Những tình huống bất ngờ của ông già Noel
Ngoài chuyện kẹt xe, lạc đường, bị trêu ghẹo, những ông già Noel, công chúa Tuyết còn phải đối mặt với rất nhiều tình huống ngoài "kịch bản".
> Đêm hội Noel vui nhộn của giới trẻ
Nguyễn Chí Công, sinh viên năm thứ tư ĐH Kinh tế TP HCM, kể: "Mình không có ý định làm ông già Noel nhưng anh bạn cùng phòng ốm đột xuất, tôi giao quà giúp ngày 23/12/2008. Trong hoàn cảnh ấy, tôi phải khoác bộ quần áo đỏ sắm tuồng".
Lần đầu tiên làm công việc này, Công phải mặc thêm một lớp quần áo luộm thuộm, gắn râu ria xồm xoàm, rồi lại đội nón bảo hiểm rất vướng víu, khó chịu. Vác một núi đồ chơi trên vai, hơn 21h đêm anh chỉ giao được 2 món quà ở hai địa chỉ cách rất xa nhau vì kẹt xe ở khắp nơi.
"Sắp Noel cuống cả lên, tôi phải cố trấn tĩnh, đổ tất cả quà ra ngoài, sắp xếp các địa chỉ cùng một khu, gọi điện năn nỉ khách giao quà muộn 30-45 phút. Hôm ấy đến gần 24h đêm mới xong việc và phải dày mặt nghe những lời phàn nàn", anh sinh viên cười xề xòa nhắc lại kỷ niệm.
Học năm thứ ba ĐH Công nghiệp, TP HCM, ngoài các công việc bán thời gian, bạn Nguyễn Hoàng Kha có thâm niên 2 năm trong nghề làm ông già Noel. Kha cho biết, lần giao quà để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất vào ngày 24/12 năm ngoái. Đúng hẹn với khách, 20h đêm Giáng sinh, Kha đến một địa chỉ tại quận 7 giao quà. Người giúp việc dẫn anh vào nhà gặp một cậu bé kháu khỉnh khoảng 2 tuổi.
Đang nghịch siêu nhân rất hăng, chợt thấy ông già Noel, thằng bé khóc thét lên, không chịu nhận quà và nức nở "ông già đừng bắt cóc Tomy nhé". "Tôi phải dỗ thằng bé mất 30 phút bằng cách chơi bắn súng, cho hai chiếc kẹo và hứa không bắt cóc, bé Tomy mới yên chuyện", Kha nhoẻn miệng cười khi nhắc lại chuyện cũ.
 |
| Ông già Noel trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Có thâm niên đi giao quà 6 năm, ở cả TP HCM và Hà Nội, anh Lương Văn Tuyến, nhân viên nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, tâm sự: "Công việc giao quà ngỡ đơn giản, nhưng thực ra rất vất vả. Noel ở TP HCM đúng vào mùa mưa. Có năm mưa như trút nước, đường ở quận Bình Thạnh ngập ngang gối. Tôi tay ôm khư khư bọc quà đã được đùm gói kỹ, chân lội bì bõm, miệng cầu không bị sa xuống hố nước".
Khi anh Tuyến ra Hà Nội làm việc lại phải đối mặt với cái rét căm căm của tiết trời miền Bắc. Mặc thật nhiều áo ấm, anh vẫn xuýt xoa vì lạnh. Năm đầu tiên chưa quen đường, anh phải mất rất nhiều thời gian để đi giao quà Noel. Có lần tìm mãi mới ra con phố trong giấy hẹn, nhìn đi nhìn lại, mới té ngửa đó chính là nơi mình vòng vèo qua lại mấy lần.
Nhiều năm kinh nghiệm làm ông già Tuyết miễn phí của hệ thống siêu thị Saigon Co.op, TP HCM, anh Phạm Bá Thanh chia sẻ, ngoài kẹt xe, trễ giờ, bị lạc đường vì mất phương hướng, gặp phải trời mưa, ông già Noel còn phải đối mặt với rất nhiều tình huống bất ngờ. Đây là công việc đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo và phải có kinh nghiệm giao tiếp mới đảm nhiệm tốt.
Anh Thanh kể, năm ngoái giao món quà cuối cùng ở một khu phố trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, TP HCM, bất ngờ anh gặp phải một nhóm trẻ đuổi theo, vừa trêu ghẹo, vừa xin quà. Vét sạch số kẹo bánh ít ỏi còn sót lại chia cho các bé, ông già Noel và công chúa Tuyết đành phải chạy, tay vẫy chào và hẹn bọn trẻ năm sau.
Vũ Ngọc Quận, sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội thì không thể quên được kỷ niệm nhóm của cậu được thuê làm chương trình Giáng sinh, tặng quà cho thiếu nhi ở một con phố Hà Nội. Có ngoại hình to cao, Quận được sắm vai ông già Noel. Đứng cả buổi đón bọn trẻ đến với bọc quà to đùng, hai chân mỏi nhừ, nhưng miệng Quận vẫn phải tươi cười.
“Có bé nghịch ngợm lại gần véo má, kéo râu ông già Noel. Có em kéo mạnh quá tuột cả râu. Ngay lập tức mình lại luống cuống lắp vào. Có em lại vỗ bụng, hai tay kéo gấu áo làm đai áo tuột, xổ cả mớ vải dùng để độn bụng. Thấy vậy, tụi nhỏ nháo nhác 'A, bụng ông già Noel là bụng giả'. Rồi chúng kéo nhau đến trêu chọc ông già Noel dùng đồ giả. May mà có bố mẹ chúng ra can thiệp mới thoát”, Quận kể.
Hôm đó, kết thúc chương trình cũng đã muộn nên Quận mặc nguyên quần áo ông già Noel về phòng trọ. Về đến nơi, các bạn nữ thấy lại ùa ra đòi ông già Noel tặng quà. "Vậy là đành dốc túi, đi mua quà cho các bạn ấy. Dù sao, đem lại niềm vui cho mọi người mình cũng thấy rất hạnh phúc", Quận cười rất tươi. Đó cũng là lý do khiến nhóm của cậu gắn bó với công việc này nhiều năm.
Tuy có vất vả, tuy có chạnh lòng vì người khác đi chơi, còn mình thì phải làm việc, nhưng như lời tâm sự của ông già Noel Minh Khánh, sinh viên năm cuối ĐH Nông nghiệp Hà Nội: “Những nụ cười rạng rỡ của trẻ khi được nhận quà, được nghe kể chuyện, rồi cả sự nũng nịu đáng yêu của bọn trẻ đã làm cho mọi cực nhọc biến mất”.
Trung Tín - Hoàng Thùy