Thứ bảy, 15/8/2009, 09:28 GMT+7

Niềm vui đoàn tụ của ngư dân từ Hoàng Sa trở về

Rạng sáng 14/8, khi màn đêm còn giăng kín, hàng trăm người đã đổ về bến cảng Sa Kỳ và cảng cá Lý Sơn (Quảng Ngãi) để chờ đón 25 ngư dân từ Hoàng Sa trở về sau nhiều ngày bị Trung Quốc tạm giữ ở đảo Phú Lâm.

Những người vợ, người mẹ thao thức hồi hộp chờ đến giây phút đoàn tụ cùng chồng, con khi tàu cập bến. Những giọt nước mắt mừng vui, vòng tay xiết chặt đầy yêu thương của vợ dành cho chồng, mẹ dành cho con.

Bên ấm trà đượm nồng tình quê, thuyền trưởng Nguyễn Chí Thạnh cảm thấy lòng như ấm lại trong tình nghĩa chòm xóm. Không ai bảo ai, bà con lối xóm đã đến động viên, đóng góp một khoản tiền nhỏ giúp đỡ gia đình anh Thạnh vượt khó khăn trước mắt.

Tàu QNg95031-TS của ông Nguyễn Tấn Lự quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đưa các ngư dân trở về từ Hoàng Sa. Ảnh: Trí Nguyễn

Cũng vừa từ Hoàng Sa trở về, anh Dương Văn Hưởng, thuyền trưởng tàu QNg 6597-TS đã tính đến chuyện tiếp tục ra khơi: " Vợ chồng tui nghèo nên được Nhà nước cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo được hơn 10 triệu đồng, mượn thêm anh em được chút ít nữa hùn vốn cùng các ngư dân trong xã đóng tàu ra khơi đánh bắt tiếp".

Còn ở nhà ông Nguyễn Tấn Lự và 12 ngư dân thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, người dân trong thôn tập trung hầu như không thiếu mặt ai, mừng vui khôn xiết. Các hội đoàn thể, chính quyền địa phương xã cũng đến thăm hỏi gia đình, động viên các ngư dân trở về sớm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Hầu hết hoàn cảnh gia đình các ngư dân đi trên tàu ông Lự đang đối mặt với cuộc sống nhiều vất vả. Lập gia đình vài năm, vợ chồng anh chị Niệm ra ở riêng trong căn nhà sập xệ, mái lợp vài tấm tôn, vách vá vài miếng bạt. Hằng ngày chị đi hớt tóc thuê ở xóm trên, mong chồng sau những chuyến ra khơi trở về sẽ tích góp tiền xây ngôi nhà nho nhỏ trú mưa, tránh nắng. Chị Niệm nói: " Nghe tin chồng được thả về từ Hoàng Sa mà em mừng quýnh, hai vợ chồng mới có đứa con chưa tròn một tuổi. Quanh năm suốt tháng ảnh lênh đênh trên biển, đời nghèo cố làm lụng chỉ mong sao mỗi chuyến ra khơi ảnh trở về an toàn, lành lặn là em mừng lắm rồi".

Còn chị Lài (vợ ngư dân Lê Văn Tâm) thì tràn ngập hạnh phúc: "Cầu mong mãi cuối cùng trời cũng thương, sắp tới ngày em sinh con đầu lòng, may quá chồng được thả về. Dẫu lời hứa lo đầy đủ gia đình của ảnh không thực hiện được với mẹ con em nhưng không sao vì ảnh đã ở nhà, giờ thì yên tâm rồi, không còn phải lo lắng thót tim nữa".

Hàng xóm đến chia vui với gia đình thuyền trưởng tàu QNg6597-TS Dương Văn Hưởng (mặc áo thu kẻ sọc). Lần này ông Hưởng bị mất toàn bộ tàu (hỏng nặng phải bỏ lại đảo Phú Lâm), ngư cụ ở Hoàng Sa. Ảnh: Trí Nguyễn

Dẫu cho nợ nần, khó khăn chồng chất trước mặt trong những ngày tới, 25 ngư dân ở huyện Bình Sơn và Lý Sơn vừa được thả từ Hoàng Sa trở về hy vọng Nhà nước sẽ kịp thời "tiếp sức" cho họ sớm khôi phục lại sản xuất, yên tâm tiếp tục bám biển, vươn ra khơi khai thác thuỷ sản.

Ông Nguyễn Dự, Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn xúc động nói: "Tình làng, nghĩa xóm đã làm vơi đi nỗi nhọc nhằn, lo toan trong lòng mỗi ngư dân sau chuyến ra khơi rủi ro trở về". Theo ông, chính những lời động viên, chia sẻ kịp thời của bà con trong thôn ví như điểm tựa vững chắc tạo cho họ niềm tin, nghị lực để bước đi tiếp trên hành trình bám biển, vươn ra khơi đánh bắt ở Hoàng Sa, Trường Sa.

Có mặt ở Lý Sơn để đón ngư dân trở về, đại diện Hội nghề cá Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lý Sơn cũng kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình ngư dân. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam đã trao hỗ trợ trước mắt 24 triệu đồng cho 12 ngư dân (mỗi người nhận 2 triệu đồng). Quỹ cũng sẽ đề xuất các bộ, ngành trung ương tạo cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt cho ngư dân vay vốn ưu đãi, sớm khôi phục sản xuất tiếp tục bám biển, vươn ra khơi xa đánh bắt.

Ông Nguyễn Mạnh Hiền (người đầu tiên bên phải), Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho thuyền trưởng Dương Văn Hưởng. Ảnh: Trí Nguyễn

Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẳng định: " Việc vươn ra khơi xa đánh bắt thủy sản của ngư dân vừa thúc đẩy phát triển kinh tế biển vừa có vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Do vậy, huyện sẽ đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ ngư dân sau chuyến ra khơi trở về tay trắng".

Trước mắt, huyện hỗ trợ 6 tháng gạo cho 12 ngư dân mới được thả từ Hoàng Sa về; hỗ trợ ba tháng gạo đối với 25 ngư dân đã được phía Trung Quốc thả trước đó.

Chiều 14/8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi cũng đã gặp gỡ 13 ngư dân đi trên tàu ông Nguyễn Tấn Lự. Trò chuyện với ngư dân, ông Nhi cho biết tỉnh sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ để giúp các ngư dân sớm hồi phục sản xuất.

Trí Nguyễn

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao