Thứ sáu, 12/2/2010, 21:48 GMT+7

Ông đồ, bà đồ ở phố thư pháp

Tại phố thư pháp Văn Miếu (Hà Nội), khi những ông đồ trẻ không còn xa lạ với nhiều người thì sự xuất hiện của những bà đồ với nhiều kiểu trang phục gây sự tò mò với nhiều người đi đường.

Phố thư pháp Văn Miếu những ngày giáp Tết nhộn nhịp cảnh xin chữ.
Một ông đồ để sẵn tờ giấy có viết những chữ thông dụng giải thích cho khách hoặc nhìn vào vẽ theo.
Thư pháp trên đá được bày bán sẵn. Có viên giá lên tới gần 200.000 đồng.
Nhiều bà đồ cũng góp mặt tại đây.
Chị Nguyễn Phương Lan, một giáo viên cấp 2 đã nghỉ hưu chuyển sang viết chữ thư pháp. Để thành thạo công việc này bà đồ phải học mất 2 năm.
Những ông đồ trẻ không còn là xa lạ với nhiều người. Nhiều thanh niên có phong cách viết rất tao nhã.
Cụ Đức Hoằng, một nhà thư pháp lâu năm.
Ông Duzer Roger, một người đến từ Pháp rất am hiểu tiếng Hán cũng đến xin chữ về treo.
Nhân dịp này nhiều người cũng đến tập viết thử.
Cụ Cung Khắc Lược, một thư pháp gia nổi tiếng về viết theo phong cách Cuồng thảo.

Hoàng Hà

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao