E-mail
Bản In
Chuyện nực cười nếu không muốn nói là không thể tin
Một hoạt động công khai và thường xuyên như vậy mà cả gần chục năm nay không hề được phát hiện mà điều vô lý là hoạt động này lại nằm ngay trên quốc lộ nơi mà các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ phải đi qua rất nhiều.
Tôi thật sự thấy sốc trước sự thật này. Con đường bước vào trung tâm thủ đô mà còn xảy ra hiện tượng này thì không biết rằng còn bao nhiêu con đường khác cũng xảy ra hiện tượng này. Tôi rất mong Sở Giao thông Vận tải xử lý thật nghiêm khắc và phải có tính răn đe cao.
Ai trả lại tiền cho dân?
Tôi là người thường xuyên đi qua đoạn đường này, ít nhất là 5 năm nay. Còn nếu tính thời gian tôi nhớ được thì trạm thu phí này tồn tại không dưới 10 năm.
Sự tồn tại của cái sai trong vòng 10 năm mà bây giờ mới được phát hiện thì quả thật không thể tin nổi. Tính trung bình một trạm trong 4 trạm trên thu trong một ngày sẽ thấy số tiền thu của dân trong 10 năm là bao nhiêu: cứ 24h có khoảng 1.000 lượt xe qua trạm, trung bình 10.000/lượt:
1.000 lượt xe x 10.0000/lượt = 10.000.000 đồng/ngày đêm.
10.000.000 đồng x 30 ngày/tháng = 300.000.000 đồng/tháng.
300.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 3.600.000.000 đồng/năm.
3.600.000.000 đồng/năm x 10 năm = 36.000.000.000 đồngtrạm/10 năm.
36.000.000.000 đồng/trạm/10 năm x 4 trạm = 144.000.000.000 đồng/4trạm/10 năm.
144.000.000.000 đồng/4trạm/10 năm (Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng này ai phải chịu trách nhiệm trả cho dân? Và người chịu trách nhiệm trả cho dân sẽ phải chịu hình phạt gì trước pháp luật?
Phải chăng có sự bao che?
Quê tôi ở Mê Linh, Hà Nội, tôi thường xuyên đi qua khu vực này và được biết thì trạm thu phí này đã xuất hiện cách đây hơn chục năm nay rồi. Thực tế thì tôi cứ nghĩ là trạm thu phí này của nhà nước nên khi lưu thông qua đây tôi vẫn chấp hành nộp lệ phí cầu đường.
Phải chăng đây là sự bao che buông lỏng của cơ quan quản lý cho hành vi sai phạm vì thực tế sai phạm này đã diễn ra hơn chục năm nay nên không thể nói là cơ quan quản lý không biết.
Rất mong các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc và có những biện pháp xử lý nghiêm minh vì thực tế thiệt hại của dân là không nhỏ đối với những việc làm sai trái trên.
Có gì khuất tất trong chuyện này?
Không phải một mà là bốn trạm thu phí hoạt động không phép gần chục năm nay mới phát hiện, nghe qua thật nực cười, chắc chuyện này chỉ có ở Việt Nam mà thôi.
Giả sử nếu không có chuyện sửa chữa cầu Thăng Long và phân luồng lại thì biết đến bao giờ mới phát hiện chuyện động trời này đây? Số tiền thu được từ đó đến nay rơi vào tay ai? Có gì khuất tất trong chuyện này chăng?
Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm, thu hồi lại số tiền mà bốn trạm thu phí đã móc túi người dân bao năm qua.
Không thể có chuyện thanh tra giao thông không biết
Tôi dám chắc không ai tin chuyện thanh tra giao thông bây giờ mới biết sự việc này. Sự yếu kém của các cơ quan chức năng thật khó chấp nhận. Theo tôi có một số cách xử lý:
1. Những người có trách nhiệm liên quan nên tự nguyện rời bỏ vị trí công tác của mình, thật đáng hổ thẹn nếu còn tìm cách bào chữa cho chuyện này.
2. Các cơ quan chức năng cần làm rõ về mức độ sai phạm và những thiệt hại vật chất cho xã hội để có biện pháp xử lý thích đáng.
Cần xử lý nghiêm
Tôi là người thường xuyên đi lại qua tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, theo quan sát của tôi thì các trạm thu phí này ra đời cách đây đã được gần chục năm nay. Có lẽ tôi và nhiều người khi qua các trạm thu phí này cứ nghĩ là các trạm thu phí hợp pháp. Thật sự khi đọc bài này tôi thấy rất bất ngờ, sai phạm này đã tồn tại nhiều năm nay giờ mới bị phát hiện.
Rất mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh vụ việc này, trong đó đặc biệt là sai phạm của đơn vị quản lý khi đã làm sai quy định nhà nước. Đồng thời làm rõ xem trách nhiệm của các đơn vị đối với những thiệt hại của nhân dân khi đi qua khu vực trên.
Cần truy tố
Trạm thu phí đâu có nhỏ và tồn tại cả quãng thời gian dài và móc túi những xe qua đây không biết bao tiền! Tôi mong rằng không chỉ dỡ bỏ các trạm thu thí chui này mà còn phải đưa những kẻ chủ mưu ra truy tố trước pháp luật
Tại sao bây giờ mới phát hiện
Tôi thấy thật buồn cười khi sự việc chỉ được phát hiện khi Sở GTVT phân luồng giao thông đường cầu Thăng Long. Trạm thu phí đâu phải là quán cóc vỉa hè mà họat động bao nhiêu lâu mới bị phát hiện. Số tiền thu trái phép bao lâu nay của dân ai là người chịu trách nhiệm, trả cho dân cách nào đây.
- Hơn 500 học sinh tiếp tục phải nghỉ học vì e ngại môi trường (30/10)
- Đỉnh triều cường TP HCM cao dần về cuối năm (30/10)
- Sinh viên phản đối vì phòng học cạnh kênh thối (30/10)
- Liên hợp quốc hỗ trợ Việt Nam chống tham nhũng (30/10)
- Chiêng đồng lớn nhất Việt Nam (30/10)
- Biển Đông sắp có bão mạnh (30/10)
- Giám sát của Quốc hội tốn kém, nhưng hiệu quả thấp (30/10)
- Vedan trả lại giấy chứng nhận 'An toàn vì sức khỏe cộng đồng' (29/10)
- Khu tái định cư không đèn, xập xệ ở Hà Nội
(29/10) - Núi nứt đe dọa hàng trăm học sinh, giáo viên (29/10)
- Những hố ga 'bẫy' người giữa thủ đô
(29/10) - 'Thành lập dân quân bảo vệ chủ quyền biển' (29/10)
- Thu phí ôtô vào Sài Gòn là thí điểm liều (29/10)
- Hơn 50 giáo viên và học sinh phải nhập viện vì khó thở (29/10)
- Sở giao thông quyết xẻ công viên mở đường ra Tân Sơn Nhất (29/10)
![]() |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'





















VnExpress tuyển dụng
Trách nhiệm các cơ quan nhà nước ở đâu?
Đây là sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi nghĩ lỗi này trước hết thuộc về trách nhiệm của chính các cơ quan này. Cần phải đưa ra hình phạt thích đáng cho những người liên quan.