Thứ ba, 8/9/2009, 10:43 GMT+7

Người đi bộ phớt lờ công trình triệu đô

Để hạn chế tai nạn, vài năm gần đây, Hà Nội đã đầu tư hàng triệu USD xây dựng một số hầm bộ hành, cầu vượt dành cho người đi bộ. Thế nhưng, nhiều người sang đường vẫn phớt lờ những công trình này.
> Những cú băng qua đường 'thót tim'

Buổi sáng đầu tháng 9, dòng người tham gia giao thông như "mắc cửi" trên phố Nguyễn Chí Thanh. Đang điều khiển chiếc xe đến công sở cho đúng giờ, nhiều người vội vã đánh tay lái nhao sang bên đường tránh một phụ nữ băng qua đường. Chiếc Dream của người đàn ông trung niên phanh gấp trên phố, va vào người phụ nữ. May mắn, người đi bộ chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại đường Nguyễn Chí Thanh có cầu vượt dành cho người đi bộ nằm giữa hai Đại học Luật và Học viện Hành chính Quốc gia, nhưng chỉ lác đác vài người sử dụng. Tại cổng Học viện Hành chính Quốc gia, hai cô gái trẻ băng qua dòng phương tiện đông kín, vừa đi vừa giơ tay xin đường.

Cách đó vài bước chân, một người đàn ông trung niên, ăn vận lịch sự quần đen, áo trắng cũng đang loay hoay giữa làn xe phóng vù vù, mặc dù, cầu vượt dành cho người đi bộ cách đó chưa đầy 20 mét.

Người đi bộ phớt lờ cầu vượt trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Xuân Tùng

Tại điểm cầu vượt trước cửa Đại học Giao thông Vận tải (Cầu Giấy), tình trạng cũng không khả quan hơn. Do tuyến đường rộng, mật độ giao thông lớn, lại là nơi trung chuyển các bến xe buýt nên thành phố đã đầu tư xây dựng một cầu vượt dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, nhiều người thường chọn cách băng qua đường để sang trường và các bến xe buýt. Vào giờ tan trường, từng tốp sinh viên tràn trên mặt đường, gây cản trở giao thông. Khi được hỏi vì sao không sử dụng cầu vượt, nhiều sinh viên đưa ra các lý do như: thói quen, tiết kiệm thời gian...

Chị Thủy, công nhân vệ sinh tại cầu vượt Đại học Giao thông vận tải cho biết: "Hằng ngày, 3 người trong tổ luân phiên nhau quét dọn cầu vượt sạch sẽ, vậy mà không hiểu sao nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường".

Tuyến đường Phạm Hùng được đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 5 hầm bộ hành cho người đi bộ, bố trí gần các điểm đỗ xe buýt, tuy nhiên lượng người qua hầm rất hạn chế.

Chị Phương, bán hàng gần siêu thị Big C (đường Phạm Hùng) cho biết, hằng ngày chứng kiến nhiều người sang đường rất nguy hiểm. "Nhà nước đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng những công trình phục vụ người đi bộ, đèn bật sáng cá ngày vậy mà họ không sử dụng", chị nói.

Người đi bộ vừa băng qua đường Phạm Hùng. Ảnh: Xuân Tùng

Việc sang đường tùy tiện và không có sự nhường nhịn của các phương tiện tham gia giao thông đã gây nên nhiều hệ lụy. Khi tìm hiểu thực tế trên đường Phạm Hùng, phóng viên đã chứng kiến cảnh, do tránh một phụ nữ sang đường, chiếc taxi lao vào lề đường đâm một xe máy. Người đi bộ cũng bị thương nhẹ,

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong gần 500 vụ tai nạn xảy ra 6 tháng đầu năm, có 44 vụ do người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định và bảo đảm an toàn giao thông

Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, không khó bắt gặp cảnh người đi bộ tùy tiện qua đường, dù vạch sơn dành cho bộ hành chỉ cách 15-20 mét. Có người sẵn sàng trèo qua dải phân cách cứng giữa đường, vượt đèn đỏ, chạy qua đầu xe cơ giới...

"Một số người cho rằng, Luật Giao thông đường bộ là của xe cơ giới còn người đi bộ thì tùy tiện tham gia giao thông. Người điều khiển xe phải nhường người đi bộ. Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông của người Hà Nội", ông Ngọc nói.

Xuân Tùng

Kỳ tiếp theo: 'Lỗi không hẳn do ý thức người tham gia giao thông'

Ý thức mọi người để ở đâu?

Tất cả là do ý thức con người tại ở Việt Nam mới đưa vào triển khai mô hình cầu vượt cho người nên cũng không thể tránh khỏi những điều như trên xảy ra . Bây giờ muốn khắc phục cũng cần có thời gian và thông báo rõ ràng trên các phương tiện truyền thông . Ở nước ngoài không cần đến người nhắc nhở mọi người vẫn tuân thủ chấp hành đúng luật.

Hãy đi bộ qua hầm, cầu vượt

Ngày trước, thường xuyên đi xe bus, mỗi khi đến nơi hoặc chuyển bến tôi phải qua đường. Tôi thực sự ghét việc này vô cùng. Đoạn đường tôi sợ nhất là Phạm Hùng, đại học giao thông, khu đại học sư phạm. Tôi sợ có ai đó lơ đãng đâm vào mình. Tôi đã từng ước có chiếc băng chuyền có thể chuyển người đi bộ từ bên này qua bên kia. Tôi ngại đi dép cao gót, qua đường vội vàng, hết hồn nếu có anh chàng nào tinh nghịch rú ga trêu ác…

Từ ngày biết tới có hầm, cầu vượt đi bộ, tôi thấy thật cách mạng về giao thông! Vậy là mỗi khi đi bộ qua hầm, cầu vượt tôi có thể nghêu ngao hát, tranh thủ ngắm cảnh hay nhắn tin cho bạn bè mà không lo sợ hồi hộp. Tôi đã gặp nhiều đôi tình nhân dạo chơi trên cầu vượt tình tứ, những bạn trẻ trêu đùa, tán chuyện trong lúc đi đường, những hành động phấn khích như ôm, trêu nhau, đuổi nhau… rất vui trên đường dành cho người đi bộ. Việc này có thể đi trên đường bình thường được sao?

Tôi cũng thấy bất tiện vì hầm, cầu vượt hơi xa so với bình thường. Xa và an toàn! Có thể tôi mất thêm một phút đi bộ, có thể lỡ một chuyến xe bus nhưng tôi không còn cảm giác lo lắng nữa. Xe bus có giờ, có chuyến theo lịch trình. Nếu tôi để ý chuyến xe bus theo giờ cũng không thể bị lỡ đâu.

Nếu bạn không phải người đi bộ, thay vì đó, bạn là người điều khiển phương tiện mô tô hay ôtô, bạn có cảm thấy ghét và bực mình khi có dàn trải người đi bộ lác đác trên đoạn đường đông không nhỉ? Người đi bộ lo sợ xe máy, ôtô đâm vào hay người điều khiển xe máy, ôtô sợ đâm vào người đi bộ, tức là có thêm việc nhức đầu cho hai đối tượng.

Nhà nước ta đã mất hàng tỷ đồng để đầu tư vào những công trình giao thông vì sự an toàn chung của xã hội. Hà Nội hay một số thành phố khác vẫn còn những đoạn đường có phản xạ bấm còi, đi chậm, căng mắt nhìn người này người kia qua đường. Trong tương lai tất nhiên Việt Nam sẽ mọc lên nhiều công trình ý nghĩa góp phần làm đẹp giao thông nước nhà. Ngay từ bây giờ, mỗi khi đi qua đường, bạn có nghĩ mình nên hành động như thế nào chăng?

Mê cung dưới hầm Ngã Tư Sở

Không hiểu mọi người thế nào chứ lần nào đi xuống hầm Ngã Tư Sở tôi cũng bị lạc lối đi. Chẳng thể hiểu nổi những người thiết kế nghĩ gì mà đề biển như đánh đố người bộ hành. Xuống rồi chẳng biết lên ở chỗ nào, đoán hướng để đi mà vẫn lạc.

Họ sao không làm mấy cái biển kiểu như ở sân bay nhỉ, rất thuận lợi. Hành khách chỉ việc nhìn vào sơ đồ đó rồi định vị vị trí của mình trong sân bay và vị trí mình cần phải tới.

Nhiều người đi bộ thiếu ý thức

Tôi cũng là một nguời tham gia giao thông và đã nhiều lần vô cùng bức xúc truớc hành động thiếu ý thức trong việc tham gia giao thông của một số nguời đi đuờng và đặc biệt là những nơi có xây dựng đường hầm ,hoặc cầu cho nguời đi bộ.

Tại địa điểm truớc cổng trường ĐH Giao thông Vận tải, dù truớc đây vài tháng có một số bạn thanh niên tình nguyện của trường đứng ở 2 bên đường hướng dẫn các bạn sinh viên và người đi bộ đi lên cầu, nhưng thời gian gần đây lại quay lại như cũ.

Đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh có cầu vượt dành cho người đi bộ nằm giữa hai Đại học Luật và Học viện Hành chính Quốc gia nguời dân đi bộ cứ lao ầm ầm qua đuờng, bất chấp ôtô xe máy đang lưu thông.

Ngoài việc gây ra ách tắc còn gây ra những nguy hiểm bất ngờ cho cả người đi bộ và phương tiện giao thông qua lại. Thiết nghĩ ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho nguời tham gia giao thông, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông như đã nêu ở trên.

Lỗi không hoàn toàn do người đi bộ

Theo tôi, người đi bộ có một số lí do không sử dụng hầm đường bộ và cầu vượt như sau:

- Hầm đường bộ không đảm bảo an tòan cho người đi bộ bên dưới vì lý do an ninh như cướp, nghiện hút...

- Cầu vượt thì làm kín, ở bên ngòai không biết trên cầu đang xảy ra chuyện gì, nên vấn đề an ninh cũng kém. Vì vậy tôi cũng không chọn cách đi này

Nên học theo nước ngoài

Ở các nước bạn, khi đưa những cây cầu vượt dành cho người đi bộ vào sử dụng, họ bố trí công an trực tại những điểm này để hướng dẫn người đi bộ thời gian đầu, và tổ chức phạt sau đó. Có lẽ ta cũng nên học cách làm này.

Cần kiểm tra các công trình triệu đô

Thời gian qua, nhiều các công trình như hầm, cầu dành cho người đi bộ... không được người đi bộ để ý tới bởi vì:

+ Khi đi vào các cầu, nhiệt độ rất cao, ngột ngạt, khó thở, cảm giác rất khó chịu. Điển hình là cầu dành cho ngưòi đi bộ ở cổng bệnh viện Bạch Mai. Tôi có thể cam đoan rằng không ai có thể đứng được trên cầu đó quá 30 phút.

Tôi không hiểu các cơ quan chức năng khi cho xây dựng các cây cầu kiểu như thế có tính toán đến việc này không, nhưng một thực tế là nhiệt độ của nó quá cao, ngột ngạt khiến người đi bộ không muốn đi vào những cây cầu này.

+ Một số hầm đường bộ được xây dựng tôi thấy có nhiều ngưòi đi hơn, nhưng chỉ được một thời gian đầu, sau đó lại không có người đi nữa vì tình trạng vệ sinh quá bẩn khiến người đi bộ không muốn đi.

+ Một số hầm được xây dựng khá dài và đẹp nhưng hầu như không có sơ đồ chỉ dẫn đường hoặc các sơ đồ quá nhỏ, hoặc để ở những nơi quá khuất làm người đi bộ không nhìn thấy hoặc nhìn sơ đồ mà không hiểu mình phải đi như thế nào.

Tôi lấy ví dụ điển hình là hầm đường bộ tại Ngã Tư sở, nhiều người bạn tôi phàn nàn rằng hầm này khá khó đi, khi đi xuống thì toàn bị lạc, không biết mình phải đi như thế nào, lên ở điểm nào là hợp lý....

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần kiểm tra lại các công trình trên để tìm hướng giải quyết. Tôi tin chắc nếu các vấn đề trên được giải quyết thì người dân sẽ lại trở lại đi trên những cây cầu hay những hầm đường bộ dành cho họ.

Ở nước ngoài người ta đi bộ hàng km đến cầu vượt

Tôi thấy ý thức của người đi bộ chấp hành luật pháp còn quá kém và không coi trọng cả chính tính mạng của mình. Tôi đang sinh sống ở nước ngoài, tôi thấy họ đi bộ cả hàng km để đến cầu chui hay cầu vượt dành cho người bộ hành qua đường.

Do ý thức của dân còn kém nên ngay các điểm có cầu dành riêng cho người đi bộ phải cắt cử một bộ phận cảnh sát giao thông túc trực và xử phạt nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục. Mục đích là nêu cao tính tự giác và ý thức của người dân để tránh gây nên các vụ tai nạn không đáng có.

Người đi bộ cũng phải tuân theo luật

Theo tôi cần có luật và cơ chế để phạt người đi bộ băng qua đường gây cản trở giao thông hoặc gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện.

Xã hội của ta xây dựng để đảm bảo sự công bằng giữa các công dân, người đi bộ khi băng qua đường cũng là đang tham gia giao thông nên cũng cần phải tuân theo luật.

Xử phạt người đi bộ sai quy định

Tất cả là do ý thức của người dân còn kém, ngoài việc tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông cần phải xử phạt thật nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao