Thứ sáu, 7/8/2009, 09:15 GMT+7

Một ngày phát hiện 3 người chết

Chiều 6/8, trên phố Trần Duy Hưng (đoạn qua trung tâm thương mại Big C - Hà Nội), giao thông bị bị ùn ứ khi nhiều người phát hiện người đàn ông gục chết cạnh gốc cây vệ đường.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường trên phố Trần Duy Hưng. Ảnh: Hoàng Anh.

Nạn nhân ngoài 30 tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi màu hồng, quần kaki màu nâu, chiếc điện thoại di động màu đen vẫn nằm trong tay người chết. Bên cạnh có một tập giấy đựng trong túi nilon.

"Khoảng 16h30, tôi còn thấy anh ta ngồi bên vệ đường, gọi điện thoại. Chừng vài phút sau tôi nghe thấy người đi đường hét có người chết", một người đàn ông chứng kiến vụ việc kể.

Hàng nghìn người đứng chen nhau bên bờ sông. Ảnh: Vạn Xuân
Hàng nghìn người đứng chen nhau bên bờ sông. Ảnh: Vạn Xuân

Cùng ngày, xác một người đàn ông khác cũng được phát hiện trên sông Tô Lịch. Người đàn ông có dáng vẻ to béo nằm úp, mặc quần đen và áo phông nổi sát mép sông, trước chợ Láng.

Sự việc được nhân viên giao hàng tại chợ Láng phát hiện lúc 4h chiều. Hàng trăm người hiếu kỳ đã kéo ra vây kín bờ sông. Dòng người dựng xe kín mặt đường Láng gây tắc đường kéo dài. Cảnh sát đang điều tra danh tính và nguyên nhân vụ việc.

Sáng 7/8, người dân sống quanh khu vực hồ Đống Đa (Hà Nội) phát hiện xác một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc quần bò, áo sơ-mi sọc đen trắng.

Theo một số người dân, tối 6/8 vài người đi tập thể dục đã phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh dựng ngay sát hồ, chìa khoá vẫn cắm nhưng không thấy người. Họ đã báo cho Công an phường Thành Công tìm kiếm nhưng không hiệu quả.

Đến sáng 7/8, xác người đàn ông nổi lên sát khu vực chiếc xe máy bị bỏ lại bên bờ hồ tối qua.

Vạn Xuân - Hoàng Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao