Thứ tư, 21/10/2009, 18:06 GMT+7

Gượng dậy sau bão lũ với nhiều lo toan

Đôi mắt u buồn của em Phạm Phương Thảo, học sinh trường THCS Bình Minh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trước nỗi đau mất mẹ do bão lũ gây ra.
Rồi Thảo cùng em cố lục lọi những gì còn sót lại từ trong đống sách vở ngập lũ lấm lem bùn đất, chuẩn bị đến trường trở lại.
Bão số 9 gây sóng lớn giật sập nhiều nhà dân ở xóm cồn, thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhiều đứa trẻ phải sống cùng ba mẹ trong lều bạt tạm.
Sau bão, ngư dân Lý Sơn tiếp tục ra khơi đánh bắt thuỷ sản. Ảnh chụp qua vuông cửa sổ còn sót lại sau bão của một căn nhà nhìn ra biển.
Các phương tiện xe cơ giới của ngành giao thông vận tải Quảng Ngãi khai thông, giải tỏa những điểm sạt lở trên tuyến đường từ Trà Bồng đi huyện miền núi Tây Trà.
Người dân Lý Sơn tất bật ra đồng làm đất, thay cát trồng vụ tỏi mới.
Người dân xã Binh Minh, huyện Bình Sơn, chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền mua tôn về dựng lại nhà.
Người dân ở xóm Cồn, thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn, dọn dẹp đống đổ nát sau bão số 9 để xây dựng lại từ đầu.

Trí Nguyễn

Nhóm Vòng Tay Xanh về trực tiếp Lý Sơn ngày 15/12

Mình thấy có một nhóm bạn Vòng Tay Xanh đang có kế hoạch quyên góp về Lý Sơn. Các bạn ấy nhận sách giáo khoa các cấp I, II, quần áo cũ, mền mùng, tiền mặt và tất cả những gì các bạn có thể ủng hộ được.

Trích từ website http://vongtayxanh.com: "Kế hoạch lần này của Vòng Tay Xanh là liên hệ trực tiếp với bạn bè tại địa phương để khảo sát tình hình thực tế. Và Vòng Tay Xanh cũng sẽ có đại diện trực tiếp về Quảng Ngãi, trao tận tay các phần quà cho người dân. Vì thế các phần quà của Vòng Tay Xanh cũng sẽ đến được tận tay các em và thiết thực nhất cho các em học sinh tại đây. (Vòng Tay Xanh không qua bất kỳ trung gian và các khoản chi cá nhân, đi lại đều tự túc)."'

Các bạn vào đó ủng hộ đi.

Cảnh nghèo gặp thêm cái eo...

"Miền Trung lũ lụt, miền Tây nước lớn...", đó là câu hát trong bài hát "Bạn tôi" do ca sĩ Quang Linh trình bày. Thật là đau xót cho những cảnh ngộ, những gia đình éo le nghèo khổ lại gặp thêm cái eo đeo đẳng. Không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao sau khi cơn bão qua đi. Người, nhà cửa công việc, tiền nong... đó là những thứ mà người dân cần có để dựng lại ngôi nhà tạm bợ lấy chỗ tránh mưa, nắng và đặc biệt là họ cần những bữa cơm qua ngày.

Hướng về miền Trung

Thương tiếc cho những cảnh đau mất cha mất mẹ mất nhà cửa và không biết người dân nơi đây sẽ mất bao tiền, công sức để dựng lại tổ ấm của mình. Những em thơ kia liệu có được đi học không, cả nước đang hướng về miền Trung cát bụi.

Bằng lòng hảo tâm, các cá nhân, các tổ chức và các cơ quan đoàn thể hãy chung tay góp sức giúp một lòng giúp những số phận con người đã thoát cái chết của biển cả.

Tôi mong rằng những số tiền được ủng hộ sẽ đến tay người dân. Vì tôi cũng là người dân miền Trung, tôi phần nào biết được nỗi đau của thiên tai gây ra và người dân quê tôi chưa bao giờ nhận một nghìn đồng nào từ ủng hộ của đồng bào trong cả nước. Đến bây giờ tôi mới biết được là đồng bào cả nước luôn luôn ủng hộ đồng bào miền Trung nói riêng và những vùng gặp thiên tai nói chung.

Đã khổ còn khổ hơn

Tôi cũng là một người dân ở vùng bão lũ (Bình Phước, Bình Sơn, Quảng Ngãi), cũng đã thấm thía thế nào là thiên tai, bao cơ cực của người dân ở đây; nhà cửa, của cải, cây cối, thiệt hại không thể kể hết ra đây được. Tuy nhiên, việc bức bách nhất mà tôi cũng như những người dân nơi đây là cơn bão đã qua hơn 20 ngày rồi mà tình trạng điện đài ở đây không có, giống như đang sống trong thời bao cấp vậy.

Càng bức xúc hơn là việc khắc phục không được tiến hành một cách nhanh chóng, có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa chính quyền địa phương và điện lực. Hỏi ông này thì ông này chỉ ông kia, người dân không biết đâu mà lần, trên đài báo thì lúc nào cũng nói là tổ chức này nọ, ủng hộ này kia, vậy chứ có ai hiểu thấu những khó khăn này không. Đã khó khăn rồi mà giờ bao nhiêu hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân không thể trở lại bình thường được.

Qua đây, tôi tha thiết mong rằng quý đài báo cũng như những tổ chức cá nhân nói lên giùm tiếng nói để mong các cấp có liên quan thúc đẩy việc chỉnh sửa, cung cấp lại điện cho người dân quê tôi, giống như mình làm một việc ủng hộ người dân bị bão lũ như các tổ chức đã và đang làm vậy. Tôi và những người bà con nơi đây xin chân thành cảm ơn!

Hãy làm gì đó đi mọi người!

Mọi người ơi hãy làm gì đi chứ! Đừng chỉ đứng yên mà rơi nước mắt! Mọi người ở vùng lũ ấy cần những hành động thiết thực của chúng ta chứ không phải chỉ là lòng thương và những giọt nước mắt! Nhìn lại mình xem, và nhìn họ kìa! Đừng quay đi, xin hãy làm một điều gì đó!

Khi nào mới hết cảnh khổ đây

Thật tội cho các em. Hy vọng các trường đại học mỗi bạn sẽ góp 10.000 đồng để cho các em như lớp chúng tôi đã làm, không cần thông qua trường. Mỗi bạn hãy thấy trách nhiệm của mình thì sẽ góp được và gửi đến nhờ báo đài chuyển dùm. Tại sao ta có thể ăn một tô phở mấy chục nghìn, ăn chơi mấy trăm nghìn...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao