Thứ sáu, 7/8/2009, 14:07 GMT+7

Đêm sập nhà kinh hoàng qua lời kể người cứu nạn

"Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, chúng tôi nhìn thấy cháu nằm cạnh mẹ trong đống gạch đổ nát. Bé đã được kéo ra nhưng không kịp nữa rồi...", anh Sơn bàng hoàng kể lại giờ phút cứu nạn vụ sập 3 căn nhà sớm nay.
> 3 căn nhà đổ sập, chục người bị chôn vùi / Hiện trường vu nhà sập.

1h sáng, người dân hẻm 149, Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP HCM bừng tỉnh khi có tiếng động làm rung chuyển mặt đất. Trong chốc lát, căn nhà 4,5 tầng vừa xây xong phần thô bất ngờ sập xuống làm 2 căn bên cạnh đổ dây chuyền khiến nhiều người bị chôn vùi. Tiếng kêu cứu, tiếng la thất thanh cùng tiếng còi cấp cứu inh ỏi, tạo nên thứ âm thanh ám ảnh nhiều người trong khu phố.

Nơi mà hai mẹ con được tìm thấy đã tử nạn. Từ nay, chiếc xe đạp mà bé Nguyễn Lâm Gia Khánh (24 tháng) vẫn vui chơi mỗi ngày, phải bỏ lại. Còn cha em thì bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện
Nơi mà hai mẹ con được tìm thấy đã tử nạn. Từ nay, chiếc xe đạp mà bé Nguyễn Lâm Gia Khánh (24 tháng) vẫn vui chơi mỗi ngày, phải bỏ lại. Còn cha em thì bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện. Ảnh: An Nhơn

"Nhà tôi ở bị rung chuyển như động đất. Tôi vội chạy ra ngoài. Đầu tiên là một cô gái chạy ra từ trong màn khói bụi mịt mù, gương mặt hoảng loạn, miệng liên tục kêu cứu, cứu... Cùng lúc, tôi cũng nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ như vang khắp trong con hẻm chưa đầy 200 mét này...", ông Bùi Minh Tuấn, 50 tuổi, kể.

Ngay sau đó, ông Tuấn cùng nhiều người xung quanh lao vào đống đổ nát cứu người bị nạn. Ông cho biết, người đầu tiên tìm thấy là một thanh niên. Anh được cõng ra từ căn nhà đang xây và hình như đã gãy xương sống. Rồi cứ thế, bất chấp đêm tối, cuộc cứu nạn được người dân nơi đây khẩn trương triển khai. Thêm 2 nam và 2 nữ được dìu ra ở căn nhà phía bên trái chỗ sập. Một cậu bé 12 tuổi may mắn thoát chết khi nằm trọn trong một lỗ nhỏ mà các tấm gạch không thể lọt vào. Dù bị xây xát nhẹ nhưng vài giờ sau đó, em vẫn chưa thể hoàn hồn.

1h30 sáng - nửa giờ sau vụ sập, tưởng đâu việc tìm kiếm người bị nạn đã xong thì một phụ nữ hớt hải la lên, chưa tìm thấy vợ chồng anh Lâm cũng trọ trong căn nhà bên trái. Lại lao vào bới móc, đội cứu nạn đã tìm thêm được chị Dương Thị Thúy Kiều (24 tuổi) bị thương nhẹ và 3 người khác. Anh Lâm là một trong số đó. Việc đào bới được đẩy nhanh tốc độ bởi mọi người biết chắc còn vướng lại vợ con anh trong đống đổ nát.

Mãi một giờ tiếp theo, 2 nạn nhân cuối cùng này mới được tìm thấy. "Chị Phấn được đưa ra trong tình trạng đa chấn thương, hết sức nguy kịch. Nhưng, đau đớn nhất là đứa bé. Một người tham gia tìm kiếm đã mò trúng cháu dưới một lớp gạch sâu. Khi moi ra tới ánh sáng, bé hoàn toàn tái xanh, người đầy cát bụi. Tôi vẫn cảm nhận chút hơi nóng khi sờ mình bé...", anh Sơn ngậm ngùi kể.

Đau xót nhất với những người dân nơi đây - chị Phấn (22 tuổi) và đứa con 24 tháng tuổi đều tử nạn tại bệnh viện. "Mệt đến cỡ nào, chúng tôi không quản ngại. Chỉ mong ai cũng sống sót, ai ngờ...", anh Sơn nói.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị Nguyễn Thị Hà, em ruột anh Lâm cho biết, vợ chồng anh Lâm cưới nhau được 3 năm, dắt nhau từ Bến Tre lên TP HCM làm công nhân cho một công ty cao su. Cháu Khánh là con trai đầu lòng. "Thỉnh thoảng qua chơi, tôi vẫn thấy cháu chạy chiếc xe mà bố mua cho. Bé bụ bẫm dễ thương lắm. Hai người đang ôm ấp nhiều hoài bão cho cháu khi lớn lên. Nhưng trời ơi, bi kịch đã giáng xuống nhà anh tôi rồi...", chị Hà nức nở, nhìn trân trân vào chiếc xe đạp đồ chơi của cháu vẫn còn nguyên vẹn trong đống đổ nát.

Đến sáng 7/8, hiện trường vẫn còn ngổn ngang gạch vỡ. Người dân đổ về chứng kiến cảnh tượng đều ngậm ngùi trước cái chết thương tâm của hai mẹ con chị Phấn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, cho biết, ngoài 2 người tử vong, có 8 người đang cấp cứu trong bệnh viện, một số khác may mắn bị thương nhẹ.

Căn nhà bị sập do bà Lê Thị Thiên Hương làm chủ, được UBND quận Tân Phú cấp phép xây dựng vào tháng 4 và tháng 5 thì khởi công xây dựng. Sau hơn hai tháng, căn nhà đã xong phần kết cấu 4,5 tầng.

Trong quá trình thi công, UBND phường đến kiểm tra 3 lần nhưng không phát hiện sai phạm gì nghiêm trọng trong khi xây dựng. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Kinh doanh Bất động sản Uy Vũ, theo thiết kế của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại Nam Thi Long.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả , tổ chức đi thăm hỏi các nạn nhân, hỗ trợ gia đình có hai mẹ con bị tử vong mỗi người 1 triệu đồng, các nạn nhân bị thương tích 500.000 đồng.

An Nhơn

Buồn cho chiếc xe của bé Khánh

Cần có chế tài nghiêm khắc đối với những kẻ thi công ẩu gây tai nạn cho người vô tội, ko thể để tái diễn như thể này được. Cái chết của cháu bé làm tôi buồn quá. Cũng đang là một người bố nên tôi thấu hiểu nỗi đau mất mát như vậy. Nhất là nhìn hình ảnh chiếc xe của cháu bé còn lại thật không biết nói gì hơn. Cháu bé còn thật non nớt, có tội tình gì đâu?

Cần phải phạt thật nặng để cảnh cáo

Tôi đề nghị điều tra thật kỹ, truy xét đến cùng, cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải phạt thật mạnh để răn đe, chứ để kiểu này lâu lâu lại thấy một tai nạn về xây dựng. Tôi xin chia buồn với anh Lâm, mong anh cố vượt qua nỗi đau này.

Tôi cũng là kỹ sư xây dựng, xin chia buồn cùng nạn nhân

Là một kỹ sư xây dựng, tôi thành thật chia buồn với các nạn nhân! Tôi thấy đáng buồn cho ngành xây dựng của nước ta, chỉ vì những nguời thiếu trách nhiệm mà bao nhiêu người phải thiệt mạng oan uổng. Công tác kiểm tra thì lỏng lẻo. Còn chủ thầu thì thiếu kiểm tra đôn đốc công nhân, giao việc cho những người thiếu trình độ chuyên môn về xây dựng giám sát thì xảy ra sự cố là điều dễ hiểu thôi. Còn họ có bớt xén vật liệu hay không thì tôi không dám chắc bởi vì công trình nhà tư nhân ít xảy ra chuyện này. Một công trình mà sập hoàn toàn như vậy thì chắc chắn móng có vấn đề (Xây trên nền đất yếu mà không sử lý và gia cố hoặc sử lý qua loa hoặc không đúng kĩ thuật), sắt thép cắt nối bừa bãi không đúng vị trí... rất nhiều nguyên nhân. Nhưng theo tôi nhuyên nhân chính là do nhà thầu và thiết kế.

Cần bình tĩnh và chính xác tìm sự công bằng

Theo tôi, vấn đề cần phải được giải quyết một cách bình tĩnh và chính xác để có sự công bằng cho mọi người cũng như quy tắc trong xây dựng.

Tôi không cầm được nước mắt

Không có lời nào có thể tả được nỗi đau này. Là người không quen biết mà tôi còn ko cầm được nước mắt khi biết tin bé Khánh bị chết oan thế. Cần phải làm rõ trách nhiệm, xử thật nặng người gây ra vụ việc thì mới không còn những gia đình khác bị tai vạ như thế.

Thành thật xin chia buồn.

Cần nghiêm trị những người vô cảm

Xem nhìn hình ảnh và dòng tin này, bất cứ ai cũng đều căm phẫn và chua xót. Xin pháp luật hãy trừng phạt thật nghiêm khắc những kẻ vô cảm đã gây ra bi kịch cho gia đình anh Lâm.

Thật đau xót cho hai mẹ con chị Phấn

Tôi không biết nói gì hơn là gửi vài dòng chia buồn đến gia đình nạn nhân. Những gì tôi muốn nói thì mọi người cũng bày tỏ hết rồi. Chỉ tha thiết mong những tai nạn thế này không xảy ra nữa.

Không động đất vậy nguyên nhân nào?

Không tự nhiên mà căn nhà bỗng dưng lại sụp đổ một cách kỳ lạ. Động đất chăng? Bão lớn chăng? Đương nhiên là không rồi vì thời gian đó đâu có động đất hay bão táp gì đâu. Vậy thì nguyên nhân gì? Có phải là do thiết kế không đúng hay vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn hay còn những nguyên nhân nào khác? Kính đề nghị các nhà chức trách điều tra kỹ để lấy lại sự công bằng cho những người bị nạn.

Đừng xem mạng sống con người rẻ mạt

Đau sót cho số phận gia đình anh Lâm. Tôi cũng có vợ và con nhỏ và làm nghề xây dựng, thiết nghĩ cái đau của anh Lâm là cả đời, ai bù đấp đây? Nếu là chúng ta thì sao? Trách nhiệm của những người liên quan làm cho công trình sập ra sao?Liệu có đùn đẩy, bao che cho nhau, rồi "xù" như những vụ khác. Tôi nghĩ các người làm xây dựng này có đền nổi mạng sống con người, hạnh phúc gia đình người ta không? Phải xử cho tới nơi tới chốn...

Thương quá một mầm non

Thật đau lòng! Các cơ quan chức năng nên rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra xem xét. Xin hãy xắn tay vào làm việc thực sự chứ đừng chỉ bàn và nói.

Câu hỏi dành cho người có trách nhiệm trong xây dựng

Thật đau xót, thật căm phẫn cho những kẻ gây nên thảm kịch này. Tôi cũng là một người cha có con nhỏ, thật không biết bằng cách nào có thể nói lên nỗi cảm thông sâu sắc với gia đình anh Lâm. Tôi thấy rất nhiều tai nạn thương tâm liên quan tới xây dựng của nước ta, nhưng có lẽ chưa đủ để rung lên hồi chuông cảnh báo với các vị quan chức có trách nhiệm trong lĩnh vực này? Đến bao giờ thì những cái chết như của chị Phấn và cháu Khánh sẽ không bao giờ xảy ra nữa? Câu hỏi này dành cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm trong ngành xây dựng.

Nguyên nhân nào dẫn tới cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị Phấn?

Thật sự đau lòng và xót xa. Chẳng biết nói gì hơn chỉ xin được chia buồn cùng anh Lâm gia đình. Chúc anh Lâm và những người bị thương sớm bình phục. Anh Lâm hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm ra xem đâu là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc đau lòng trên? Cầu nguyện cho chị và cháu sớm được siêu thoát.

Không thể cứ xử lý hành chính khi gây chết người

Tôi thật không hiểu, nếu giả sử tìm ra là có sai phạm, liệu những người làm sai đó có bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì vô ý hay cố ý làm sai gây chết người không? Nhiều công trình khi xảy ra tai nạn chỉ bị xử lý hành chính. Chẳng lẽ gây chết người rồi bỏ vài triệu và xin lỗi là xong à?

Mong công lý sẽ bù đắp cho bé Khánh

Tôi tình cờ đọc được bài báo này, sự việc xảy ra quá nhanh chóng và khủng khiếp. Tội nghiệp bé Khánh, chị Phấn quá. Chỉ vì một ngôi nhà vô tri vô giác mà phá tan cả một gia đình. Chị thuơng em lắm Khánh à, dù chị không biết em là ai. Tuổi thơ của em phải dừng lại trong hoàn cảnh thật đau xót, chị và mọi nguời luôn thương em và gia đình em. Những người vô trách nhiệm và ngôi nhà xấu số kia rồi cũng sẽ chịu hình pháp luật thôi Khánh ạ. Nuớc mắt của chị và mọi nguời không thể làm em tỉnh lại, nhưng chị hi vọng rằng, ánh sáng công lý một ngày sẽ bù đắp cho em.

Cần đưa ra vành móng ngựa những người có tội

Trước hết xin chia buồn cùng gia đình anh Lâm. Cầu nguyện hương hồn vợ và con anh sớm được siêu thoát. Mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm hiểu sự việc, công bố trước công luận và có biện pháp chấn chỉnh, thậm chí đưa ra tòa những người làm sai để tương lai không phải nghe lại những trường hợp đau lòng như thế này.

Vấn đề xây nhà không làm đúng quy trình

Ở gần nhà tôi cũng có trường hợp xây nhà cao tầng nhưng phần móng gia cố lại cẩu thả, người dân trong khu phố đã viết đơn nhiều lần nhưng phường và quận không giải quyết cứ để công trình cứ tiếp tục. Bà cô tôi đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn sống trong lo sợ vì đã thấy nhiều trường hợp xảy ra như vậy mà các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ. Thật tình mà nói cứ kiểu xây cất nhà như vậy, rồi tương lai của chúng ta và con em củ̉a chúng ta sẽ ra sao?

Rút ruột công trình?

"Trong quá trình thi công, UBND phường đến kiểm tra 3 lần nhưng không phát hiện sai phạm gì nghiêm trọng trong khi xây dựng". Theo tôi, pháp luật phải nghiêm trị những người thiếu trách nhiệm thì những vụ đau lòng mới hết xảy ra. Chẳng lẽ những vụ như sập cầu Cần Thơ không "cảnh tỉnh" được sao?. Tôi thật lòng chia buồn cùng gia đình anh Lâm cũng như những nạn nhân trong tai nạn vừa qua.

Xem xét cấp phép công trình trên nền móng ao hồ

UBND TP HCM nên xem xét việc cấp phép xây dựng cho các căn nhà được xây trên nền đất ao hồ như thế, phải có tiêu chuẩn về nền móng khi xây dựng trong các trường hợp đặc biệt.

Xin hãy nghĩ đến sự sống của người khác

Thật đau lòng khi thời gian qua liên tục xảy ra những tai nạn thương tâm như vậy. Những căn nhà mới xây, hoặc đang trong quá trình xây dựng, chủ nhân của căn nhà này lẽ ra phải vui mừng khôn xiết khi cuối cùng cũng có nơi an cư lạc nghiệp, vậy mà... Ai là người chịu trách nhiệm cho những tang thương này, chắc chắn tự biết trong thâm tâm mình. Xin đừng quá nghĩ đến lợi nhuận, lợi ích của bản thân mình mà vùi người khác trong những đống gạch đổ nát, công trình, kết quả, thành tích của mình.

Phải tìm ra nguyên nhân để linh hồn mẹ con chị Phấn được siêu thoát

Thật bàng hoàng khi nhận được tin này, Chi Phấn và cháu Khánh đáng thương và kém may mắn quá. Tôi kính mong các cơ quan điều tra và tìm ra nguyên nhân để làm sáng tỏ vì sao đưa đến những cái chết đáng tiếc như thế. Phải mạnh tay để xử lý sự việc trên để cho linh hồn hai mẹ con chị phấn được siêu thoát. Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình chị Phấn và cầu mong chồng chị bình an vô sự.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
 
 
 
 
Lien he quang cao