Thứ bảy, 24/10/2009, 00:39 GMT+7

Những lời tỏ tình chằng chịt trên di tích cổ

Không chỉ những di tích cổ của Hà Nội như tháp Hòa Phong, Tháp Bút mà cả nơi vui chơi cho trẻ em cũng chi chít những lời tỏ tình, yêu thương của giới trẻ. VnExpress.net ghi lại những hình ảnh này.

Nằm cạnh hồ Gươm, tháp Hòa Phong cao 3 tầng là di tích duy nhất của chùa Báo Ân (chùa Quan Thượng dựng đời vua Minh Mạng - năm 1842) còn sót lại đến ngày nay. Đây là loại tháp hiếm có ở thủ đô với 4 cửa vòm, 4 mặt ở tầng hai có hình bát quái...
Tuy nhiên, lâu nay ngôi tháp cổ này đang trở thành điểm vẽ bậy, nơi "dốc bầu tâm sự" của giới trẻ. Nhiều bạn ở lứa tuổi học sinh sinh viên không ngần ngại dùng bút đủ các loại màu viết chằng chịt lên toàn bộ mặt trong và ngoài của tháp.
Những dòng chữ chứa đầy tình cảm như: "Anh yêu em", "Mãi mãi bên nhau" hay "Mong sẽ đỗ đại học"... và kèm theo đó là ngày tháng lưu lại "chứng tích" này.
Tương tự, dù được đặt trên đỉnh núi Độc Tôn nhưng lâu nay Tháp Bút nằm phía ngoài lối vào đền Ngọc Sơn (hồ Gươm) được xây dựng cách đây chừng 150 năm cũng đang trở thành nơi vẽ bậy.
Người ta viết lên đó những dòng chữ đủ màu.
Thậm chí, khu sân chơi dành cho trẻ em 4-14 tuổi đặt trong Công viên Thống Nhất cũng "chan chứa" những lời yêu thương của các "anh chị" mới lớn.
Vậy là ngay cả trong lúc vui chơi, những tâm hồn non nớt này cũng dần bị tiêm nhiễm những câu chữ, lời lẽ ngoài tầm hiểu biết.

Khánh Chi

Chia sẻ những hình ảnh vẽ bậy mà bạn ghi được tại đây.

Nên là người 'sành điệu' có 'văn hóa'

Hiện nay các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM, nạn vẽ bậy trên các công trình công cộng đang rộ lên rất mạnh mẽ. Tôi thật sự thấy buồn và xấu hổ thay cho lớp trẻ hiện nay, mặc dù tôi cũng đang trong độ tuổi này. Các bạn chưa có ý thức bảo vệ, tôn trọng những công trình công cộng hay công trình mang tính lịch sử.

Hy vọng các bạn hãy nên suy nghĩ lại những hành động của mình. Chúng ta hãy thể hiện cái "tôi" của mình sao cho có văn hóa, mang tính cộng đồng để các bạn nước ngoài hay chí ít cũng là những bạn không thuộc thành phố lớn phải nể, người lớn phải tôn trọng, hoan nghênh, khuyến khích mới gọi là "Giới trẻ sành điệu".

Hy vọng các bạn đồng ý với tôi.

Bảo vệ danh thắng là bảo vệ nguồn gốc dân tộc

Tôi thấy ở nhiều nơi có di tích hay danh lam thắng cảnh đẹp hay xảy ra hiện tượng "lưu bút" kiểu này chứ chẳng riêng gì tháp Hoà Phong. Song, những di tích ngay giữa thủ đô - nơi đến đầu tiên của nhiều khách du lịch nước ngoài thì những kiểu lưu bút này quả là không chấp nhận được.

Thành phố nên làm một hàng rào chắn mỹ thuật bằng thép trắng xung quanh chân tháp để giữ gìn, tạo sự chiêm ngưỡng cho người qua lại để duy trì một di tích lịch sử đẹp trong quần thể hồ Gươm trước khi thành phố kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Di tích Tháp Bút vào những ngày Lễ, Tết khi có tổ chức ca nhạc ở ngã ba đường còn là nơi ngồi chiêm ngưỡng cho khá nhiều người biết "tận dụng hàng ghế cao"... Có lẽ họ sợ để lâu không chùi rửa các phiến đá đó nó sẽ bị rêu phong cổ kính quá chăng? Xin được cùng mọi người chia sẻ ý kiến.

