Thứ năm, 22/10/2009, 11:50 GMT+7

Nghĩa trang Văn Điển trước ngày đóng cửa

Sau 30/6/2010, khu địa táng của nghĩa trang lớn nhất Hà Nội (trước khi mở rộng) sẽ đóng cửa, hơn 1.000 hộ dân sẽ không phải chịu cảnh ô nhiễm. Các phương án nghĩa trang thay thế sẽ cách trung tâm 40-70 km.

Buổi sáng, nghĩa trang Văn Điển - cách trung tâm thủ đô 15km, khá vắng lặng, thi thoảng có nhóm người đến viếng mộ. Từng dãy mộ được trồng cỏ xanh ngay ngắn, đánh số thứ tự. Gần trưa mới có một đoàn xe tang chạy vào nghĩa trang, linh cữu được chuyển tới một mộ phần nằm khuất phía cuối nghĩa trang.

Trong văn phòng của Nghĩa trang Văn Điển, các loại giá dịch vụ đều được niêm yết, chi phí an táng cho người lớn là 2,8 triệu đồng, điện táng 2,5 triệu đồng. Ở đây còn nhận làm các dịch vụ như cải táng mộ, xây mộ, trồng cỏ hay lưu giữ bình tro...

Đang xem giá cả, ông Nghiên, nhà ở phố Nguyễn Lương Bằng cho biết, nghe thông tin nghĩa trang sắp đóng cửa nên đến tìm hiểu thực hư. Ông đã đi khảo giá đặt mộ phần tại một số nghĩa trang ở Mỹ Đình, Mễ Trì, có nơi đưa giá 30-40 triệu đồng vì họ bảo nghĩa trang Văn Điển không còn nhận mai táng.

"Đến đây tôi mới biết nghĩa trang vẫn hoạt động bình thường tới giữa năm sau, mộ cũ vẫn được cải táng tại đây. Tuy nhiên, nhà tôi có hai cụ già yếu, cũng phải lo mộ phần cho tương lai, nếu quá xa trung tâm thì khó khăn cho việc đi lại", ông Nghiên bày tỏ.

Theo một nhân viên ở đây, mặc dù thông báo sẽ đóng cửa vào tháng 7, song việc mai táng vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày có khoảng 6-7 người được đưa về an táng tại nghĩa trang. Sau khi đóng cửa, các mộ phần cũ vẫn được cải táng tại đây. Sau này, đây sẽ trở thành một công viên nghĩa trang của thành phố.

Nghĩa trang Văn Điển sẽ trở thành công viên - nghĩa trang. Ảnh: Đoàn Loan.

Tồn tại gần 50 năm, nghĩa trang Văn Điển nằm liền kề các xã Tam Hiệp và Vĩnh Quỳnh thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội, diện tích 18ha, hiện có khoảng 20.000 ngôi mộ. Từ hơn chục năm nay, đây là khu vực gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân sống liền kề. Đã nhiều năm nay, huyện Thanh Trì kiến nghị với UBND thành phố dừng việc chôn cất tại nghĩa trang này nhưng đến giờ mới được chấp thuận.

Theo ông Hoàng Thánh Thái, Trưởng ban phục vụ lễ tang Hà Nội, những trường hợp đưa vào đây chôn cất sẽ thực hiện cải cát - tức bốc mộ cũ lên và chuyển đi nơi khác sau 3 năm. Còn những trường hợp được hợp đồng điện táng ngay từ đầu sẽ có khu nhà lưu giữ tro cốt riêng. Bình quân mỗi tháng, nghĩa trang Văn Điển tiếp nhận hơn 600 trường hợp, trong đó khoảng 400 trường hợp được đưa vào đây với yêu cầu điện táng, còn lại hơn 200 trường hợp đề nghị dành đất để chôn cất.

Sau khi dừng nhận địa táng, nghĩa trang này sẽ được đầu tư thêm bốn lò thiêu, đồng thời đầu tư, cải tạo trở thành công viên, kết hợp giữa những khu nhà để tro cốt và cây xanh.

Theo Ban phục vụ lễ tang Hà Nội, hiện quỹ đất dành cho việc chôn cất trên địa bàn đã gần như hết. Hai nghĩa trang được coi là khá mới của Hà Nội là nghĩa trang Yên Kỳ (Ba Vì) chỉ còn tiếp nhận được khoảng 5 năm nữa, nghĩa trang Thanh Tước (Mê Linh) thì chỉ hết quý III năm 2009 là hết chỗ mai táng, khu dành cho cải táng thì còn tiếp nhận được thêm 2 năm nữa.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã giao Viện Quy hoạch Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác định địa điểm và giới thiệu địa điểm xây dựng nghĩa trang tập trung của thành phố mà không chờ Quy hoạch chung thành phố được duyệt.

Bên cạnh đó, thành phố nghiên cứu xây dựng thêm nghĩa trang thuộc các khu vực như huyện Chương Mỹ (phía tây thành phố); liên tỉnh phía Hưng Yên (phía đông thành phố); huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín (phía nam thành phố). Đặc biệt, Sở Xây dựng có trách nhiệm làm việc cụ thể với huyện Mê Linh xem xét việc mở rộng thêm 1 ha ở Nghĩa trang Thanh Tước.

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, đã có một số doanh nghiệp đề xuất được tham gia xây dựng nghĩa trang theo hướng xã hội hóa như Công ty Du lịch Bình Minh, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty An Lạc Viên, Công ty Hoa Sen.... Hà Nội cũng sẽ xây dựng thêm 9 nhà tang lễ trên địa bàn quận, huyện và các nghĩa trang tập trung của thành phố.

Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội Tô Anh Tuấn cho biết, đơn vị này đã giới thiệu hai địa điểm thay thế khi nghĩa trang Văn Điển đóng cửa là nghĩa trang Yên Kỳ (huyện Ba Vì) phần mở rộng và nghĩa trang xây mới tại Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) - cách trung tâm thành phố 40-70 km. Hiện đã có 2 nhà thầu đang lập quy hoạch, xin đầu tư theo hình thức xã hội hóa với dự án mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ khoảng 150ha, nghĩa trang Bắc Sơn (Sóc Sơn) với diện tích tương đương.

Tại một cuộc họp mới đây, chủ đầu tư là Công ty Du lịch Bình Minh đã cam kết cuối tháng 10 trình thành phố quy hoạch 1/2000 và hoàn thành một phần dự án nghĩa trang Yên Kỳ vào tháng 7/2010.

Đoàn Loan

Nên đầu tư thêm các lò thiêu

Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi và quan tâm tới các sự kiện chung của thành phố. Tôi nhận thấy một vấn đề rất lớn, đó chính là tại sao chúng ta không đầu tư thêm nhiều các lò thiêu, để có thể hoả táng những người quá cố?

Vấn đề thứ nhất sẽ được giải quyết là quỹ đất thành phố không bị nhỏ dần đi vì những ngôi mộ, những nghĩa trang. Vấn đề thứ hai là vấn đề về vệ sinh môi trường, vấn đề tâm linh môi trường sống. Chúng ta hãy thử hỏi bản thân xem có ai muốn sống cùng với mấy nhà tang lễ, mấy khu nghĩa địa?

Việc quyết định di chuyển nghĩa trang sang các vùng phụ cận theo tôi thì cũng chỉ là những giải pháp trước mắt. Cùng với việc nếu phê duyệt cho các nhà đầu tư thầu để việc an táng đi theo hướng xã hội hoá thì 150 ha đất sẽ ra sao?

Bao nhiêu người dân sẽ mất đất canh tác, đời sống người dân sẽ như thế nào? Đó là chưa kể đến việc ô nhiễm môi trường tại các quận huyện nơi nghĩa trang được mở rộng xây dựng. Nghĩa trang sẽ nhiều và càng nhiều khi nhà nước mở nhiều nghĩa trang, bởi vấn nạn ô nhiễm và thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tăng.

Tuyên tuyền từ chôn cất sang điện táng

Nhà nước nên có chương trình tuyên truyền chuyển từ chôn cất sang điện táng cho vệ sinh. Nếu một gia đình nghèo sống ở Hà Nội mới làm thủ tục mai táng cho người thân lại phải lo cải táng nợ nần cứ chồng chất.

Theo tôi, cuộc đời con người quan trọng nhất là lúc sống sau khi chết chỉ làm một lần điện táng là xong còn dành đất để sản xuất, làm nhà cho người sống, với tình hình dân số VN cứ đà tăng trưởng này thì thế hệ mai sau lấy đất đâu mà sống.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao