E-mail
Bản In
Còn đâu những con đường xưa
Dự án 10 năm nhưng tôi không biết 100 năm sau tôi có còn được thấy lại những con đường SG ngày xưa không? Tôi chỉ mong ước rằng con cháu tôi sẽ được đi trên những con đường SG tôi đi hồi chưa có các dự án này, nhưng chắc là giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.
Đừng đổ hết trách nhiệm lên trên
Nói đi cũng nói lại, do cơ chế thị trường, mọi người sống ích kỷ hơn, tham lam hơn, ai cũng mưu cầu giàu sang một cách nhanh chóng. Họ kéo nhau lên TP làm bất cứ gì, miễn sao có thật nhiều tiền. Mặt trái của nó là gì? TP không thể nào phát triển đủ cơ sở hạ tầng cho lượng dân số ngày một gia tăng, mọi dự án chưa làm thì đã lỗi thời. Thử hỏi bao nhiêu SV lên TP học sẽ về lại tỉnh nhà để phục vụ, họ cứ nói ở tỉnh không đủ chỗ làm, tiền lương không cao... nhưng thật chất là họ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi.
Hứa và bó tay
Tôi thấy câu chuyện này vẫn như là một điệp khúc, thôi thì đành chấp nhận cho xong chứ nói nhiều cũng vậy.
Sau lô cốt lại ngập
Tôi cũng là một nạn nhân bị kẹt xe trên con đường 3/2 tối qua. Nhà tôi ở Lý Chính Chắng, thế mà phải mất hơn 40 phút cho đoạn đường chỉ hơn 2km để về được đến nhà. Tôi nhớ không lầm cách đây 2 tháng thành phố đã cho đào một lô cốt chống ngập đoạn 3/2 - Lê Hồng Phong (trước cửa nhà hát Hòa Bình). Lúc ấy đã ngập, bây giờ lại càng không khá hơn... Thôi thì biết để tránh mai mốt có mưa thì tìm đường khác về. Nhưng liệu những con đường khác có khá hơn không nhỉ?
Nắng bụi, mưa ngập...
Thật tình là tôi không nghĩ TP HCM lại ngập nhiều và liên tục như vậy. Tôi không hiểu việc thực hiện hệ thống thoát nước ra sao mà tình trạng ngập ngày một trầm trọng hơn, cứ trời mưa là sợ ngập đường chết máy, kẹt xe... Thử nghĩ 2 năm nữa thì ra sao?
Ngán ngẩm
Mưa ngập ngày càng nặng, lô cốt ngày càng nhiều, đường càng này càng xấu sau khi lô cốt giải tỏa. Xe buýt công cộng thì chạy như hung thần trên đường phố. Thế nhưng không thấy có biện pháp nào để cải thiện cho việc đi lại của người dân tốt hơn, trong khi đó lại lên kế hoạch thu phí lưu thông của người. Người dân chỉ còn biết buông một tiếng thở dài ngán ngẩm.
Ngập đến bao giờ
Phải chăng người dân thành phố phải sống chung với nạn kẹt xe , ngập nước mỗi khi trời mưa lớn cho đến năm 2030 chăng ? Cần phải có một thời điểm xác định để có phương án giải quyết triệt để vấn đề . Tầm nhìn của các lãnh đạo thành phố phải chăng chưa giải quyết được các vấn đề trên . Thật tình mà nói chắc phải chịu đựng thôi.
Hãy đợi đấy
Các bác yên tâm dự án này còn rất dài và nghe đâu khi hoàn thành chỉ hy vọng giải quyết ngập được 20%. Trong khi dự này kéo dài khá lâu và chắc chắn là chưa thể hoàn thành vì còn chờ hoàn thành đề án thu phí xe cá nhân nữa mới giải quyết thông đường. Không thể hiểu nổi cho dự án cả ngàn tỷ mà giải quyết được 20% và gần 10 năm chưa hoàn thành. Thôi thì hãy đợi đấy.
Chuyện Lạ
Sài Gòn:
- Ngày nào không kẹt xe mới là Chuyện Lạ
- Cơn mưa nào dù nhỏ hay lớn mà không ngập mới là Chuyện Lạ
- Đào đường xong rồi lấp xuống mà đường không còn lỗ hang mới là Chuyện Lạ
Còn nhiều chuyện lạ lắm, nói mãi không bao giờ hết.
Sẽ không bao giờ hết ngập, hết tắc đường
Sẽ không bao giờ hết ngập, hết tắc đường đâu. Môt hình ảnh khiến chúng ta không thể tự hào về TP HCM, một trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, được. Các dự án đã và đang được thi công vẫn chưa thể cho thấy kết quả , nhưng theo tôi sẽ không giải quyết sớm được tình trạng này. Quy hoạch của thành phố đã "dở tệ" từ xưa rồi, không thể một sớm một chiều khắc phục được. Một vấn đề nan giải đặt ra cho các cấp, các ngành. Vẫn một câu hỏi :"Khi nào mới hết ngập, hết tắc đường?", không có câu trả lời.
Đẹp
Cảnh đường Sài Gòn ngập nước đẹp thiệt. Những ánh đèn với nhiều sắc màu sặc sỡ khác nhau, trên không trung và mặt nước. Tui nghĩ nên đưa những tấm ảnh này vào những cuộc triển lãm tranh về nét đẹp Sài Gòn xưa và nay. Không nên trách mấy ông Sở Giao thông vận tải.
Thiệt hại kinh tế!
Không một tổ chức, cá nhân nào thống kê nổi thiệt hại do các công trình hạ tầng cơ sở gây ra (sức người, sức của, môi trường... chất lượng cuộc sống) khi hàng giờ, hàng ngày tình trạng ngập nước, kẹt xe. Sự kém chất lượng của các công trình hạ tầng cơ sở... cộng với kinh phí đầu tư thi công các công trình đó thì tổng chi phí thật sự không biết bao nhiêu mà kể.
Tiếp tục nghe hứa và chờ đợi
Là người dân thành phố, tôi rất bức xúc. Người dân thành phố phải chờ bao lâu nữa? Họp HĐND, các đại biểu lên tiếng, hàng ngày báo chí cũng lên tiếng, nhưng tình trạng ngập nước ngay trong thành phố vẫn không giảm đi. Đường sá thì chật hẹp vì lô cốt, xe cộ thì ngày càng tăng số lượng, khói bụi mịt mù, cảnh kẹt xe trở thành chuyện thường như cơm bữa. Xin đừng trách người dân vô ý thức, vì không chỉ ý thức của người dân mà còn có cả ý thức trách nhiệm của các ngành chức năng.
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt... ngập
Bây giờ mới đọc báo, mới biết được là hôm qua mình có mặt trên một "nút giao nước" được chú ý nhất, đó là đường 3/2, đoạn nối từ Sư Vạn Hạnh đến CMT8. Thôi thì khổ sở cũng đã qua rồi, bây giờ cố gắng nhìn xem trong mấy tấm hình minh họa trên có cái mặt nhăn nhó của mình trong đó không. Hên là không có :)
Nước ngập
Cơn mưa tối qua thật khủng khiếp với những ai sống hai bên kênh Nhiêu lộc (đoạn P10, 11,13 của Quận 3). Từ khi làm bờ kè tới nay do họ bít hết các miệng cống xả nên cứ mưa là ngập rất lâu.Nhưng hôm qua thì ngập rất sâu và rất lâu (22h45) nước cống tràn vào nhà dân, ngập hẻm (hết bánh xe). Không biết chủ dự án và đơn vị thi công lâu nay có biết không?
Lô cốt, đào đường - vấn nạn của TP Hồ Chí Minh
Là một công dân của TP Hồ Chí Minh, sống tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất - Quận Tân Bình, hàng ngày tôi và các đồng nghiệp thường xuyên phải đi lại trên các tuyến đường vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Từ gần hai năm nay dự án đào đường, dựng lô cốt của TP HCM triển khai đã án ngữ gần như toàn bộ trục đường huyết mạch, độc đạo vào sân bay (cung đường Công viên Hoàng Văn Thụ, gần sân vận động Quân Khu 7).
Đoạn đường này thường xuyên gây kẹt xe, giờ cao điểm cũng như lúc bình thường, tôi không tài nào hiểu nổi. Với khối lượng thi công rất nhỏ mà các nhà thầu đã kéo dài thời gian gần 2 năm vẫn chưa xong, gây mệt mỏi, khổ sở cho người dân.
Các vị quan chức của thành phố cũng không hề mảy may có ý kiến hay biện pháp khắc phục tình trạng này. Con đường này chính là bộ mặt của TP HCM, hàng ngày các quan khách trong và ngoài nước, các đoàn ngoại giao vẫn phải đi về Sân Bay qua con đường này...
Mong thành phố hãy hành động để trả lại vẻ đẹp bình yên cho các con đường tại TP HCM.
Vượt qua thử thách
Tôi là người Hà Nội sắp tới cũng phải đi công tác ở trong đó khoảng một tháng nhưng mới đọc mấy tin về kẹt xe + ngập thế này đang băn khoăn nên thuê xe máy đi làm hay thuê xuồng. Đúng là "vượt qua thử thách".
Nước ngập chiều 15/10
Cứ nói không, họp thì phát biểu hay lắm, nhưng đâu lại vào đấy.
Mệt !
Người dân buộc phải chịu tình cảnh như thế này, chứ biết làm thế nào khác ngoài việc "chịu đựng" bây giờ. Chuyện này không phải đơn giản chỉ là kẹt xe, ngập nước đơn thuần. Thôi thì đành chịu.
- Sẽ xén dải phân cách để làm rộng đường (15/10)
- Hà Nội thành lập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (15/10)
- Miền Bắc se lạnh (15/10)
- Tháng 10 hoàn tất quy hoạch ĐH Quốc gia Hà Nội (15/10)
- Chàng trai vượt lũ dữ cứu người (15/10)
- Bão Parma thách thức nhà khí tượng (15/10)
- Người thanh niên chết bên vũng máu dưới gầm cầu (14/10)
- Ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ (14/10)
- Hỗ trợ gia đình 2 em bé bị lũ cuốn mất mẹ (14/10)
- Hầm bộ hành triệu đô trở thành nhà ở
(14/10) - Hỏa hoạn trong khu công nghiệp (14/10)
- Chen chân xem 'ma' trong công viên (14/10)
- TP HCM chìm trong sương mù dày đặc (14/10)
- Bão Parma suy yếu khi vào bờ (14/10)
- 'Hà Nội nên đăng ký bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy' (13/10)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
Ngập nước, kẹt xe
Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM, đã 40 tuổi rồi. Chuyện ngập nước ở TP HCM là chuyện bình thường từ bao năm qua chứ đâu phải mới xảy ra đâu mà phải bàn cãi. Nhưng chỉ có điều tôi thấy đến giờ chưa ai có thể giải quyết được vấn đề này, vậy không biết đến bao giờ mới hết cái nạn này đây. Đi học, đi làm thì xa mà mỗi lần mưa xuống là ngập và kẹt xe, thật là mệt.