Nhìn di tích bị bôi bẩn, tôi thấy bị xúc phạm

Chúng tôi đến nhiều di tích thấy phần nhiều các hình vẽ, câu chữ viết vẽ bậy thể hiện bằng tiếng Việt. Hành vi viết vẽ bậy trên di tích là vi phạm pháp luật di sản của nhà nước. Nhìn những di tích bị bôi bẩn thì không người Việt Nam nào có lòng tự trọng dân tộc không bị xúc phạm.

Tôi cũng từng định chụp ảnh ở tháp Hòa Phong

Tôi không phải là người con của thủ đô nhưng tuần trước có dịp ra Hà Nội chơi và đi vòng quanh hồ Gươm. Hà Nội có một không khí khác hẳn TP HCM mà có lẽ tôi chỉ thấy được ở Hà Nội.

Đi ngang hồ Gươm tôi để ý thấy một cái tháp cổ ngay cạnh bờ hồ, tháp Hòa Phong trên hình. Là một ngưởi rất thích chụp ảnh, tôi cảm thấy thích thú với tháp này, nó mang vẻ cổ kính bên cạnh tháp Rùa giữa phố phường đông đúc, náo nhiệt của phố cổ nên tôi rất hồ hởi bảo chỗ đấy mà chụp hình thì tuyệt quá.

Tuy nhiên bạn tôi (cũng là một người thích nhiếp ảnh) cười bảo là giờ chỗ đấy chụp hư hết hình, bị vẽ bậy kín hết tường rồi. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng và đến hôm nay nhìn hình đăng lên ở trên tôi thấy không thể chấp nhận cho hành vi vô văn hóa như thế.

Các bạn trẻ chỉ vì những phút vui vẻ nông nổi mà làm ảnh hưởng đến cả một di tích văn hóa như thế, tất cả phụ thuộc vào ý thức của mọi người. Mong là mỗi người dân có ý thức hơn về việc bảo vệ các di tích văn hóa hơn.

Tuổi mới lớn bây giờ yêu sớm quá

Nhìn những cảnh tượng mà tôi thấy xót xa cho những di tích cổ như thế này. Đáng lẽ ra chúng phải được bảo tồn, nay nó lại thành chỗ ghi bậy của giới trẻ, với lời lẽ yêu thương. Tôi thấy bây giờ giới trẻ yêu sớm quá.

Nhiều bạn trẻ thật không có ý thức

Các bạn học sinh bây giờ không biết tôn trọng các di tích cổ xưa. Vẽ ở đâu thì vẽ, nhưng sao các bạn ấy lại đi vẽ lên những toà tháp đáng ra là niềm tự hào của người Hà Nội?

Đừng làm những điều lạc hậu như vậy nữa

Khi nhìn những dòng chữ tràn đầy yêu thương như vậy trên những di tích mang tính lịch sử hay trên những công trình công cộng thì chẳng thấy lãng mạn hay đẹp nữa. Mong rằng các bạn trẻ có ý thức hơn trong lối sống hiện đại, văn minh. Đừng làm những điều lạc hậu như vậy nữa.

Thiếu ý thức

Thật đáng buồn, tình yêu trẻ con, việc làm thiếu ý thức đang giết dần những di tích hàng trăm năm tuổi. Chưa hết, nó còn ảnh hưởng tới những đứa bé khi tới nhưng khu vui chơi, thật đáng buồn.

Phải có quy định xử phạt những hành vi này

Phải có quy định tại những nơi công cộng, ghi rõ số tiền bị xử phạt cho từng hành vi... Một số nơi vui chơi ở địa phương tôi, mọi người không dám vi phạm vì đã đọc được những quy định trước khi vào và nhân viên bảo vệ khu di tích, khu vui chơi đã theo dõi chặt chẽ.

Phạt viết, vẽ bậy

Đã đến lúc chúng ta nên có hình phạt cho những người thích viết, vẽ bậy nơi công cộng. Hình thức là đeo bảng trước ngực đi nhặt rác một tuần, có người quản giáo đi kèm.

Cần đi học lại môn 'Giáo dục công dân'

Tỏ tình và ghi lại những giây phút yêu thương thì có nhiều cách, chứ ghi bậy lên di tích lịch sử và khu vui chơi thì thật thiếu ý thức. Những đôi bạn trẻ ghi lên đó sau này có dám dẫn con mình đến và hãnh diện nói rằng bố (mẹ) đã ghi lên đó không? Nếu tường nhà các bạn ấy bị ghi bậy lên thì các bạn có bực mình và thấy đáng lên án hay không? Hãy suy nghĩ lại và là người công dân có ích cho xã hội.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao