Thứ sáu, 5/2/2010, 00:55 GMT+7

Chủ tịch nước gửi thư khen mẹ nuôi bé Thiện Nhân

Ngày 4/2 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư khen chị Trần Mai Anh, người đã nhận nuôi và chăm sóc bé Thiện Nhân - khi chào đời đã bị thú rừng ăn mất một chân và bộ phận sinh dục.
> Bé Thiện Nhân ngày đầu đi học/ Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang

"Tôi rất xúc động trước tấm lòng nhân ái của chị và sự sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội, làm cho cháu Thiện Nhân có được ngày hôm nay. Chị đã tô đẹp thêm hình ảnh mgười mẹ Việt Nam từ bao đời nay luôn là biểu tượng của lòng nhân hậu, bao dung, bình dị mà vô cùng cao quý", Chủ tịch nước viết.

Chủ tịch nước tin tưởng, những việc làm của chị Mai Anh sẽ không phải là chuyện cổ tích, mà cùng với chị và sự hưởng ứng của toàn xã hội, những việc làm ấy sẽ ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống.

Vợ chồng chị Mai Anh và bé Thiện Nhân trong những ngày chữa bệnh tại Mỹ. Ảnh gia đình cung cấp.


Tháng 7/2006 người dân phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục của cháu bị mất.

* Hình ảnh ngộ nghĩnh của bé Thiện Nhân

Chị Mai Anh, mẹ nuôi của cháu nhớ lại: “Khi đọc thông tin trên báo về trường hợp của cháu bé, tôi đã rất xúc động. Cuối năm 2007, tôi cùng một vài người bạn vào Quảng Nam thăm cháu. Đúng là không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh cháu lết chân tay bò khắp nhà để tìm thức ăn, mặt mũi lem luốc… Lúc đó, không hiểu sao tôi lại có niềm khao khát được làm người mẹ chăm lo cho cháu”.

Rồi chị bàn với chồng, với cha, mẹ nội ngoại hai bên xin được đón cháu về nuôi. Lúc đầu, chồng chị cũng đắn đo. Anh phân tích cho chị những khó khăn vất vả khi nuôi một cháu bé mà cơ thể không còn lành lặn, những tổn thương về tinh thần trong cuộc sống mai sau… Nhưng rồi, tình thương, lòng trắc ẩn đã chiến thắng. Anh đồng ý đón cháu về. Mẹ chị chỉ nhắn một câu: "Con đã bước một bước thì hãy bước tiếp. Mẹ luôn ở bên cạnh con”.

Sau ca phẫu thuật thành công ở Mỹ năm 2008, "chú lính chì" Thiện Nhân đang sống những ngày hạnh phúc trong tình yêu của bố mẹ, bạn bè và các nhà hảo tâm

Chị Trần Mai Anh hiện là biên tập viên Tạp chí Heritage và Heritage Fashion.

Anh Thư

Bé Thiện Nhân thật hồn nhiên

Thật xúc động khi có những nghĩa cử cao đẹp đến được với những số phận bất hạnh. Bé thật đáng yêu và hồn nhiên, cái hồn nhiên đó làm chúng ta rơi nước mắt.

Cảm ơn gia đình chị Mai Anh đã làm điều tuyệt vời nhất.

Xúc động khi đọc tin về bé Thiện Nhân

Khi đọc tin và xem hình nước mắt em cứ tuông ra! Chỉ biết cầu chúc cho gia đình anh chị thật hạnh phúc. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với một tấm lòng cao đẹp như chị.

Mong sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái như chị Mai Anh

Rất mong trong cuộc sống sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái như anh chị dành cho những mảnh đời bất hạnh trẻ thơ. Năm mới chúc gia đình anh chị và cháu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn.

Cảm động trước lòng nhân ái của chị

Có lẽ ai ai cũng cảm động trước lòng nhân ái của anh chị. Chúc 2 anh chị luôn mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Cảm ơn vợ chồng chị Mai Anh cũng như họ hàng 2 bên nội ngoại gia đình chị và những tấm lòng hảo tâm đã hết lòng ủng hộ và thương yêu bé. Nhờ có vòng tay chăm lo đùm bọc của cả gia đình và mọi người mà bé được như ngày hôm nay. Nhìn bé thật thông minh đáng yêu. Cố lên con nhé, hạnh phúc sẽ luôn ở bên con khi con nỗ lực và cố gắng.

Thiện Nhân sẽ hạnh phúc vì có người mẹ như chị

Thật vui, thật sự vui khi biết rằng có những người phụ nữ như chị, có những gia đình như gia đình chị. Chắc chắn sau này đứa con trai của chị sẽ là một người tài giỏi vì nó có người mẹ là chị. Chúc gia đình chị Mai Anh năm mới hạnh phúc.

Mọi người đều dõi theo Thiện Nhân

Con thật hồn nhiên và đáng yêu, mọi người Việt Nam đều dõi theo từng bước trưởng thành của con, mạnh mẽ lên nhé con!

Chị Mai Anh là tấm gương sáng về lòng nhân ái

Mẹ bé Thiện Nhân là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tình người cao qúy. Cảm ơn chị về việc làm cao cả mà không phải ai có lòng trắc ẩn cũng làm được. Chúc bé Thiện Nhân học giỏi, ngoan, chóng lớn. Chúc cả nhà vượt qua khó khăn, tràn đầy hạnh phúc.

Tôi rất xúc động

Anh chị đã làm được điều phi thường. Những người tầm thường như chúng tôi vẫn luôn ao ước rằng mình sẽ làm được điều gì đó cho cháu bé dù chỉ hành động nhỏ nhoi như chìa cánh tay ra nâng bước chân còn lại của bé, đó là niềm vui và hạnh phúc vô tưởng. Cuộc sống của chúng tôi vốn bề bộn, cơm áo mỗi ngày chỉ mơ được có thế. Chúc chị và gia đình, bé Nhân luôn hạnh phúc

Xin chúc phúc cho anh chị

Tôi biết tới việc làm của vợ chồng chị Mai Anh từ khi anh chị mới nhận cháu về chăm sóc, nhưng mãi tới khi bản thân tôi được làm mẹ thì mới thấm thía việc làm của anh chị là vô cùng nhân nghĩa. Xin chúc phúc cho đại gia đình anh chị và rất mong sẽ có thêm nhiều trái tim nhân hậu như vậy để giúp cho những sinh linh bé bỏng kém may mắn sớm có được chốn an bình.

Cần có một tấm lòng

Chú bé thật ngoan và dễ thương. Chúc anh chị và cháu có đủ nghị lực, niềm tin để cùng hướng tới một tương lai thật tốt đẹp.

Cố lên con nhé

Con thật đáng yêu, mong con luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, hãy là một chàng trai có ích cho xã hội con nhé.

Cảm phục chị Mai Anh

Chị và gia đình đã làm được một việc thật tuyệt vời. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khoẻ để có thêm nhiều sức mạnh cùng bé Thiện Nhân vượt qua mọi khó khăn, hạnh phúc và may mắn sẽ đến với gia đình chị. Em và mọi người rất cảm phục và ngưỡng mộ chị.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
 
 
 
 
Lien he quang cao