Thứ năm, 1/10/2009, 11:14 GMT+7

Địa chỉ quyên góp giúp đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Quỹ cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN

1. Tài khoản tại Sở Giao dịch kho bạc Nhà nước:

Tên tài khoản: Ủy ban Trung ương Mặt trân tổ quốc VN.
Số tài khoản: 934010500000
Tại Sở giao dịch Kho bạc nhà nước.

2. Tài khoản tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

Tài khoản tiền VNĐ:
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc VN - Ban cứu trợ trung ương.
Số tài khoản: 0011001932418
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Tài khoản ngoại tệ:
Tên tài khoản: Mặt trận tổ quốc VN - Ban cứu trợ trung ương.
Số tài khoản: 0011371932538
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ trực tiếp tại cơ quan: Quỹ cứu trợ trung ương, phòng 204, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

1. Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN:

Số 82 Nguyễn Du Hà Nội. Điện thoại: 043 822 4030; 043 8225 217. Fax: 043 942 4285. Mobile: 0989082911 (ông Trần Quốc Hùng).

Cơ quan Đại diện phía Nam - Hội Chữ thập đỏ VN: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, TP HCM. Điện thoại: 083 839 1271. Fax: 083 8322 298. Mobile: 0979842778 (ông Đoàn Văn Tòng).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN.
Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ)
Tại: Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hoàng Mai - 813 Đường Giải phóng - Quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội.

3. Tài khoản tiếp nhận tiền nước ngoài:

Account name: VIETNAM RED CROSS
Account number: 124 02 02 006 675 (USD)
Bene bank: Vietnam bank for Agriculture and Rural development - Hoang Mai branch - 813 Giai Phong road - Hoang Mai district - Hanoi city.
Swift code: VBAAVNVX418.

VnExpress.net

Cùng chung tay với miền Trung thân thương

Tôi là một nguời con của Miền Trung sống xa quê hương. Khi nghe cơn bão tàn khốc đi qua Bình Sơn (Quảng Ngãi) - nơi mà tôi đuợc sinh ra và lớn lên tôi thật sự đâu xót, lo lắng về những người thân, người dân quê mình chống chọi làm sao với cơn bão cấp 14-15. Hầu như toàn bộ nhà cửa điều bị tốc mái, thiệt hại rất nặng nề. Giờ đây người quê tôi đang gắng gượng dậy, khắc phục hậu quả sau cơn bão.

Với tấm lòng "Lá lành đùm là rách" mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay với miền Trung thân thương.

Mạnh mẽ lên nhé người miền Trung kiên cường

Mấy ngày nay cả nước hướng về miền Trung ruột thịt với bao xót xa. Miền Trung đang oằn mình trong những cơn bão lớn.

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời gian này, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lại dành cho miền Trung. Trái tim người dân đất Việt đập chung cùng một nhịp đập thương yêu với miền Trung trong tâm bão. Những con người miền Trung vốn kiên cường như càng được tôi luyện hơn trong mưa bão.

Rồi cơn bão sẽ đi qua, nhân dân cả nước luôn sát cánh với một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của tình đoàn kết toàn dân. Cố lên nhé miền Trung thân yêu, mạnh mẽ lên nhé người miền Trung vĩ đại. Bằng tất cả mọi nguồn lực dù nhỏ bé nhất có thể, chúng tôi đang hướng về miền Trung với sức mạnh đồng lòng.

Ở nơi xứ người mà thấy lòng xót xa quá

Mong cho mọi thứ qua thật nhanh và bình yên mau về với quê hương! Ở nơi xứ người này lòng thấy xót xa quá.

Đồng bào miền Trung sẽ sống ra sao khi cái nghèo vẫn cứ vây lấy họ

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất miền Trung nên chẳng xa lạ gì với những cơn bão dữ và hậu quả của sự tàn phá nặng nề mỗi khi cơn bão đi qua. Giờ đây tôi đi làm xa xứ nhưng mỗi khi nghe tin bão đỗ bộ vào quê mình thì ruột gan thắt lại.

Không biết rồi đây những con người miền Trung sẽ ra sao khi mùa màng mất trắng, nhà cửa tan hoang, tài sản trong nhà bị mất sạch. Người dân lại sống trong cái đói cái rét mỗi khi bão lũ đi qua. Những ngôi nhà bị sụp đổ rồi những con người này sẽ sống ra sao khi cái nghèo vẫn cứ vây lấy họ.

Thương lắm cho những con người miền Trung ruột thịt, quanh năm chỉ biết lam lũ tích góp để rồi trong chốc lát cơn lũ quái ác đã cuốn đi tất cả. Và cái vòng xoáy ấy cứ lặp lại hàng năm. Nhưng biết làm sao chỉ trách ông trời sao cứ giáng họa xuống cái mảnh đất vốn đã nghèo lại càng nghèo thêm.

Là đứa con ruột thịt của miền Trung tôi xin chia sẻ về sự mất mát của con người nơi đây và cầu mong mọi người sớm được khắc phụ cuộc sống...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao