Thứ năm, 10/9/2009, 10:42 GMT+7

Cháy tại khu Làng quốc tế Thăng Long

Sáng nay, ngọn lửa bùng lên từ phòng ngủ của căn hộ tầng 4, B4, Làng quốc tế Thăng Long (Hà Nội), nhanh chóng lan rộng, khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn.
> Hỏa hoạn tại khu tập thể

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc trong gian phòng rộng gần 60m2 phía cuối dãy hành lang tầng 4 bị khói đen kèm ám muội bao phủ. Nước chảy lênh láng khắp các ngôi nhà tầng 4 và cầu thang lên - xuống.

Cửa sổ gian phòng ngủ bị lửa cháy vỡ tan. Ảnh: Vạn Xuân
Cửa sổ gian phòng ngủ vỡ tan. Ảnh: Vạn Xuân

Theo một số nhân chứng, khoảng 6h30 sáng nay, chủ nhà là ông Nguyễn Văn Quang đang tập thể dục dưới sân thì phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ phòng ngủ liền chạy lên nhưng do không mang theo chìa khóa đã hô hào mọi người đập cửa để chữa cháy.

Cảnh sát đã phải điều 3 xe cứu hỏa đến dập lửa. Tuy nhiên, do phải kéo ống chữa cháy qua lối cầu thang bộ nên phải mất gần một tiếng, lực lượng phòng cháy chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.

Khói đen ám muội khắp gian phòng. Ảnh: Vạn Xuân
Khói đen ám muội khắp gian phòng. Ảnh: Vạn Xuân

Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ sáng khi người dân vừa thức giấc chuẩn bị đi làm và ở khu tập thể đông dân cư đã khiến hàng chục hộ dân hoảng loạn. May mắn, khi hỏa hoạn, gia đình chủ nhà đều đi tập thể dục.

Nhà B4 Làng quốc tế Thăng Long gồm 11 tầng, là nơi tái định cư của hàng trăm hộ dân khu vực Ngã Tư Sở, Hà Nội. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Vạn Xuân

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao