E-mail
Bản In
Thiếu kế hoạch phòng ngừa
Chỉ 5 công trình thủy điện nằm trên một con sông do hai tỉnh quản lý mà không có một kế hoạch phòng ngừa nào để hạn chế tối đa thiệt hại.
(Hoai Van)
Thật không thể tin được
Các vị đã liên hệ với nhau trước khi xả lũ 3 tháng. Nhưng vì không kịp thời thông báo cho nhau việc xả lũ làm 70 người dân thường thiệt mạng và thiệt hại về vật chất là vô cùng lớn, nhưng trên hết vẫn là thiệt hại về con người và về niềm tin. Phú Yên và Gia Lai là hai tỉnh liền kề mà còn chậm thế này thì thử hỏi làm sao có sự phối hợp nhanh chóng giữa Phú Yên và các tỉnh xa hơn (Thủ đô Hà Nội chẳng hạn).
Cần phải xem xét vấn đề này và phải có người chịu trách nhiệm với nhân dân vùng Hạ lưu. Những người nông dân cực khổ, phải mất mạng vì sự phối hợp chậm trể này. Hy vọng lần sau các vị phối hợp trong 3 phút là có kết quả, thời đại công nghệ thông tin mà trên Gia Lai xả lũ, ở Phú Yên lại không biết. Đoàn Đắc Tuấn
Thiếu phối hợp giữa các thủy điện trên sông
Rõ ràng hàng trăm dân thường đã chết oan ức, bài học A Vương chưa nguôi ngoai thì hôm nay dân Phú Yên lại gánh chịu hậu quả tang thương này. Rõ ràng việc phê duyệt thiết kế, quy hoạch Thủy điện đã hoàn toàn thất bại. Chính xác hơn là không có một sự phối hợp nào giữa các thủy điện trên một dòng sông khi xã lũ, mạnh ai nấy xả. Hậu quả này do đâu?
Thủy điện sông Ba xả lũ làm sập hoàn toàn trang trại của tôi
12 cử xả lũ của thủy điện kéo lên cùng một lúc với lượng nước khổng lồ trong đêm 3/11 đã san bằng căn nhà gần 150m2 nằm trong trang trại của tôi. Mấy ngày trước đó thì hồ thủy điện xả với lưu lượng lớn nhưng không đáng kể và không ảnh hưởng gì đến hoạt động của gia đình chúng tôi. Cũng như những năm trước đó thì nước lũ chưa bao giờ nhiều đến như vậy. Bàng hoàng trước cảnh tượng như vậy giờ đây gia đình tôi không biết phải làm sao? Hậu quả này có lẽ là do mình tự gánh lấy chăng?
Cần xem lại quy trình làm việc
Đã đến lúc phải xem xét lại quy trình làm việc và cách ứng xử của chúng ta trong tình huống khẩn cấp. Phải có dự báo sớm. Sau hai đợt lũ lớn ở Miền Trung vói số người chết trên 200. Đây là con số nhỏ? Vậy không ai chịu trách nhiệm chăng. Nếu xử lý thì phải xử lý hình sự thật nghiêm.
Điều đáng chú ý là công tác trồng rừng và bảo vệ rừng đã hiệu quả chưa? Diện tích rừng nguyên sinh ở khu vực miền Trung còn bao nhiêu? Chẳng lẽ sau mỗi năm lụt lội càng diễn biến nhanh và phức tạp đến thế.
Vẫn là khâu tắc trách trong quản lý và phòng ngừa
Sự yếu kém và tắc trách trong khâu quản lý điều hành. Khi sự việc xảy ra dù liên đới cũng phải chịu trách nhiệm
Trách nhiệm
Chúng ta khi làm sai thì thường quy trách nhiệm cho cá nhân này, nguyên nhân kia và cuối cùng thì không ai phải chịu trách nhiệm với toàn dân hết. Cuối cùng mấy chục mạng người chết trong lũ lại đổ cho thiên tai, địch họa và trách nhiệm chỉ là một thứ xa xỉ trong văn hóa lãnh đạo của chúng ta mà thôi.
Việc làm không thể chấp nhận của các công trình thủy điện
Trích dẫn : Nghĩa là các thủy điện trên sông Ba không có sự phối hợp với nhau trong việc điều tiết lũ? - Đúng vậy. Trên sông Ba có tất cả 5 thủy điện đang hoạt động. Tuy nhiên, mới chỉ có 2 thủy điện cùng đặt trên địa bàn tỉnh Phú Yên là Krông Năng và sông Hinh (các nhánh đổ vào hồ thủy điện sông Ba Hạ) là đã xây dựng quy chế liên hồ. Các thủy điện còn lại là An Khê, Ka-nak, Ayun Hạ thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn chưa có quy chế phối hợp liên hồ trong việc xả lũ. Họ muốn xả vào lúc nào, lưu lượng bao nhiêu, phía hạ lưu chúng tôi không biết. Nếu các hồ thượng nguồn cứ đầy thì xả mà không báo, thì hồ cuối cùng như chúng tôi lãnh đủ.
Không còn gì để nói, ăn lương quản lý để làm gì.
Khắc phục hậu quả và điều tra xử lý
70 người chết, trực tiếp hoặc gián tiếp do công tác quản lý và phản ứng với thiên tai của cả công ty thủy điện lẫn chính quyền địa phương. Tôi nghĩ, đây là nỗi đau quá lớn, nếu chúng ta không thực sự trải nghiệm nó, thì sẽ khó có thể hiểu được. Mong hậu quả của thảm họa này sớm được khắc phục, và những cá nhân, cơ quan có trách nhiệm phải được điều tra xử lý. Chúng ta đã có quá nhiều bài học, nhưng dường như những bài học này còn chưa đủ máu xương hay sao mà những thảm họa thế này cứ tiếp tục xảy ra.
Không có cơ chế phối hợp?
Tôi không biết các hồ này đã được xây dựng và đi vào hoạt động được bao nhiêu lâu rồi. Tôi đoán ít nhất trên 5 năm. Nếu đúng như vậy mà các hồ không có quy chế phối hợp với nhau về việc xã nước từ thượng nguồn tới hạ nguồn thì thật là đáng suy nghĩ về cách làm việc.
Hiểu được điều khó xử của ông Tri, nhưng nói đi thì phải nói lại; ông Tri có đệ trình cơ chế làm việc lên cấp trên chưa? Nếu chưa thì đó là trách nhiệm của ông Tri, vì ông là người trực tiếp làm việc nên cơ chế phối hợp như thế nào là tốt nhất chỉ có ông mới biết.
Trường hợp ông đã có đệ trình cơ chế phối hợp lên mà chưa thấy trả lời, thì phải tìm cho được ai là người đang làm chậm tiến độ để quy trách nhiệm thích hợp. Nếu cứ phát biểu lên báo xong rồi thôi thì chắc bão năm sau có tới chúng ta cũng sẽ chỉ nhận được câu trả lời và phân trần tương tự.
Lương tâm nghề nghiệp!
Quả bóng trách nhiệm lại được đá trên sân bóng cuộc đời.
Sự phối hợp giữa các đập thủy điện trên sông Ba là một vấn đề nhỏ, nhưng đã không được giải quyết. Phải chi một ai đó có chút lương tâm nghề nghiệp, có chút tiếng nói thì thiệt hại về con người đâu lớn đến vậy?
Tất cả gói gọn trong 2 từ: "LƯƠNG TÂM"
Nếu phòng tránh được đã đỡ nhiều thiệt hại
Tôi thấy lạ lùng là tại sao những người quản lý không ngồi với nhau để bảo vệ người dân. Khi tai họa xảy ra, người dân thiệt mạng, người dân mất của, người dân mất tất. Ai có thể bù đắp cho họ. Tại thiên tai, có hẳn như vậy không? Trong khi việc xả lũ là do con người, dù là thiên tai chăng nữa, thì nó vẫn có quy luật. Vậy cơ quan khí tượng thủy văn dự báo điều gì?
Tại sao người dân không có thông tin, không được bảo vệ, trong khi đó hàng năm họ vẫn đóng đầy đủ các khoản thuế. Họ đã hoàn thành trách nhiệm với nhà nước, vậy những người thay mặt nhà nước có trách nhiệm bảo vệ người dân, tại sao không bảo vệ họ, giúp họ về thông tin để họ có thể phòng, tránh thiên tai hay tai họa. Khi xảy ra rồi, việc trợ giúp họ là đương nhiên. Nhưng nếu phòng tránh được, thì thiệt hại về cả người và của đã đỡ đi biết bao nhiêu!
Hồ thủy điện sao không xả lũ trước bão
Đã biết trước bão sẽ vào đất liền trước ba bốn ngày, vậy sao các hồ thủy điện không xả nước trước? Phải chăng chính quyền, địa phương cần có những phương án sẵn sàng chống bão như những nước phát triển? Ví dụ, báo động 1 thì phải làm gì và chuẩn bị làm gì, báo động 2 thì sao... Nếu cứ chờ nước đến mới tính thì sao kịp? Tôi thật sự không hiểu nổi ở thế kỷ thông tin này mà mỗi khi có bão thì lại có người thiệt mạng! Đến lúc phải có cơ quan chịu trách nhiệm những hậu quả trên. Quang Liêm
- Công an vào cuộc điều tra sự việc lộ đề thi (05/11)
- Xe khách tránh ổ gà, gây tai nạn liên hoàn (05/11)
- Vùng núi phía Bắc rét dưới 10 độ (05/11)
- 'Chắc chắn có tiêu cực ở các trạm thu phí' (05/11)
- Du lịch bằng tiền 'xà xẻo' của người khuyết tật (05/11)
- 'Có tiêu cực trong điều tra, xét xử vụ án tham nhũng' (05/11)
- Đình chỉ một giám đốc trong vụ lật đò làm 6 người chết (05/11)
- Những cú tranh đường trên cầu Thăng Long (05/11)
- Ghe chở 15.000 lít dầu bùng cháy trên sông (05/11)
- Sài Gòn chống chọi với triều cường cao nhất từ đầu năm
(05/11) - Chuyện tình của chàng lùn và 'chân dài' (05/11)
- Nữ cán bộ môi trường tham gia thám hiểm Nam Cực (05/11)
- Người Sài Gòn vật lộn với mức triều cao (05/11)
- Cục đường bộ thanh tra các trạm thu phí cầu Thăng Long (05/11)
- 6 người bị thương vì nổ khí gas (04/11)
![]() |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'





















VnExpress tuyển dụng
Xả lũ với mạng sống con người Phú Yên
Việc xả lũ như thế tôi cho là chưa hợp lý, cần xem lại. Cám ơn.