Thứ bảy, 24/10/2009, 15:04 GMT+7

Côn đồ hành hung, đâm chết một người

Vừa ra khỏi nhà, hai anh em Ẩn và Vỹ liền bị một nhóm côn đồ lao vào đâm chém túi bụi. Người cha là Hoàng Ngọc Lộ chạy ra can ngăn liền bị đâm trúng tim, chết tại chỗ.

Sáng nay (24/10) người dân trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một nhóm côn đồ đi trên 3 chiếc xe gắn máy, mỗi chiếc chở 3 người, cầm theo nhiều hung khí lao vào hai anh em Hoàng Ngọc Ẩn và Hoàng Ngọc Vỹ đâm loạn xạ.

Thấy vậy, đang ở trong nhà, ông Hoàng Ngọc Lộ (69 tuổi, cha của anh Ẩn và Vỹ) chạy ra can ngăn liền bị một kẻ trong nhóm côn đồ này vung dao đâm thẳng vào tim. Ông Lộ chết ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ án thu hút người hiếu kỳ tò mò đến xem. Ảnh: Phong Trần

Hai anh em Ẩn và Vỹ cũng bị nhiều vết đâm, bị thương rất nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm đồng cho biết, tình trạng sức khỏe cả hai anh em rất nguy kịch. Vỹ bị một vết đâm sát gan và Ấn bị thương ở đầu rất nặng phải tiến hành phẫu thuật ngay trong sáng nay

Sau khi gây án, nhóm hành hung đã bỏ chạy, để lại hiện trường một chiếc xe gắn máy.

Theo hàng xóm gia đình ông Lộ, người đàn ông này rất hiền lành, hiện làm bảo vệ cho văn phòng đại diện một tờ báo ở Đà Lạt.

Điều tra ban đầu của Công an thành phố Đà Lạt, đây là vụ sát hại đồng nghiệp do mâu thuẫn làm ăn. Công an đang tiến hành truy tìm các hung thủ và điều tra vụ việc.

Quốc Dũng - Phong Trần

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao