Thứ hai, 14/12/2009, 11:17 GMT+7

Cổ động viên ào ạt vượt cửa khẩu sang Lào

Hai ngày qua, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã vượt cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), khiến giao thông tại quốc lộ 8 tắc nghẽn. Nhiều gia đình ở miền Trung đã thuê ôtô tự lái sang Lào cổ vũ đội nhà trong trận bán kết.
> 'Cháy' tour SEA Games sau đại thắng của U23 VN

Lượng người qua Vientiane cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam chủ yếu đi theo quốc lộ 8, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Thiếu tá Võ Trọng Hải, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), cho biết, từ đầu tháng 12, lượng người đăng ký làm thủ tục sang Lào tăng mạnh, nhất là trận đấu Việt Nam - Thái Lan và trước trận bán kết gặp Singapore. Đỉnh điểm là ngày 13/12, số người sang Lào đông đến nỗi quốc lộ 8 có lúc tắc nghẽn".

Thiếu tá Hải cho hay, người nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo chủ yếu đến từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một lượng rất đông từ Hà Nội.

Cổ động viên Việt Nam tại Lào. Ảnh: An Nhơn.

Không riêng Cầu Treo, các tỉnh miền Trung đều có cửa khẩu thông quan với Lào nên nhiều người dân đã sang Vientiane bằng những ngả này, như: Nậm Cắn, Thanh Thủy (Nghệ An), Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị)...

Một số gia đình ở miền Trung thuê ôtô hoặc dùng ôtô cá nhân để qua cửa khẩu. Giá thuê xe 7-24 chỗ khoảng 5 - 7 triệu đồng cho lịch trình 3 đến 5 ngày.

"Ngay sau khi U23 Việt Nam giành vé vào bán kết, tôi đã nhờ một số người bạn Lào mua vé vào sân và thuê luôn ôtô 12 chỗ để chở cả đại gia đình sang Lào cổ vũ bóng đá. Ở quê, rất nhiều người đã làm thủ tục sang Lào. Hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng 2-0 trước Singapore", anh Nguyễn Văn Nam, một tiểu thương ở huyện Diễn Châu, Nghệ An chia sẻ.

Một số quán ăn, cửa hàng của người Việt mọc lên dịp SEA Games 25. Ảnh: Trường Long.

Những cổ động viên ít điều kiện hơn đã đi xe khách từ Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới đến Thakhek, Vientiane... Từ đầu tháng 12, do biết trước lượng người qua Lào sẽ tăng nên hầu hết nhà xe chạy tuyến Việt Nam – Lào đều tăng chuyến. Một số nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ của bà con người Việt cũng nhanh chóng mọc lên ở nước bạn Lào.

Một chủ nhà xe Vinh - Thakhek cho biết, theo lịch trình hai ngày một chuyến, xe rời Việt Nam và chỉ chạy đến thị xã Thakhek (tỉnh Khắm Muộn) rồi quay về. Nhưng mấy ngày qua, lượng người qua Lào tăng đột biến nên nhà xe đã tăng cường thêm chuyến và chạy thẳng đến Vientiane, nhưng vẫn không đáp ứng hết nhu cầu của khách. Giá vé xe khách từ 300.000 đến 500.000 đồng.

"Do số lượng cổ động viên quá đông nên rất khó tìm được khách sạn. Chúng tôi phải thuê nhà dân, một số người bạn đi cùng thì ở nhà người quen tại Lào. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ thi đấu tưng bừng để đáp lại tình cảm của người hâm mộ", anh Dũng, quê Nghệ An cho biết.

Trận bán kết diễn ra trên sân vận động Chao Anou-vong ở trung tâm Vientiane có sức chứa chỉ 7.000 khán giả. Do lo ngại không mua được vé, nhiều cổ động viên đã đăng ký tour qua hãng lữ hành. Giá tour đường bộ Hà Nội - Vinh - Paksan - Vientiane trọn gói khoảng 220-250 USD mỗi người trong 4 ngày.

Trường Long

Cup vô địch năm nay là của Việt Nam

Với những gì đã thể hiện cùng với sự đi xuống của Thái Lan, Indo, Malaixia. Chức vô địch năm nay khó thoát khỏi tay Việt Nam và hoàn mỹ hơn tí nữa nếu trận chung kết là tranh đấu giữa Việt Nam và Lào. Việt Nam vô địch.

Thắng bóng đá, gia tăng tai nạn

Tôi ủng hộ và luôn luôn mong muốn đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng, nhưng sau trận thắng thì có biết bao tai nạn xảy ra. Thắng cũng đua, thua cũng "bão"... mất hết ý nghĩa và nét đẹp của bóng đá Việt Nam.

Cổ động viên Việt Nam tuyệt vời

Với sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên tại Lào, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ giành chiến thắng trước Singapore. Việt Nam cố lên!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao