Thứ tư, 10/2/2010, 12:12 GMT+7

Bãi gửi xe 'chặt chém' khách sắm Tết

Sáng 27 tháng Chạp, các tuyến phố mua sắm, trung tâm thương mại của Hà Nội tấp nập người sắm Tết. Các điểm trông giữ xe đồng loạt tăng giá lên 8.000-10.000 đồng, dù theo quy định chỉ 2.000 đồng.
> Clip đào nở rộ, quất héo vì nắng nóng/ Nhộn nhịp xem tuổi xông đất, xuất hành

Quanh khu vực chợ hoa, cây cảnh trên các tuyến phố, trung tâm thương mại Vincom (Hà Nội), hàng chục điểm trông giữ xe tự phát đua nhau treo biển trước cửa nhà dân. Mỗi điểm đều có từ 2-3 nam nhân viên ghi vé, dắt xe cho khách. Để gửi xe, khách sắm Tết đều phải mất 10.000 đồng.

Móc ví trả 10.000 đồng tại một bãi ngã tư Bà Triệu - Bùi Thị Xuân, chị Hồng, phố Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: "Mọi ngày tôi hay gửi ở những điểm này giá 5.000 đồng nhưng hôm nay họ thu gấp đôi. Ngày Tết tôi cũng không muốn đôi co..".

Bãi gửi xe trên phố Hàng Đào đều thu 5.000 đồng. Ảnh: Xuân Tùng
Bãi gửi xe trên phố Hàng Đào đều thu 5.000 đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Không riêng gì các bãi xe tự phát chặt chém khách sắm Tết, nhiều bãi xe "mẫu" được tổ chức theo hình thức "khoán quản" của thành phố cũng thu quá giá. Dọc các tuyến phố: Hàng Ngang, Hàng Đào... xe xếp kín một bên đường, giá đồng hạng 5.000 đồng. Nhiều điểm gửi xe khác khu vực phố cổ những ngày giáp Tết giá leo thang 10.000 đồng.

10h sáng khu vực ngã tư Hàng Mã - Hàng Rươi - Hàng Lược chật ních người sắm Tết. Do vỉa hè được tận dụng để bày hàng phục vụ khách tham quan mua sắm cho nên đoạn giữa ngã tư được tận dụng làm nơi trông xe. Móc ví lấy 10.000 đồng trả cho nhân viên trông giữ xe, bị cô bạn đi cùng thắc mắc chị Thủy, Hai Bà Trưng bực bội: "Ngày Tết gửi ở đâu chẳng thế".

Tại chợ Đồng Xuân, mặc dù tại bãi của tổ 4 có treo biển quy định giá trông giữ xe máy là 2.000 đồng, xe đạp 1.000 đồng nhưng khách vào gửi xe đều phải nộp 8.000-10.000 đồng.

Vé xe ghi 2.000 đồng nhưng khách gửi xe vào chợ đều phải trả từ 8.000-10.000 đồng. Ảnh: Xuân Tùng
Vé xe ghi 2.000 đồng nhưng khách gửi xe vào chợ đều phải trả từ 8.000-10.000 đồng. Ảnh: Xuân Tùng

Khi bị khách thắc mắc, nhân viên trông giữ xe trong chợ Đồng Xuân, bãi đối diện phố Cầu Đông trả lời: "Ngày thường thu 5.000 đồng, Tết nhất nên anh em thu thêm mấy nghìn".

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Đăng Hải, Phó thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đều có đoàn kiểm tra các điểm trông giữ xe chặt chém khách, trông giữ sai phép, không đúng quy định.

"Dịp Tết Thanh tra Sở sẽ phối hợp với công an các quận, huyện, phường... tăng cường kiểm tra các bãi trông giữ xe vi phạm. Người dân khi đi mua sắm bị các bãi trông giữ xe thu quá giá, có thể gọi đến đường dây nóng: 0913.211997 và 0913.506436. Từ thông báo của người dân, chúng tôi sẽ chỉ đạo thanh tra giao thông ở các quận xử lý", ông Hải nói.

Theo ông Hải, sở dĩ không thể chấm dứt tình trạng các bãi trông giữ xe chặt chém khách vì đơn vị này chỉ có nhiệm vụ xử lý những bãi không phép, sai phép còn việc thu quá giá quy định do thanh tra Sở Tài chính làm...

Xuân Tùng

Sao bây giờ mới lên tiếng

Tình trạng tự ý tăng thu phí gửi xe đã diễn ra rất nhiều năm nay rồi. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng không phải không biết tới vấn đề này, vậy mà tại sao cứ phải để báo đài phản ánh?

Liệu người dân có tìm nổi chỗ nào gửi xe máy 2.000 đồng trong những ngày này hay không?

Thanh tra xử phạt được bao nhiêu chỗ?

Giá cả trông xe ngày thường đã chóng hết cả mặt huống gì ngày Tết. Các cơ quan chức năng thì đùn đẩy cho nhau. Thanh Tra Sở GTVT nói đều có đoàn đi kiểm tra, nhưng mà đã kiểm tra được chưa, kiểm tra được bao nhiêu chỗ rồi và xử phạt thế nào?...

Việc thường ngày

Mình thấy tình trạng này xảy ra thường xuyên và hầu như năm nào cũng có, không chỉ có mấy ngày Tết mà ngày lễ bình thường cũng vậy. Nhưng nêu thì nêu vậy thôi chứ có cơ quan nào xử lý đâu!.

Sự vô trách nhiệm của các cấp chính quyền

Năm nào cũng vậy, cảnh tượng người đi mua sắm bị ngang nhiên bắt chẹt giữa ban ngày cứ diễn đi diễn lại. Thậm chí ngay giữa Hà Nội, trung tâm tượng đài Lý Thái Tổ hay đền Ngọc Sơn, sự vi phạm diễn ra ngang nhiên. Các ngày thường, thu vé trông xe đến 5000 đồng cũng đã là phạm luật nhưng các cơ quan chức năng cứ tìm đủ mọi lí do để thoái thác trách nhiệm.

Chuyện cái vé xe nó có nhỏ như con kiến đâu mà họ không biết. Tất cả chỉ là sự tắc trách của các cơ quan cầm quyền. Cứ như vậy, dần dần người Việt Nam bị nhiễm thói cam chịu, mà họ có kêu thì cũng chẳng biết kêu ai...

Báo chí cũng chỉ biết viết bài, viết chán thì mọi việc lại đâu vào đấy. Chỉ có người dân là chịu thiệt. Không biết đến bao giờ thì những việc như an toàn thực phẩm, giữ vệ sinh môi trường hay cái chuyện bị "trấn lột" giữa ban ngày mới được giải quyết.

Giữ xe tăng giá lôm côm

Không riêng HN đâu mà TPHCM cũng thế, cứ dịp Tết là giá cả tăng và mấy tay giữ xe cũng ăn bám tăng theo. Chẳng hiểu mấy ổng trên quản lí làm ăn sao nữa.

Việt Nam - văn hóa tiêu dùng?

Thật ra đâu chỉ riêng chuyện gửi xe, hầu hết tất cả các mặt hàng thời nay cứ có dịp gì đó có chút "quan trọng" là họ lại thi nhau chém người tiêu dùng. Còn nói đến bộ phận quản lý ư? Cái văn hóa "đùn đẩy" tôi thấy nó đã có lâu rồi.

Thật bực bội với tình cảnh này

Là một người đã vào tình cảnh này tôi cũng thấu hiểu tâm trạng. Thật là bực bội khi mà cầm vé xe trả tiền và nhận được lời nói anh cho thêm mấy nghìn. Hỏi trên vé đề giá đó sao lại thu cao hơn thì nhận ngay được câu trả lời trên vé ghi vậy cho đúng luật thôi chứ ai trông xe với giá đó.

Càng bực mình hơn nữa khi gửi xe bị va chạm dẫn đến vỡ yếm vỡ đuôi xe, thắc mắc với nhân viên trông xe về vụ việc này thì nhận ngay lời chửi bới thậm tệ rằng "mày đi đường va chạm đâu vào đây ăn vạ, mà có bị trong này tao cũng không giải quyết, ngoài cái xác xe tao chẳng đền cho mày cái gì cả".

Mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc để chấm dứt tình trạng này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao