Thứ hai, 14/12/2009, 11:38 GMT+7

Người dân làm xiếc trên cầu đường sắt

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tiến Dũng

Điếc không sợ súng

Tôi nghĩ một phần đó là do ý thức của người dân, đúng là điếc không sợ súng. Không phải cứ xây cầu gần đó là giải quyết được vấn đề này.

Người dân làm xiếc trên cầu đường sắt

Người dân tự mình coi thường tính mạng của mình và người nhà. Họ quá chủ quan khi đi trên đường ray và cho cả trẻ nhỏ đi cùng. Chính vì ý thức kém và bản thân coi thường tính mạng của chính mình nên mới có nhiều tai nạn xảy ra.

Phải sớm giải quyết tình trạng này

Thật không hiểu tại sao người ta lại mạo hiểm với mạng sống mình đến như vậy! Đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết, có thể làm cầu hoặc để bảng nghiêm cấm tuyệt đối qua lại đường ray.

Nguy hiểm quá

Không hiểu chính quyền địa phương ở đây làm gì mà để tình trạng như vậy xảy ra gần 10 năm? Nước sông thì thối hoắc ô nhiễm, tai nạn thì xảy ra liên tục mà vẫn cứ làm ngơ. Không hiểu tính mạng các em học sinh và những người dân ở đây còn bị đe doạ tới bao giờ khi không có trạm chắn tàu hoả, báo động. Chưa kể chuyện rơi ngã xuống sông... Tại sao ở Hà Nội mà vẫn để xảy ra những tình trạng như vậy?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao