E-mail
Bản In
Ước mơ cho các em nhỏ
Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho tất cả người dân Việt Nam mạnh khoẻ, có một ngôi nhà vững chãi để không sợ bất cứ một thảm hoạ thiên tai nào. Vậy nên thành lập một Uỷ ban chịu trách nhiệm toàn quốc về việc phân chia những đóng góp, viện trợ cho người dân nghèo các vùng. Đó cũng là ước mơ trong ngày rằmTtrung thu cho các em nhỏ và gia đình đang gánh chịu hậu quả sau cơn bão số 9.
Thương lắm con người miền Trung
Tôi là người miền Trung, ngày nào tôi cũng vào mạng dể theo dõi tin tức bão lụt ở quê nhà, vừa đọc vừa khóc, thương lắm mảnh đất và con người miền Trung quê tôi, thương lắm những em bé miền Trung sống trong thiếu thốn và thiệt thòi... Lẽ ra các em cũng được vui chơi và hưởng thụ, được ăn ngon và mặc đẹp như trẻ em thành phố, vậy mà trẻ em quê tôi đến giờ có nhiều em vẫn không được ăn no chứ đừng nói đến mặc đẹp...
Mong sao mọi người hãy cùng chung sức lá lành đùm lá rách cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, và cho trẻ em quê tôi được đón những mùa Trung thu vui vẻ... cám ơn.
Thương các bé miền Trung
Thương mấy bé... Cảm ơn VnExpress đã đăng những hình ảnh ấy để chúng cháu biết mình quá may mắn so với rất nhiều em nhỏ trên đất nước.
Thật đau lòng
Tôi cảm thấy thật sự đau lòng, khi nhìn những cảnh đời như thế này, khi tôi xem báo, một bên là vùng lũ, một bên là những tin tức về cuộc thi miss teen.
Tôi tự hỏi, không biết những cô bé, cậu bé Hot V Teen, hay Miss teen kia có mảy may để ý rằng họ sung sướng hơn những cô bé, cậu bé ở vùng lũ hay không? Thiết nghĩ thay vì tổ chức một cuộc thi tốn hàng triệu đồng như thế thì hãy để số tiền đó dành cho vùng lũ, có thể số tiền hàng chục triệu đồng cho một cuộc thi như thế không là bao nhiêu, nhưng đối với người dân vùng lũ, họ có thể sống sót qua cơn đói nghèo!
Chia sẻ cùng các em
Dù đã qua cái tuổi rước đèn ông sao, phá cỗ đêm trăng. Nhưng khi chứng kiến những bức ảnh này tôi vô cùng thương cảm các em nhỏ không may mắn trong vùng lũ. Mong sang Trung thu năm sau các em có thể hưởng một đêm trăng vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Thơ Trung thu miền bão lũ
Trung Thu có bánh có quà
Có Lân ra múa muôn nhà đều vui
Trẻ em chạy tới chạy lui
Tung tăng, rộn rã làm tui nhớ nhà
Thương Miền Trung đất quê cha
Giờ này tan tác bánh quà lấy đâu?
Trẻ em xơ xác buồn rầu
Mì tôm, bột bắp chia nhau thay quà…
Có em mất mẹ mất cha
Em thì mất chỗ chui ra chui vào
Trung Thu trong cảnh lao đao
Không đèn, không bánh cảnh nào buồn hơn…
- Bộ Tài nguyên phản bác ý kiến 'dự báo bão sai' (03/10)
- Người đẹp tuổi teen khoe dáng trước biển
(03/10) - Bão số 9 tàn phá mạnh hơn cả bão Xangsane (03/10)
- 'Đói' điện sau bão (03/10)
- Xe container đấu đầu xe khách, 11 người chết (03/10)
- Cầu Sài Gòn bị thủng (02/10)
- Thời tiết đẹp trong đêm Trung thu (02/10)
- Cuộc sống sau bão lũ
(02/10) - Ngày hội văn hóa, du lịch đồng bằng sông Hồng (02/10)
- 10% người hưởng chính sách hộ nghèo không phải nghèo (02/10)
- 'Chúng tôi đã cảnh báo bão sớm cho Quảng Ngãi' (02/10)
- Nhiều hoạt động vui Trung thu cho trẻ em (02/10)
- Thiệt hại do bão hơn 10.000 tỷ đồng (02/10)
- Đăng ký xe máy phải nộp phí lưu hành tối đa 1,5 triệu đồng (02/10)
- Siêu bão mới có thể tiến vào biển Đông (02/10)
![]() |
| Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng |
- Chính quyền sai toàn diện trong vụ Tiên Lãng

- Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng

- Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

- 'Mong Thủ tướng giải quyết tận gốc vụ Tiên Lãng'
- Thành ủy Hải Phòng nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị

- Hàng loạt lãnh đạo huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

- Nhà sử học trong căn phòng 6 m2

- Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
- Tìm được tài xế ôtô vượt tàu hỏa làm cả nhà chết
- 'Một số quan chức đã nhầm lẫn trong vụ Tiên Lãng'





























VnExpress tuyển dụng
Thật đau lòng
Nhìn những cảnh tượng mà người dân phải chịu sau cơn bão mà không cẩm nổi nước mắt. Là một đứa con xa quê nên tôi luôn lo lắng cho bố mẹ ở nhà. Rất may là nhà tôi ở ngoài Bắc nên không ảnh hưởng gì nhưng nghĩ mà thương những người dân vùng bão quá. Nhất là các em nhỏ, không có bánh trung thu mà chỉ có mỳ tôm sống, lương khô....