Thứ tư, 21/10/2009, 22:00 GMT+7

Chủ tiệm phế liệu tử vong vì mở lựu đạn

Ngày 21/10, một tiếng nổ làm bàng hoàng ấp Phú Hòa, Bến Cát (Bình Dương). Tại hiện trường, người dân tìm thấy người đàn ông nằm sóng xoài bên vũng máu.

Nạn nhân là Võ Văn Hoàng (57 tuổi), chủ căn hộ nơi phát ra tiếng nổ. Ông đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ trái đạn gây chết người. Ảnh: Minh Tâm.

Trong căn phòng nhỏ đầy khói bụi, những người xung quanh tìm thấy nhiều phế liệu do ông Hoàng đào được, đặc biệt là lựu đạn M79.

Theo nhận định của người dân, có thể ông Hoàng đã mở đầu đạn M79 - vốn mang tính sát thương cao, sẽ nổ khi tua đủ vòng. Có thể, ông Hoàng không may, xoay nhẹ vào lựu đạn khiến nó phát nổ.

Ông Hoàng hành nghề rà tìm phế liệu đã hơn 30 năm qua. Thời gian gần đây, một con đường mới mở gần nhà, xe cuốc đào lên lộ nhiều phế liệu nên ông thường tranh thủ thu lượm mang về nhà phân loại để bán. Sáng 21/10, nhiều người dân gần đó thấy ông vác về nhà một bao đựng phế liệu như thường lệ.

Minh Tâm - Tuệ Mẫn

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao