Thứ ba, 3/11/2009, 18:39 GMT+7

Vỡ đập tại Phú Yên, người dân hoảng loạn

"Mọi người đang ngủ, nước bỗng ào vào nhà, chẳng mấy chốc tới cổ, ai nấy hoảng hồn cuống cuồng chạy lũ", chị Hương ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, bàng hoàng kể về cơn lũ được cho là kinh hoàng nhất 30 năm qua.
> Lũ lịch sử, nhiều khu vực miền Trung bị chia cắt/ Bình Định chìm trong lũ lịch sử/ Đường sắt tê liệt

Dòng lũ từ thượng nguồn xuống, kết hợp với mưa to trong bão tạo thành sức mạnh dữ dội khiến con đập nhỏ không thể chịu đựng nổi.

Là người sống ở Sông Cầu gần 30 năm qua, người phụ nữ này thảng thốt cho biết chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ kinh hoàng đến thế. Bố mẹ và họ hàng nhà chị đều khóc lóc và "bay hết hồn vía" khi chứng kiến dòng nước cuồn cuộn tấn công cư dân trong thị xã.

Chị Hương kể lại, khi mọi người trong nhà đã lên hết trên tầng thượng an toàn tránh lũ, nhìn ra phía đường cái, chị lạnh cả người khi thấy nhiều người dân từ những gian nhà lụp xụp của xóm tháo chạy ra ngoài để tìm nơi cao ráo hơn. Ngay lúc đó có một chiếc xe tải trờ tới, dòng người cứ thế kêu khóc van xin và đu theo để tìm hướng thoát thân. "Nhìn cảnh này không thể nào cầm được nước mắt", chị nói.

Theo người phụ nữ này, khu dân cư Long Bình, cũng thuộc thị xã Sông Cầu, chỉ toàn nhà thấp, nước cứ cuồn cuộn dâng. Nhiều người trèo kịp lên mái để trú, suốt ngày nay đang không có gì để ăn nên chỉ còn cầu may chờ cứu trợ.

Nhiều ngôi nhà ở Phú Yên sập đổ hoàn toàn sau bão Mirinae. Ảnh: Xuân Hiếu.

Thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên, đến 16h30 hôm nay, tỉnh có 16 người chết, 11 người bị thương, 51 tàu cá và 1 sà lan gỗ bị chìm, 21 tàu bị trôi ra biển. Hầu hết nhà lợp tôn, ngói đều bị tốc mái, trong đó có 140 nhà sập hoàn toàn. Nhiều hồ nuôi tôm bị vỡ, hàng trăm ha hoa màu bị ngập. Tỉnh đã phải cầu viện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đưa 2 máy bay trực thăng đến cứu hộ dân vùng bị ngập trong nước.

Theo đại diện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Phú Yên đang ứ đọng 3.000 người không thể di chuyển đến các tỉnh lân cận do đường sá bị tắc nghẽn. Hiện tỉnh đã phát lệnh cấm lưu thông để đảm bảo an toàn, điều ca nô từ Bình Định và Ninh Thuận đến hỗ trợ. Lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên bị ách tắc nhiều nơi.

Mưa lớn kéo dài, cộng với thủy triều dâng cao khiến nhiều vùng dân cư ở Sông Cầu, Tuy An và Đồng Xuân bị chia cắt. Chiều nay vẫn còn nhiều người kẹt trong vùng nước lũ. Tại xã An Hải (huyện Tuy An) nước biển đã xâm thực vào đất liền 2-3 m với chiều dài hơn 3 km, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Hầu hết các khu vực mất điện, đến cuối ngày do nước vẫn còn dâng cao nên các công ty điện lực, viễn thông vẫn chưa nối lại điện, điện thoại.

Lực lượng cứu hộ đang ứng cứu người dân trong dòng nước chảy xiết và địa hình bị chia cắt. Ảnh: Báo Phú Yên.

Hầu hết các tỉnh Nam Trung bộ đều chịu thiệt hại nặng sau bão Mirinae. Tại Bình Định, vùng đồng bằng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn ngập trong biển nước 1-5 m. Giao thông tê liệt ở nhiều tuyến đường.

Theo đại diện cơ quan phòng chống lụt bão tỉnh, dù đã được chi viện thêm lực lượng, máy bay, nhưng do địa hình quá phức tạp và lượng dân cần hỗ trợ quá lớn nên việc cứu hộ bằng canô và cả máy bay trực thăng cũng gặp khó khăn. Đến chiều tối nay, nhiều người dân vẫn chưa thể đến nơi an toàn.

Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 15h, 5 người dân Bình Định chết do bão Mirinae, 2 người mất tích, 15 người bị thương, 127 nhà sập hoàn toàn, gần 5.000 ngôi nhà hư hỏng, ngập nước, 1 trạm y tế và 116 phòng học bị tàn phá nặng.

Lũ dâng cao cũng khiến hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây lâu năm bị gãy đổ. Nhiều tuyến đê sạt lở, kênh mương bồi lấp, phá hủy hàng loạt tuyến đường giao thông. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính 81 tỷ đồng.

Nước tràn vào nhà, cuốn trôi đồ đạc của người dân. Ảnh: Kiều Mi.

Tại Khánh Hòa, tính đến 16h30 hôm nay, mưa lũ làm thiệt mạng 4 người, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Mực nước dâng cao ở mức báo động 3 tại sông Dinh (Ninh Hà), sông Cái (Nha Trang) và chưa có dấu hiệu giảm.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn hai ngày qua gây sạt lở núi, làm ách tắc giao thông, cô lập nhiều đường nhiều đường từ trung tâm huyện về các xã ở các huyện miền núi. Riêng hệ thống thông tin liên lạc của huyện miền núi Sơn Tây vẫn chưa liên lạc được.

Mưa lớn gây sạt lở nặng tại đèo Viôlăc (huyện Ba Tơ). Chiều nay trời vẫn còn mưa to, nhiều khả năng núi sẽ tiếp tục sạt lở gây ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đến chiều 3/11, bão số 11 đã làm một trường hợp bị thương nặng do chằng chống nhà cửa. Hơn 20 nhà dân ở huyện miền núi Trà Bồng và Sơn Hà bị sập hoàn toàn, hư hại nặng, nhiều trụ sở cơ quan bị tốc mái, đê bị sạt lở và nhiều tuyến giao thông miền núi bị hỏng.

Lũ cuốn trôi nhiều cây gỗ từ thượng nguồn về sông Trà Khúc, tấp vào bờ khiến nhiều người dân kéo nhau đi thu lượm. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho dân trong tình hình lũ lớn quá nhanh và dữ dội, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã phải ban hành lệnh cấm người dân ra bờ sông nhặt củi.

Tính đến 16h30, đã có 25 người chết, 31 người bị thương vì bão Mirinae tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, số liệu thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương này.

Nhóm phóng viên

Bạn đọc chia sẻ hình ảnh bão, lũ tại đây.

Hậu quả sẽ còn tăng thêm

Ai cũng chua xót khi nhìn những hinh ảnh và bài viết của nhóm phóng viên báo. Hiện giờ là các tỉnh ven biển và một phần Gia Lai. Rồi thì vài năm nữa thôi sẽ đến lượt các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước sẽ nhận những thảm họa nặng nề hơn vì sẽ có hàng nghìn hecta rừng bị tàn phá để lấy quặng nhôm. Thiết nghĩ hôm nay ta chống chọi với bão lũ thì cũng đừng quên phòng cho nơi khác!

Khai thác khoáng sản, nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng

Địa hình Việt Nam như một con dốc, dân cư chủ yếu phân bổ dưới đáy dốc và lưng chừng dốc. Đỉnh dốc đang bị huỷ hoại bởi rừng đã tàn, bởi bao nhiêu hầm khai khoáng, dưới đất đang bị khoan đào khai thác triệt để thì chỉ một cơn mưa lớn cũng gây nên lũ mạnh rồi.

Phá rừng là một nguyên nhân dẫn đến nước lũ về nhanh hơn, bất ngờ và mạnh hơn, nhưng hậu quả này vẫn chưa phải lớn lắm đâu. Hậu quả gây nên bởi việc khai thác khoáng sản, xây cất công trình thủy điện, khoan đào núi đá vôi, đào mỏ đất sét (xây nhà máy xi măng) theo cái kiểu ào ào thế này thì lũ sẽ còn ào ào hơn thác đổ nữa.

Chỉ sợ rằng tương lai con cháu của chúng ta phải nhận những "loạt đại bác" kinh khủng hơn thế này nhiều. Lúc ấy dân Việt phải trèo qua đỉnh Trường Sơn mà kiếm chỗ tá túc trên đất bạn Lào thôi. Hai cơn bão vừa qua chưa phải là bão có sức tàn phá lớn nhưng thiệt hại mà nó gây cho con người được cộng hưởng bởi hành vi của chính con người!

Thật tội nghiệp cháu bé quá!

Thấy cháu bé trần truồng trong mưa bão tội nghiệp quá! Các cấp, các ngành có liên quan hãy suy nghĩ và làm việc gì đó thông minh hơn, để không phải khi lũ đến thì mới tìm phương án phòng ngừa.
Nạn phá rừng thì các đầu nậu, các đại gia họ tàn phá xong, dân nghèo lãnh đủ.

Phải xử lý nghiêm!

Thực tế chúng ta không còn biện bạch nào hay cả, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo của ta, phải xét từ Trung ương đến địa phương, không nên đổ trách nhiệm nữa.

Thương về miền Trung

Tôi sống ở miền Nam và ít khi chứng kiến cảnh lũ lụt nhưng nhìn cảnh này tôi thấy đau xót quá. Hình ảnh em bé sao mà thương quá. Sao có những người nhẫn tâm tàn phá rừng làm giàu cho bản thân mà không thấy thương xót cho những người khác phải gánh chịu cảnh như vậy. Tương lai của những em bé như trong ảnh sau này sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy? Nghèo thì phá rừng để giàu, nhưng lũ lụt có giữ được tài sản không? Một người giàu có giúp được 100 người nghèo không?

Nhìn em bé trong bão lụt, mình thấy thương quá!

- Khi bão tới, người lớn còn tìm cách tránh bão được, còn em bé như trong hình thì sao tránh được. Nếu như không có ai cứu thì em bé sẽ ra sao đây... Trẻ em là vô tội sao phải chịu cảnh như vậy
- Mong các ngành chức năng, phải:
+ Xử phạt nghiêm khắc những người xây những công trình đê điều kém chất lượng như thế.
+ Tuyên truyền cho người dân những hậu quả khi chặt phá rừng bừa bãi. Khi họ có ý thức về điều này thì họ không con chặt phá rừng nữa hoặc báo cáo với các ngành chức năng khi phát hiện ai chặt phá rừng bừa bãi.
+ Để người dân nơi bão lụt không chặt phá rừng, ngoài tuyên truyền, các ngành chức năng còn phải tạo công ăn việc làm cho họ. Vì cuộc sống nên bắt buộc họ phải chặt phá rừng vậy thôi.

Đau lòng khi chứng kiến cảnh quê hương bị tàn phá

Tôi là một người sinh ra trên mảnh đất Miền Trung quanh năm mưa bão, thật là xót xa khi biết được người dân, người thân ở quê đang gánh chịu nhiều bất hạnh từ cơn bão lũ vừa qua. Tôi mong mọi người hãy hướng về Miền Trung, hướng về mảnh đất chịu nhiều bất hạnh bằng tất cả trái tim nhân ái của mình.

Cần xem lại việc xây các đập nước đầu nguồn

Hiện nay, các tỉnh miền Trung đang đua nhau xây dựng các đập Thủy điện hoặc đập nước "Cắt lũ". Nhưng liệu cắt lũ có được không nếu như việc quy hoạch và điều tiết không tốt. Gần đây đập thủy điện Bình Điền (Quảng Nam), đập nước Thừa Thiên Huế, và mấy ngày nay là đập nước Đá Vải Phú Yên bị vỡ làm nghiêm trọng hơn lũ lụt ở hạ lưu.
Thiết nghĩ, chúng ta phải xem lại việc xây dựng đập nước, thay vào đó là tăng cường trồng và bảo vệ rừng.

Ai phá rừng, dân lại lãnh đủ!

Dân mình chết nhiều vì bị thiên tai rồi. Nếu rừng chúng ta còn nhiều như những năm 80 thì dân của chúng ta có bị hậu quả như ngày hôm nay không? Chúng ta cứu được hôm nay nhưng mai sau lỡ có cơn bão mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ trốn vào đâu? Tại sao dân lại phải chịu hậu quả mà nguyên nhân không phải do dân gây ra. Rừng vàng của chúng ta đi đâu hết rồi.

Thiên tai là việc của trời nhưng...

Không biết những con người khốn khổ kia còn phải chịu đựng sự khắc nghiệt và đỏng đảnh thời tiết bao lâu nữa. Bão chồng lên bão, thiên tai là việc của trời nhưng cũng phải trách con người bằng các hành vi xấu như phá rừng, đào vàng... đã góp phần cho nó trầm trọng hơn.

Thương quá

Nhìn em bé trong cơn mưa lũ mà thương quá, trách những kẻ vô trách nhiệm, vô tâm với cộng đồng vì cái tham trước mắt, thiết kế sai, thi công thiếu, vật liệu đểu để thế hệ con cháu phải chịu hậu quả. Thương quá những sinh linh bé bỏng!

Không bảo vệ rừng thì còn thiệt hại nhiều hơn nữa!

Nước VN ta năm nào cũng phải đối phó với rất nhiều cơn bão, điều đó cũng là bình thường vì vị trí địa lý của VN, tuy nhiên tôi thấy thiệt hại của bão ngày càng nhiều và càng lan rộng. Trước kia những vùng miền núi, vùng cao ít bị ảnh hưởng của bão, lũ thì 1, 2 năm gần đây những vùng này lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chúng ta cũng biết hàng năm hàng nghìn hecta rừng đã bị chặt phá, những kẻ phá rừng giấu mặt thì ngày càng giàu lên và họ có cuộc sống xa hoa, thoải mái nơi chốn thị thành còn hậu quả thì người dân nghèo đã và sẽ lãnh đủ.

Bão dĩ nhiên sẽ gây mưa to và thế là bao nhiêu nước ở trên cao sẽ đổ xuống đầu của họ, lụt, bão, chết người, thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng? Những người làm luật của VN, chính quyền địa phương những nơi bị thiệt hại nghĩ gì khi năm này qua tháng nọ không ngăn chặn được nạn phá rừng mà chỉ đi chống bão, lũ khi sự việc đã xảy ra. Thiệt hại sẽ còn nhiều và còn lớn hơn nữa nếu việc trồng và bảo vệ rừng không được quan tâm.

Cần xử lý nghiêm

Nhà nước ta cần có những hình phạt thật nặng với những tay phá rừng, và những nhà thi công cơ sở hạ tầng kém chất lượng.

Hãy chia sẻ!

Cả gia đình tôi ngồi xem thời sự, những phút tĩnh lặng.. .Lòng tôi cũng như đau thắt lại khi nhìn thấy cảnh nước lũ xoáy, nước ngập đến cổ người dân. Những em bé, những cụ già... Nếu bão lũ lúc nào cũng quấn trôi càng ngày càng mạnh như vậy, hỏi đến bao giờ người dân mới có điều kiện sống tốt hơn được.

Tôi thật sự mong muốn sự chia sẻ của mọi người và đặc biệt có đôi lời nhắn gửi tới những người có trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng: " Hãy đặt việc bảo vệ rừng gắn liền với sinh mạng của bạn". Thật sự mong một sự cảm thông chia sẻ, tương thân tương ái từ tất cả mọi người tới những con người cùng giọt máu của chúng ta!

Hãy dừng tay chặt phá rừng!

Hãy dừng tay, chặt phá rừng!

Xin hãy bảo vệ môi trường!

Hậu thế của chúng ta sẽ sống ra sao trong tương lai khi mà chính chúng ta đang tự tay phá hủy môi trường sống!

Cứu dân, đồng thời cứu thiên nhiên

Bây giờ quan trọng là cứu những người dân đang chịu cảnh đói rét, thiếu thốn lương thực. Ngay cả chúng ta cũng nên hỗ trợ phần nào cho những người gặp nạn. Nguyên nhân có phải ta thiếu ý thức hay không? Tự bản thân biết rõ hơn ai hết, có phải ta đã quá chủ quan, có phải gậy ông đập lưng ông hay không? Nhìn lại xem ta đã tàn phá thiên nhiên đến mức nào,có phải ta chỉ biết nghĩ cho bản thân nên hậu quả lại đến hơn sức tưởng tượng của ta chăng? Hay thái độ làm việc của ta mơ hồ lơ là, thiếu cẩn thận, chúng ta cần nên góp sức để tìm ra nguyên nhân, hướng giải quyết.

Hãy tự lực cánh sinh là chính

Tôi đã từng ở Huế suốt tuổi thơ và tuổi thanh niên; từng đối diện với nhiều cơn mưa bão lớn; từng cùng nhau giúp đỡ vượt qua họan nạn; không tự xin xỏ tuy thời đó khó khăn và nghèo khổ, điều kiện KHKT lạc hậu hơn bây giờ rất nhiều. Người dân và chính quyền địa phương hãy tự cứu lấy mình trước. Đừng ỷ lại trông chờ. Tất nhiên không ai quay lưng với người thật sự lâm nạn.

Thật xót xa

Nhìn ảnh cháu bé mà không khỏi xót xa. Thương và đau lòng quá.

Quân thua chém tướng

Theo tôi, giờ đây chúng ta nên nhìn lại cách quản lý và thực hiện công tác phòng chống bão lũ một cách triệt để hơn. Nhà nước đầu tư mỗi năm hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đê điều phòng chống lụt bão. Đó là chưa kể chúng ta còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nước bạn. Vậy tại sao cho đến tận ngày hôm nay vẫn có những cảnh đầy thương tâm như vậy xảy ra vì bão lũ? Lỗi tại ai? Xin đừng sổ toẹt trách nhiệm, đổ vấy cho "Trời làm thiên tai", để rồi ung dung ngồi nhận tiền trợ cấp, cứu trợ, trong khi dân chúng khốn cùng. Hãy thi hành kỷ luật ngay luôn lãnh đạo tỉnh để họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với dân, với nước. Có thế mới may ra khắc phục được bão lũ thiên tai cho năm sau.

Cần phạt thật nặng những kẻ chặt cây, phá rừng

Mình đã bật khóc khi nhìn hình ảnh cháu bé trần truồng đang được chú cứu hộ bế trên tay.
THƯƠNG QUÁ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao