nằm sát lề đường, thậm chí đặt ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng…

Tuệ Mẫn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao