Thứ tư, 23/12/2009, 16:31 GMT+7

Ông già Noel xin tiền khách trên phố

Đang chụp hình trước Nhà thờ Đức Bà, TP HCM, thấy ông già Noel đi đến gần, nhóm bạn của Lan reo lên mời chụp ảnh cùng. Phút vui vẻ qua đi, cả nhóm xịu mặt vì "ông già" nhất định không chịu đi nếu chưa được... cho tiền.

Hoạt cảnh này đang diễn ra tại nhiều công viên ở trung tâm Sài Gòn như Công viên 23/9, 30/4, khu phố Lê Lợi - Nguyễn Huệ... Lan, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP HCM cho biết, thường ra công viên chơi, những ngày Noel này bạn chứng kiến rất nhiều trường hợp ông già Noel "móc tiền" khách nước ngoài bằng hình thức chụp ảnh ké rồi chìa tay xin tiền.

"Nhiều khách nước ngoài tỏ ra rất bực bội vì lỡ chụp ảnh chung với ông già Noel nhưng không có tiền lẻ để cho. Thế là ông ta cứ đứng mãi cho đến khi nhận được tiền của khách mới chịu đi", Lan nói.

Philippe C., một du khách người Pháp đang dạo bộ ở Công viên 23/9 bày tỏ sự bất bình: "Tôi phải trả 5 USD cho một ông già Noel ở công viên vì đã chụp hình người này làm kỷ niệm".

Đây là hình thức ăn theo mới của mùa Giáng sinh: ông già Noel xuống phố tìm kiếm khách du lịch đang chụp ảnh để "ké" xin tiền. Theo quan sát của VnExpress.net, những ông già Noel này hàng ngày thường rảo vòng quanh các công viên khu trung tâm để tìm kiếm mục tiêu là những người khách nước ngoài đang chụp ảnh. Khi gặp được những vị khách tham quan nào đang giơ ống kính chuẩn bị chụp, "ông" sẽ xông tới niềm nở mở lời chào "hello", sau đó xin chụp ké với họ. Nhiều du khách nước ngoài vô tư cho "ông" chụp chung, hoặc chụp hình "ông" làm kỷ niệm và rồi đều phải rút tiền ra trả cho "ông".

Anh Long, một nhân viên văn phòng đang ngồi uống cà phê tại công viên 30/4 chứng kiến cảnh đôi co tương tự, chia sẻ: "Ông già Noel thường gắn liền với hình ảnh ban phát quà và đem đến niềm an lành, hạnh phúc cho mọi người. Vậy mà nay lại xuất hiện kiểu lợi dụng hình ảnh tốt đẹp vốn có của ông già Noel để đi gạ khách xin chụp ảnh chung rồi "móc" tiền họ".

"Đây cũng là một kiểu ăn xin, nhưng là ăn xin dạng cao cấp", ông Tám, một người dân ngồi hóng mát tại công viên 30/4 nhấn mạnh.

VnExpress.net ghi nhận được một số hình ảnh tại công viên 30/4 trước Nhà thờ Đức Bà trong ngày 22/12, ông già Noel đi tìm du khách chụp ảnh và xin tiền.

Ông già Noel đang nhìn quanh quất khắp nơi để tìm kiếm mục tiêu.
Nhìn thấy phía trước có một nhóm khách đang chụp hình, ông ta nhanh chân tiến thẳng về phía họ.
Ông già Noel xông đến và xin khách cho chụp hình ké.
Sau khi chụp hình xong, ông già Noel chìa tay xin tiền khách.
Xin tiền xong, ông lại tiếp tục băng qua đường để tìm kiếm mục tiêu mới.

Lệ Thanh

Nhân cách

Dẫu có nhiều cách xin tiền nhưng không hình dung lại có kiểu xin tiền như vậy được! Mong cơ quan chức năng có biện pháp cứng rắn răn đe những kiểu người lười lao động ! Không nên để tình trạng đó làm mất đi hình ảnh đẹp và thể diện của đất nước ngay tại trung tâm đô thị lớn.

Hãy trả lại mùa Noel an lành!

Ngày Noel ngày nay không còn là ngày Noel của riêng những người thuộc Thiên chúa giáo nữa, mà đã trở thành ngày Noel của tất cả mọi người trên thế giới, của người dân Việt Nam. Đừng lợi dụng lòng tốt của người khác mà kiếm lợi về cho mình một cách không chính đáng. Hình ảnh ấy thực sự không đẹp tí nào, thậm chí còn làm cho những người nước ngoài đang sống, làm việc hoặc đi du lịch tại Việt Nam có những ác cảm đối với người Việt Nam (được đánh giá là những người dân hiếu khách).

Ngày nay cùng với sự phát triển không nhừng của xã hội, thì những tệ nạn xã hội cũng càng gia tăng mà thủ thuật của họ ngày càng tinh vi hơn. Chỉ trên một đoạn đường ngắn thôi, tôi thực sự đã chứng kiến những cảnh tượng khiến tôi bị "sốc" trước những con người lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm lợi cho mình.

Có một lần đi qua cầu Sài Gòn để về Thủ Đức, khi vừa tới đầu cầu bên kia, tôi đã thấy một đứa bé trai nằm la liệt bên một mâm bánh cam bị đổ ụp xuống đất từ lúc nào không biết. Nhìn mặt của cậu nhóc đầy bụi đường và ánh mắt rất ư buồn rầu. Tôi và một số người đi đường khác đã dừng xe, và quay lại định giúp cậu bé một ít. Nhưng chỉ còn cách cậu bé khoảng 10m thì có một chị đi đường bảo: "định quay lại hả, nó xạo đó, ngày nào nó cũng làm vậy hết".

Đến đấy thì tôi thấy mình bị sốc vô cùng, một cậu bé còn rất nhỏ mà lại có thể lừa gạt một cách "siêu đẳng" như thế. Tôi thiết nghĩ có lẽ cậu bé cũng là một nạn nhân của một số người, tổ chức nào đó mà hiện nay xã hội đang lên án, đó là những người bắt cóc những người già, trẻ em và biến họ thành những công cụ kiếm tiền bằng việc ăn xin, lừa lộc. Một xã hội phát triển văn minh, giàu có cần có sự đóng góp của nhiều người. Tôi mong mọi người, và các cơ quan chức năng sẽ đấy lùi những hình ảnh không đẹp này.

Dẹp bỏ ngay

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp dẹp bỏ để khỏi mất hình ảnh của Việt Nam với khách du lịch nước ngoài.

Đáng buồn

Thật đáng buồn khi thấy những hình ảnh thế này. Cầu cho sẽ không còn xảy ra ở bất cứ nơi nào khác nữa. MERRY XMAS!

Tôi cảm thấy bị xúc phạm

Thời sinh viên tôi đã cùng các bạn tình nguyện viên đóng vai ông già Noel để tặng quà cho các trẻ em. Nay nhìn cảnh người khác đóng ông già Noel để đi xin tiền khách khiến tôi không khỏi phẫn nộ. Thật quá đáng, những người kia sao lại lấy cả hình tượng đẹp trên thế giới, kể cả đối với người lớn để xin tiền.

Không nên để tồn tại tình trạng trên

Chính những thành phần như vậy đã hạ thấp Việt Nam trong con mắt bạn bè thế giới, cơ quan chức năng thành phố sớm có biện pháp giải quyết vấn đề này

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao