E-mail
Bản In
Đừng mất tiền oan như tôi
Vì tham của rẻ mà tôi đã rước ngay bếp kiểu ấy, về đun bên thì hở ga, bên thì tịt. Bà con hãy cảnh giác đừng mất tiền oan như tôi. Tôi vẫn nhớ xe tải đó có biển 30...- 3217. Chỉ mong cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để khỏi gây thiệt hại cho nền kinh tế nước nhà.
Tham thì thâm
Tôi cũng từng được mời mua kiểu như trong bài viết nhưng hai tên bán hàng đã chuồn lẹ sau khi tôi bảo: "Hàng ăn cắp à, tôi báo công an nhé...".
Ở đời chẳng có gì dễ dàng cả, đặc biệt là tiền của. Xin mỗi người hãy bớt lòng tham, tham thì thâm.
Mẹ tôi cũng mới bị lừa kiểu này
Mẹ tôi cũng đã từng bị lừa mua bếp gas giá rẻ, Rinnai giá 500.000 đồng. Kết quả là dùng được một hôm thì hỏng.
Đừng nên mua hàng không rõ nguồn gốc
Không chỉ có bếp gas là bị lừa đâu, họ còn lừa bán cả những sản phẩm khác như máy khoan...với chiêu thức nói là đi giao hàng cho công ty nên lấy được hàng xịn để lừa người tiêu dùng. Tôi cũng được biết mấy người quen đã bị lừa bếp gas của những người đi trên xe tải nhỏ màu trắng, còn máy khoan thì của người đi xe máy.
Thiết nghĩ người tiêu dùng không nên mua hàng hoá không rõ nguồn gốc để vừa bị mất tiền lại vừa tạo điều kiện cho bọn lừa đảo tồn tại.
Chuyện thường thấy mà
Đánh vào tâm lý hám đồ rẻ của dân ta và nghĩ rằng mua đồ ăn cắp thường được đồ rẻ nên mới có đất dụng võ cho những kiểu rao bán như thế này. Đây cũng là một bài học cho dân ta nhưng cũng phản ánh sự thiếu nhận thức của người dân.
Ở Trung Hòa - Nhân Chính cũng có tình trạng này
Ngay tại khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính bọn lừa đảo này cũng đang hoành hành. Đọc bài này tôi mới giật mình vì ngay ngày hôm qua 9/12 tôi đi đón vợ qua khu đó cũng bị một chiếc xe tải chạy qua và mấy người trên xe tải dụ dỗ mua với chiêu bài là đi giao hàng cho chủ nhưng thừa một cái bếp ga âm, " lộc của giời, anh mua đi, trả được bao nhiêu thì trả, bọn em mang về cũng bị chủ lấy".
Thủ đoạn cũng tương tự như trên bài kìa là để máy cái vỏ tivi, tủ lạnh. Chúng cứ ấn người ta vào xem và bảo mua... Đọc bài này mới biết tham của gian là hôm qua mình cũng đã là nạn nhân.
Đi ôtô bán bếp gas rởm
Tình trang này tôi gặp cách đây 3 tháng trên cầu Vĩnh Tuy và trên cầu vượt trên quôc lộ 1A vượt quốc lộ 5. Một lần là TV Hanel, một lần là bếp gas Rinnai.
Bất bình
Đọc được tin báo này tôi lại có cảm giác tức tối như y hồi mới mua cái bếp dỏm này. Tôi là người dân ở Đà Nẵng, cũng một lần bị mấy người lừa bán như thế, sau khi phát hiện ra thì chúng đã cao chạy xa bay. Tôi còn biết cũng có rất nhiều người chung quanh xóm tôi cũng bị chúng lừa gạt. Thôi đành nuốt giận vào trong chứ biết làm sao. Một bài học nhớ đời.
Xử lý nghiêm người bán hàng giả
Tôi nghĩ cần phải xử lý nghiêm người bán đồ giả. Những người này không những mang tính chất lừa đảo làm hại đến kinh tế và còn có tác hại không lường được cho người tiêu dùng, bởi hàng kém chất lượng dễ gây nguy hiểm. Cũng cần khuyên mọi người không vì ham rẻ mà tiếp tay cho họ.
Trò lừa bịp này đã có ở Sài Gòn
Tôi ở TP HCM và cũng đã được mấy vị này hỏi thăm rồi. Đang ngồi nhà có chiếc xe tải dừng lại nói là chở hàng cho Nguyễn Kim còn dư và muốn bán một cái bếp gas rẻ để lấy tiền nhậu. Tôi đã đuổi thẳng vì tôi biết quy trình bán hàng của Nguyễn Kim rất chặt chẽ. Nói chung chúng ta phải cảnh giác cao vì chẳng có gì tốt, rẻ mà đi bán dạo cả. Ý thức và hiểu biết một chút thì lừa đảo này không có đất sống.
(Mr Trình - Quận 7 - TP HCM)
Không chỉ ở Hà Nội đâu
Thủ đoạn cùng chiêu thức trên còn xuất hiện nhiều ở khu vực miền Trung và miền Nam nữa. Cứ ham mua đồ xịn giá rẻ thì chỉ thiệt thân thôi. Đúng là tiền nào của nấy...
- TP HCM sẽ xóa ngay quy hoạch 'treo' 17 năm ở Thanh Đa (10/12)
- Chánh thanh tra Cục Đường bộ có dấu hiệu nhận tiền chạy chức (10/12)
- Vỡ đường ống nước, cuộc sống hàng trăm hộ dân đảo lộn (10/12)
- Phó chủ tịch Hà Nội: 'Bịt ngã tư chỉ là giải pháp tình thế' (10/12)
- Miền Bắc nắng đẹp (10/12)
- Tìm thấy bé gái nghi bị 'bắt cóc' (10/12)
- Tài xế xe ben cán chết nữ sinh rồi bỏ trốn (10/12)
- Hải Phòng có chủ tịch mới (10/12)
- Xe tải nổ lốp, lật nhào trên xa lộ (10/12)
- Cầu cửa ngõ Sài Gòn gặp sự cố, cấm xe lưu thông (10/12)
- Cây cầu biểu tượng của TP HCM có thể bị bán (10/12)
- Hà Nội về đêm
(10/12) - Bé gái 6 tuổi nghi bị 'bắt cóc' trước cửa lớp (09/12)
- Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó chủ tịch TP HCM (09/12)
- 'Không nên xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia' (09/12)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố





















VnExpress tuyển dụng
Mua bếp dỏm
Hôm trước em đang ở nhà một mình thì một anh mang bếp gas đến bán . Anh ta nói là đồ ăn cắp nên bán rẻ. Nghe vậy em không muốn mua nhưng nhìn thấy anh ta trông dữ tợn, sợ mình không mua anh ta lại đánh nên cũng ngậm ngùi mà mua. Bây giờ thì em sợ lắm rồi, thấy có ai muốn bán gì là thẳng thừng từ chối. Một bài học cay đắng là quá đủ rồi.